“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay


Kính thưa ACE, trước hình tình bất ổn về kinh tế như bạo loạn về giá cả, thế giới đang có chiến tranh, bệnh tật như hiện nay… vậy thì, tâm tình, ước nguyện và hành động sống của chúng ta cần phải như thế nào? Cảm tạ Chúa vì qua các bài đọc Lời Chúa hôm nay, thật như một nguồn ơn sức mạnh hầu soi sáng, giúp sức cho chúng ta để cần phải sống như thế nào?

Cho dù phải đứng trước hay đối diện với hoàn cảnh lâm nguy, lúc mà con người đã không còn bất cứ một lối thoát nào, lúc mà con người đã không còn biết nương tựa, cậy dựa vào được bất cứ ai nữa, thì con người vẫn còn có Thiên Chúa, là Đấng luôn yêu thương, che chở bảo vệ chúng ta. Ngài thật là chốn nương thân cho những ai biết tín thác để tìm đến Ngài để được Ngài thương trợ giúp. Nữ hoàng Esther trong bài đọc một (Est 14, 1. 3-5. 12-14) nêu gương cho chúng ta khi bà biết tìm đến nương nhờ, cậy trông vào Thiên Chúa. “Nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng: Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là Vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc, ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến”. Với thân phận mỏng giòn, yếu đuối, nhưng con người chúng ta lại rất tự kiêu, chúng ta muốn thay mặt Chúa để giải quyết mọi sự ở trần gian này theo cách của mình. Thế nên, hậu quả là sự đau khổ, tang thương luôn gây ra cho ACE mình. Còn với mỗi người chúng ta, là con cái Chúa, là những Kitô hữu, thì cần phải nên làm những gì?

Tin mừng hôm nay (Mt 7, 7-12) chính Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho”. Thế nhưng, liệu rằng chúng ta có thực sự tin vào tình thương và ơn thánh Chúa hay không? Hay nói khác hơn, chúng ta thực sự cần đến với Chúa để cầu xin Ngài điều gì? Thiết nghĩ rằng chắc có rất nhiều điều mà chúng ta muốn xin với Chúa như ban cho con điều này điều kia, cho con được cái này cái nọ. Thế nhưng, để xin cho được sống đẹp lòng Chúa, xin cho có đủ sức để thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời thì không biết có được mấy người đã và đang cầu xin.

“Ai xin thì sẽ được.” Khi nhắc tới những lời cầu xin để làm điều cho đẹp lòng Chúa, làm theo thánh ý Chúa… tôi muốn chia sẻ cùng với quý OBACE chính kinh nghiệm của tôi trong hơn sáu năm làm việc mục vụ tại Gx. Tấn Tài và bây giờ mục vụ tại Gx. Phan Rang. Khởi đầu vào năm 2020 với việc trùng tu thay mái ngói nhà thờ, năm 2023 xây mới các phòng học giáo lý, năm 2025 trùng tu sơn sửa nhà thờ và đã hơn 4 tháng vừa qua tiếp tục các công việc mục vụ tại Gx. Phan Rang. Như ACE biết, trong mỗi công trình, tất cả mọi người trong Giáo xứ đều một lòng một ý cầu nguyện để dâng lên Chúa, xin Chúa giúp sức ban ơn cho. Tại sao tôi lại chia sẻ điều này? Thưa vì, trước khi khởi sự công việc, ai cũng lo không biết cha sẽ lấy kinh phí đâu ra mà làm? Thế nhưng, thật như “những phép lạ”, mọi sự đều được Chúa thương ban cho qua sự yêu thương quảng đại hy sinh của quý ân nhân xa gần và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ. Thật vậy, giờ đây khi suy niệm Lời Chúa dạy trong Tin mừng, tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện xin ơn để biết sống tín thác vào tình Chúa yêu thương để làm bất cứ điều gì, thì cũng phải đẹp lòng Chúa, làm điều đem lại ơn ích cho Giáo hội và cho dân thánh Chúa.

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn và tín thác vào Ngài cùng với tình thương, ơn thánh của Chúa. Xin giúp chúng con biết luôn đến với Chúa với niềm cậy trông để tìm kiếm thánh ý Chúa, để sống và thực thi hầu làm đẹp lòng Ngài. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---