|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ năm sau Chúa Nhật II Mùa Chay
Một hôm, có một người đến khóc lóc và nói: “Thưa Cha, con đã bị mất trắng hết rồi, bao nhiêu tiền bạc con dành dụm bấy lâu nay, con góp vốn làm ăn với người ta, giờ nó bỏ đi đâu không ai biết”. Sau một hồi lâu, nghe chị vừa khóc vừa tâm sự, tôi liền hỏi chuyện: Mà tại sao chị lại giao hết tiền bạc cho người ta, chị có biết rõ người này không? Chị trả lời: “Vì bấy lâu nay, thấy nó làm ăn có uy tín, nhiều người tin nó, nên con cũng tin nó, nên con mới giao hết cho nó, ai mà ngờ nó lại lừa một cú quá đau vậy Cha”. Thưa ACE, đây không phải là chuyện mới mẻ gì, cũng không phải chỉ có vài người nhẹ dạ mà đã bị người ta lừa lọc đâu, đã có rất nhiều người bị rồi, nhưng mà người ta cũng không mấy cảnh giác. Còn với chúng ta, là con cái Chúa, là Kitô hữu chúng ta tin vào ai và phó thác mọi sự của chúng ta cho ai?
Bài đọc một trong sách Tiên tri Giêrêmia (Gr 17, 5-10) Đức Chúa đã phán dạy: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa”. Chúa còn đi xa hơn khi nói rõ cho chúng ta biết về bản chất thật của con người tương phản với tình thương ơn thánh đích thực của Thiên Chúa: “Lòng người nham hiểm khôn dò, nào ai biết được? Còn Ta, Ta là Chúa, Ta thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can, trả công cho mỗi người tuỳ theo cách sống và hậu quả hành vi của họ”. Thật ra, khi thực lòng để hồi tâm, chúng ta cũng sẽ được ơn thánh Chúa soi sáng chỉ dạy cho biết những điều căn bản này, vì Chúa đặt để lời dạy và huấn lệnh của Ngài trong tiếng lương tâm của chúng ta. Thế nhưng, thật đáng buồn thay, chúng ta lại lựa chọn để đi ngược lại, không tin vào Chúa, không tuân giữ giới răn cùng thánh ý Chúa, mà chỉ tin vào người đời, tin vào của cải vật chất và làm theo những suy nghĩ ích kỷ hẹp hòi của con người chúng ta.
Thánh vịnh trong đáp ca hôm nay cũng mời gọi và dạy chúng ta về chân lý sống đích thực này: “Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa”. Như vậy, điều còn lại là phụ thuộc vào sự lựa chọn cũng như quyết định của chúng ta. Vậy chúng ta muốn chọn để đi theo đường lối, thánh ý của Chúa để hưởng được những hoa trái công phúc tốt lành, hay chọn đi theo đường lối của kẻ ác nhân để rồi bị hủy diệt.
Tin mừng hôm nay (Lc 16, 19-31) như minh chứng cách cụ thể cho chúng ta thấy kết quả của việc con người lựa chọn không tin vào Chúa, mà chỉ tin vào những của cải vật chất ở đời tạm này. Ông phú hộ giàu có đã có sự lựa chọn cho chính mình, khi ông chọn sống trong sự giàu sang, hưởng thụ một mình, để tách biệt với những con người lầm than đau khổ như Lazarô. Ông đã còn đối xử rất tệ bạc với những người xung quanh mình, đúng ra, vì ông đã chối bỏ tiếng nói của lương tâm khi không sống đúng với căn tính của con người. Và kết quả mà ông ta phải chịu, là tự chuốc lấy nỗi đau khổ cơ cực mà không ai có thể cứu được ông ở đời sau.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Lời Ngài đã soi sáng và cảnh tỉnh chúng con. Xin ban ơn giúp sức, để chúng con biết định hướng lại cách sống của mình cho phù hợp với thánh ý Chúa. Xin dạy chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa, tín thác vào Chúa và ơn thánh của Ngài, đồng thời nỗ lực để sống đúng với căn tính của người con cái Chúa là yêu thương phục vụ Chúa qua tha nhân. Amen
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|