![]() |
![]() |
![]() |
Khoa học càng phát triển, càng học cao ACE chúng con đã dần mất đi lòng tin yêu, trông cậy vào Chúa. Cuộc sống đã đưa bạn con, em con xa dần Chúa. Đã bao năm rồi họ không xưng tội và rước Chúa vào lòng. Các đấng sinh thành âu lo, bất an vì con cái….. |
||
|
|
![]() |




Lạc lối



Con xin dâng lên Cha người bạn, đứa em tội nghiệp và tất cả ACE cứng lòng của con. Con nguyện xin Cha giúp họ mùa phục sinh này ăn năn hối cải và quay về cùng Cha…. Họ đang lạc lối rồi Cha ơi. Xin Cha dẫn đường họ quay về. Và xin Cha bao dung tha thứ cho ACE của con. 


Trả lời với trích dẫn