Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Con người đang nhuộm đen dần Trái đất

  1. #1
    mary phuongthuy's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Anas Taxia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: gx Bến Gỗ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 484
    Cám ơn
    2,237
    Được cám ơn 3,570 lần trong 474 bài viết

    Default Con người đang nhuộm đen dần Trái đất

    Con người đang nhuộm đen dần Trái đất


    Màu đen hắc ám của carbon đen để lại trên cát trắng ở Quảng Bình là lời cảnh báo đối với con người về hậu quả của biến đổi khí hậu.
    Theo công bố vài năm trước của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA nồng độ carbon đen trong bầu khí quyển trái đất đang tăng lên. Đồng thời carbon đen cũng xuất hiện ở 2 đầu cực của Trái đất và trên các ngọn núi cao phủ băng tuyết.

    Tưởng như carbon đen chỉ ở những nơi xa lắc đó mà chỉ các nhà khoa học, nhà thám hiểm mới biết đến. Nhưng không, carbon đen lại có mặt ở khắp nơi trên trái đất, nơi để lại dấu ấn rõ nét nhất có lẽ chính là trên các đồi cát trắng ở miền Trung Việt Nam.


    Carbon đen trong những vũng nước được gió đẩy lên bờ cát.


    Ở những vũng nước cạn còn sót lại sau mùa mưa trên vùng cát trắng - đây chính là những cái bẫy lưu giữ carbon đen. Sau khi bị đốt cháy từ nhiên liệu hóa thạch (dầu lửa, khí đốt, than đá) và từ mọi việc nấu nướng bằng lửa khác, carbon đen bay lên bầu khí quyển và theo gió đi khắp nơi. Rồi sau đó cũng trở lại Trái đất theo mây mù và mưa xuống mặt đất, mặt nước.



    Bồng bềnh trên mặt nước carbon đen.
    Carbon đen rơi xuống làn nước trong của các vũng nước trên cát trắng được gió lùa gom dần lại đẩy lên mặt bờ cát. Trên nền cát trắng tinh nổi lên muôn vệt đen hay đám đen bồ hóng gây ra một sự tương phản đen trắng chói mắt. Tùy theo những vũng nước rộng hay hẹp mà nó để lại vệt carbon đen ít hay nhiều. Nơi nhiều có thể bốc nắm trong tay, nơi ít thì để lại những vết đen như được vẽ trên cát trắng.


    Màu đen hắc ám của carbon đen để lại trên cát trắng là lời cảnh báo đối với con người. Nó phản ánh mức sử dụng ngày càng nhiều nguồn nhiên liệu không thân thiện làm ô nhiễm môi trường sống và gây hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên.



    "Bộ xương khủng long" bằng carbon đen.
    Nhiều hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu luôn đặt ra mục tiêu cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính. Thế nhưng nhiều quốc gia trên thế giới chỉ đưa ra lời hứa hẹn không mang tính ràng buộc. Để rồi ngày ngày việc sử dụng không hạn chế nguồn nhiên liệu hóa thạch vẫn diễn ra trên Trái đất. Hậu quả của nó là những gì đã và đang in dấu trên vùng cát trắng, con người đang tự hủy hoại mình đang nhuốm dần Trái đất chuyển thành màu đen.


    "Mái tóc dài" từ carbon đen.


    Carbon đen bám một lớp dày trên cát trắng.


    Đóng váng








    Cát trắng đang bị nhuốm bởi một màu đen.

    http://vovnews.vn/Home/Con-nguoi-dan...113/168097.vov

    Lê Văn Thưa (thực hiện)
    Chữ ký của mary phuongthuy
    Con muốn con chẳng là gì để đời con thuộc trọn về Chúa.
    Con muốn con chẳng là chi để tim con ôm ấp riêng Ngài.
    Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con.
    Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống Chúa là nơi con ẩn mình......

  2. Có 8 người cám ơn mary phuongthuy vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com