Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Một giờ ở với Cha...

Hybrid View

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Một giờ ở với Cha...

    Lạy Cha Chí Thánh...
    Đã lâu lắm con mới có được một giờ chầu để hầu chuyện cùng Cha... vì con bận quá... vì con mãi lo đi làm kiếm tiền... và rồi cũng chính thời gian luôn khiến con quá mệt mỏi vì phải bôn ba, phải chạy đua từ tinh thần đến vật chất, ngoài ra con còn phải giành lấy quyền được sống... nhưng sống mà không có phương hướng... không lối thoát riêng cho chính bản thân thì đối với con có tồn tại ở thế gian này cũng vô nghĩa... chẳng khác nào như cỗ máy ngày ngày sống chỉ vì đam mê mọi thứ hư vô, vô tri, vô giác...
    Cha cũng biết rồi đấy, bản thân con cũng không khác gì bao người đang ngồi ở nơi đây trước nhan thánh Cha..., nếu con không tiền - không vật chất thì có lẽ con không thể tồn tại trong xã hội này nói chung, nơi đất khách quê người nói riêng...
    Nhưng Cha ơi, cái con cần nhất không phải là những thứ ấy mà đó là tình thương, tình yêu và một mái ấm gia đình mà suốt hơn hai mươi năm qua con vẫn mong mỏi và đợi chờ... mãi cho đến hôm nay, thì con thấy mình đã an phận... không bon chen... không lợi lụy... để trốn khỏi cuộc sống đầy sa hoa - trụy lạc của một thời... và con hằng ngày cứ thế mà trôi qua... đừng ưu phiền... đừng lo sợ... để rồi con thu mình trong cái vỏ bọc của vô tâm với bên ngoài, nói đúng hơn như là một cỗ máy sống qua ngày vậy... thế mà cũng hay phải không Cha?
    Vâng, con đang mĩm cười... cười cho bản thân con... cười cho cái sự đời... và rồi trong cái cười ấy lại thấy cay cay nơi khóe mắt... Có phải con đang khóc không Cha?... Lạ thật, đã từ lâu con cứ nghĩ con không còn biết khóc là gì nữa... vì nó đã cạn khô từ lâu rồi Cha ạ!... Con biết Cha đang buồn con lắm... vì con lại có những suy nghĩ như thế là không đẹp lòng Cha... Hãy tha lỗi cho con, vì con còn non dại... con yếu đuối... con mỏng giòn... và con cần có Cha bên cạnh con nhiều hơn nữa... cần có Cha bồi sức cho con... cần có Cha hơn bất cứ mọi thứ trên đời... Cha ở lại với con Cha nhé!... Cha ơi... Cha ơi... Cha ơi...
    ..........Amen.

  2. Có 7 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  3. #2
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Xin cảm ơn peter nguyen nhiều.
    Chúng ta, những người con của Chúa, mỗi ngày, hãy dành ra 1 giờ để chầu Chúa, để ngồi cạnh Ngài, để trò chuyện, tâm tình với Ngài. Và để được nghe Ngài trò chuyện với ta, và xem Ngài cần gì ở mỗi con người chúng ta...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  4. Có 4 người cám ơn ailaudu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com