“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ năm sau Chúa Nhật V Thường Niên


Lời Chúa hôm nay đang cảnh tỉnh chúng ta với những yếu đuối tội lỗi của mình. Chúng ta không thể cậy dựa vào tài sức của mình trước những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và nhục dục xác thịt yếu đuối của mình. Thế nên, chúng ta phải luôn cậy dựa vào Thiên Chúa, siêng năng chạy đến với Chúa trong kinh nguyện và các bí tích ban ân sủng, nhờ đó mà ơn Chúa mới giúp chúng ta sống trọn vẹn cho Ngài.

Trong bài đọc một (1 V 11, 4-13) tường thuật cho chúng ta biết, một con người mẫu mực như Salomon luôn tìm kiếm sự khôn ngoan từ Thiên Chúa để sống đẹp lòng Chúa, thế mà khi về già, vua cũng đã bị bao nhiêu sự cám dỗ của lạc thú mà bất tuân, không còn sống đẹp lòng Chúa nữa. Tệ hại hơn, vua đã không còn tôn thờ Chúa mà đi tôn thờ các thần của dân ngoại. Ngay cả khi, Chúa cho người đến để cảnh tỉnh, vua cũng không chịu nghe, không ăn năn sám hối như vua cha của mình là Đavít đã làm. Thế nên, “Chúa phán cùng Salomon rằng: Bởi ngươi đã ăn ở như thế, và đã không tuân giữ giao ước và lề luật mà Ta đã truyền cho ngươi, Ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi, và trao cho tôi tớ ngươi. Nhưng vì nể Ðavít, thân phụ ngươi, Ta sẽ không thi hành điều đó khi ngươi còn sống”. Trước cách sống tệ bạc, bất tuân của Salomon với Chúa lúc vua về già, đang cảnh tỉnh, để giúp cho chúng ta ý thức hơn nơi cách sống của chính mình. Con người, nếu không có ơn Chúa, thì không có gì để tự hào ngoài những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Những gì mà chúng ta có được đều là do Chúa thương ban cho, đặc biệt, khi chúng ta sống trung tín và đẹp lòng Ngài, sống tuân giữ giới răn cùng huấn lệnh Chúa.

Tin mừng hôm nay (Mc 7, 24-30) tường thuật cho chúng ta mẫu gương đức tin, sự kiên trì nhẫn nại và hết mực khiêm tốn của người mẹ có người con bị quỷ ám khi bà đến với Chúa Giêsu để kêu xin Chúa cứu giúp con bà. Trong tường thuật này, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Ơn chữa lành và cứu sống của Thiên Chúa trước hết, xuất phát từ tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, đặc biệt với những ai biết mở lòng để chấp nhận và tin vào ơn thánh của Chúa. Việc Chúa Giêsu đi vào ranh giới của địa hạt Tyrô và Siđon, lãnh thổ của dân ngoại, của những người không phải là dân Israel, là dân riêng được tuyển chọn, khai mở nguồn ơn đến cho muôn dân, muôn nước. Thế nhưng, ơn ban của Chúa chỉ dành cho những ai tin vào Ngài. Hình ảnh “Những con chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mụn bánh rơi của con cái rơi xuống”, đây không phải là sự khinh bỉ hay kỳ thị của Chúa Giêsu với người đàn bà này, nhưng là cách nói, là sự tô điểm để tăng thêm giá trị, gương sáng nơi niềm tin mạnh của người mẹ này vào Chúa, dẫu rằng bà là dân ngoại. Như vậy, ơn thánh tình thương cứu độ của Thiên Chúa qua con người và sứ vụ của Chúa Giêsu, giờ đây đã được mở ra, được trao ban cho hết mọi người không biệt quốc gia hay tôn giáo, nhưng dựa vào ơn thánh đức tin và nhờ vào sự đáp trả cách khiêm tốn, tín thác của con người trước ơn thánh Chúa.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng mến của Chúa cho chúng con, để nhờ ơn Chúa giúp, chúng con luôn kiên vững và trung thành với Chúa cho đến cùng, hầu lướt thắng những mưu chước cám dỗ mà sống đẹp lòng Chúa.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---