Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI

  1. #1
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Post PHÁT ĐỘNG CUỘC THI

    PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT VỚI CHỦ ĐỀ:“ƠN CHA NGHĨA MẸ”.

    Phát động cuộc thi viết với chủ đề:
    ƠN CHA NGHĨA MẸ

    Đi khắp thế gian không ai bằng tình mẹ,
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
    (Danh Ngôn Đạo Đức)
    Hạnh phúc của con khi sinh ra là được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Làm sao có thể nói hết công lao của các bậc sinh thành! Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, và biết bao giọt nắng, giọt mưa phủ lên cuộc đời của cha, của mẹ. Con được sinh ra, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa thơm ngon, bằng lời ru ngọt ngào cùng với biết bao giọt mồ hôi mặn chát của cuộc đời cha mẹ... Đó là những thứ lương thực vô giá dưỡng nuôi đời con.
    Biển cả mênh mông đong sao đầy tình mẹ,
    Gió trời lồng lộng ngăn không nổi công cha.
    (Danh Ngôn Đạo Đức)
    Trước sự bao la của tình cha, tình mẹ, truyền thống Đạo Hiếu của dân tộc Việt Nam luôn đề cao Chữ Hiếu trong bổn phận làm người, luôn giáo dục và khuyến khích những người con phải biết tri ân, và đền đáp ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ.Hòa trong tâm tình đó và để khích lệ tinh thần thảo hiếu trong giới trẻ, cũng như để hướng đến Ngày Của Mẹ và Ngày Của Cha sắp tới, đồng thời nhằm phát huy lòng quí trọng và yêu mến chữ quốc ngữ qua việc sáng tác thơ văn, trong giai đoạn mà chữ viết của thế hệ người trẻ ngày nay đang hồi báo động, Chương Trình Chuyên Đề Chiều Thứ Bảy – TTMV TGP Sài Gòn phát động Cuộc Thi Viết Về Cha Mẹ với chủ đề: “ƠN CHA NGHĨA MẸ”.Cuộc thi này được mở ra dành cho tất cả khán giả trực tiếp, các bạn trẻ, các bậc phụ huynh, cũng như độc giả gần xa của CTCĐ. Không phân biệt giới tính, tuổi tác, tôn giáo.
    Kính mong được mọi người quan tâm và hưởng ứng.
    Chi tiết cuộc thi xin xem trong file đính kèm:...Xin mở file kèm


    Ban Tổ Chức trân trọng thông báo và kính mời
    --
    CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ - BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
    TỔNG GIÁO PHẬN Tp. HCM6 bis Tôn Đức Thắng,
    P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
    ĐT: (08) 3911 8406 hoặc (08) 3911 8407Email
    :


    ...Xin mở file kèm

    Tác giả Mục Vụ Gia Đình

    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  2. Có 4 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com