Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Chủ đề: Đố....

Hybrid View

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default Đố....

    Đố

    Mẹ đố bé :
    Tại sao giữa các ngón tay không liền nhau mà lại có khe tay...?
    Con không biết...con chịu thôi...mẹ ạ !
    Khi có hai bàn tay xiết chặt vào nhau....thì không còn hở nữa..!


    Cầu Nguyện

    Lạy Chúa... xin cho con biết tự mình xiết chặt hai bàn tay của mình mỗi ngày vào nhau để cầu nguyện với Chúa...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Có 7 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  3. #2
    lanhvananh's Avatar

    Tuổi: 49
    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cẩm Mỹ - Đồng Nai 310 năm
    Bài gởi: 181
    Cám ơn
    506
    Được cám ơn 411 lần trong 133 bài viết

    Default

    Bé ơi, Bố còn hai bàn tay nữa nà, Bé có thích xyết không? :D

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lanhvananh View Post
    Bé ơi, Bố còn hai bàn tay nữa nà, Bé có thích xyết không? :D

    Bàn tay Mẹ ...Bàn tay Bố..Bàn tay của bạn bè..Bàn tay của những người yêu thương...Bàn tay của tất cả mọi người...Bé đều muốn xyết chặt hết...xiết chặt để nối vòng tay lớn...xiết chặt để Chúa ngự giữa...nhưng tất cả những bàn tay đó nếu bé muốn xiết chặt thì trước hết bé phải tự xiết chặt bàn tay của mình trước ...để cầu nguyện mỗi ngày...để nhận ra thánh ý Chúa muốn bàn tay mình sẽ xiết chặt tay ai...?

    lanhvananh có biết bé thích xiết chặt bàn tay nào nhất không...? đó là đôi Bàn tay có một lỗ đinh đâm thủng....chỉ có bàn tay của người cha đó mới cứu bé khỏi tội lỗi ..và chính bàn tay đó mới cho bé sự ấm áp của tình yêu thương vô bờ bến...

    lanhvananh có giống bé không ?
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    Chị bé cho em hỏi nhé! làm sao ...để siết dc bàn tay ấy?... bàn tay có một lỗ đinh đâm thủng đó!?? em cũng muốn ...cũng thích ...thích lắm nhưng làm sao để xiết thì ...em chịu!
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  8. #5
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Discriple View Post
    Chị bé cho em hỏi nhé! làm sao ...để siết dc bàn tay ấy?... bàn tay có một lỗ đinh đâm thủng đó!?? em cũng muốn ...cũng thích ...thích lắm nhưng làm sao để xiết thì ...em chịu!
    Hôm nay 03:56 PMDiscripleước thế mới ....gọi là ước chứ... thực ra em chỉ cần có 1 điều à! nhưng mà phải tính kế lâu dài chứ!...
    khi mở tay ra nắm nắm những bàn tay cô lạnh, hay để sưởi ấm những bàn tay lạnh... giá... sẽ nghim nghiệm bàn tay có lỗ đinh đâm thâu đang nắm tay...."Ta muốn mượn bàn tay con để chăm chú, để yêu thương để đem ơn cứu độ....cho anh em con,,, con có sẵn sàng không ???""
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  9. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  10. #6
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    nhưng lỡ người ta ko muốn cho mình xiết thì sao?! rùi...đâu phải bàn tay nào cũng dễ nắm dễ xiết... có bàn tay làm mình thấy... sợ ,ko dám nắm... có bàn tay làm mình nắm hụt... bởi vì họ rụt tay lại... rùi nhìu nhìu nữa...
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  11. #7
    bongmatinhyeu08
    Khách viếng
    bongmatinhyeu08's Avatar

    Cool

    bạn ơi!.............. bạn ước ....như thế.... thì.CHÚA.cũng pó.tay.com

    :laughs::laughs::laughs::laughs::laughs::laughs::laughs::laughs::laughs::laughs:

  12. #8
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    ước thế mới ....gọi là ước chứ... thực ra em chỉ cần có 1 điều à! nhưng mà phải tính kế lâu dài chứ!...
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  13. #9
    bongmatinhyeu08
    Khách viếng
    bongmatinhyeu08's Avatar

    Default

    bạn ước ham thiệt
    mình thua bạn lun

  14. #10
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    tính em là vậy đã làm thì phải thật nhiều thật đủ còn ...ko làm thì thui!
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  15. #11
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    bàn tay cháu nhỏ lắm chú Hoàng ơi!...chắc chỉ nắm dc 1 vài người thôi!
    hihihi!! cám ơn chú Hoàng nha! cháu hiểu ...sơ sơ rùi!
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  16. #12
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Discriple View Post
    bàn tay cháu nhỏ lắm chú Hoàng ơi!...chắc chỉ nắm dc 1 vài người thôi!
    hihihi!! cám ơn chú Hoàng nha! cháu hiểu ...sơ sơ rùi!
    nhỏ mà to...to mà nhỏ:3::3::3:

  17. #13
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teresaMK View Post
    nhỏ mà to...to mà nhỏ:3::3::3:





    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  18. #14
    lanhvananh's Avatar

    Tuổi: 49
    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cẩm Mỹ - Đồng Nai 310 năm
    Bài gởi: 181
    Cám ơn
    506
    Được cám ơn 411 lần trong 133 bài viết

    Default

    Haha... xyết bàn tay có lổ đinh lỡ bị... phong đòn gánh thì răng???!!! :D
    "BÀN TAY CON XIN LÀ BÀN TAY CHÚA
    BÀN CHÂN CON XIN LÀ BÀN CHÂN CHÚA
    XIN CHO CON LUÔN BIẾT YÊU THA NHÂN
    GIANG ĐÔI TAY CỨU VỚT NGƯỜI CƠ BẦN..."

  19. Được cám ơn bởi:


  20. #15
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Bé và ACE ...Chúng ta cùng suy niệm về bàn tay có lỗ đinh nhé...mỗi người một chút suy nghĩ nhất định tất cả chúng ta sẽ thấy thật nhiều ý nghĩa ..thật nhiều ước muốn...thật nhiều tình thương..thật nhiều lòng mến...lòng tin và sự trông cậy...thật nhiều ....thật nhiều nữa nữa......và điều chúng ta ước sẽ thành hiện thực ...Bé nghĩ sẽ có lúc chúng ta sẽ thấy hạnh phúc không phải chúng ta nắm lấy bàn tay có lỗ đinh nữa...mà chính bàn tay có lỗ đinh của Chúa sẽ nắm lấy bàn tay của chúng ta hằng ngày trong đời.....


    Ước mong trong những ngày tết vui xuân này ...bạn hãy chạy đến và nắm thử tay của những con người bất hạnh..cô đơn ..nghèo khổ...khốn cùng đang ở xung quanh bạn...chắc chắn bạn sẽ cảm nhận bàn tay có lỗ đinh ngay...vì từ chỗ lỗ đinh đó rất cần được xoa dịu được lấp trống cho ấm áp hơn... nhờ vào lời cầu nguyện và lòng bác ái của chính bạn ....


    Lạy Chúa... xin dạy con biết cảm nhận tình yêu Chúa qua mọi người... và xin cho mọi người cảm nhận tình yêu Chúa qua lời cầu nguyện và lòng bác ái của chúng con trong cuộc sống hằng ngày... đặc biệt trong dịp xuân này....Chúa ơi...Xin dạy chúng con biết dùng bàn tay của mình để xiết chặt mọi người lại với nhau trong tinh thần yêu thương cầu nguyện và lòng bác ái...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  21. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com