|
GIA ĐÌNH THÁNH ĐỨC. Cl 3, 12 -21
Đề tài này đúc kết thật hoàn hảo trọn vẹn đời sống Hôn Nhân. Khi chúng ta đã được thánh hóa trong bí tích Hôn Nhân, đề tài này giúp ta canh tân đời sống, tiến đến đỉnh cao của tình yêu, gia đình chúng ta trở thành một Hội Thánh nhỏ với trách nhiệm làm cho mọi người nhận biết Chúa. Một gia đình thánh đức giữa xã hội đầy những sự đổ vỡ, bất hòa là một mẫu gương cần thiết để xây dựng Nước Chúa.
Bí tích Hôn Nhân thánh hóa và ban ơn cho người môn đệ sống chu toàn trách nhiệm trong bậc sống của mình, quyết định hiến thân trọn vẹn cho nhau, hãy mang lấy tâm tình của thánh Phaolô trong lá thư này. Tình yêu hôn nhân đã được Thiên Chúa chúc lành, ơn Chúa tuôn tràn để trở thành một gia đình thánh đức.
Ø Xin Chúa thánh hoá gia đình chúng con trong tình yêu.
12 Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương.
Chúng ta gặp lại những điều nói về bí tích Thánh Tẩy, là bí tích kết hợp ta với Chúa Kitô. Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Người Kitô hữu là người đã được tuyển chọn. Cách riêng đối với bậc sống hôn nhân, Chúa xe kết tình yêu, Chúa chọn trong ơn gọi hôn nhân, Chúa xe duyên cho đôi bạn, hiến thánh và yêu thương. Mỗi người Chúa tuyển lựa để xứng hợp với nhau, bổ túc cho nhau, tuỳ theo khả năng và sự khôn ngoan thánh thiện của mình để biến gia đình thánh đức của mình thành một Hội Thánh nhỏ. Dù Chúa trao cho đời mình người bạn khôn ngoan, tài đức, tốt lành hay ngược lại Chúa trao cho mình một người bạn kém cỏi, vụng về, thì mình cũng đón nhận.
Cuộc đời nhiều nỗi gian truân thử thách, gia đình xung đột, bất hòa, dù có khi mình cố gắng xây dựng mà người kia cứ phá đổ, Chúa biết hết, Chúa biết những nỗ lực cố gắng của mình, và Chúa biết là mình đủ khả năng để xây dựng, dù trong những hoàn cảnh đau thương nhất thì Chúa lại ban ơn giúp sức để mình chu toàn. Chúa trao cho tôi nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành, là làm cho gia đình được nên thánh đức. Xin Chúa tiếp tục ban ơn, hiến thánh đời sống gia đình của chúng con.
Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại.
Hãy có lòng thương cảm : lòng thương cảm trước hết với người thân gần gũi bên mình, với gia đình, và nhất là đối với người bạn đời của mình, thương cảm nhau trong những nỗi khó khăn của cuộc sống, lúc đau khổ, lúc bất hạnh, khi gian nan khốn khó, cùng nhau chia sẻ, an ủi, nâng đỡ nhau, nỗi đau buồn của vợ cũng là nỗi đau của chồng, nỗi vất vả của chồng, vợ cũng xót xa thương cảm.
Thương cảm khi người bạn mình bệnh tật, khi sa ngã, yếu đuối, khi chìm đắm trong đam mê tội lỗi, lúc đó càng cần có lòng thương cảm chớ không phải là giận ghét hận thù, chính mình mới giúp vợ hoặc chồng mình chỗi dậy, không có ai làm việc đó tốt hơn là vợ hoặc chồng. Hãy thương cảm và hiểu rằng bạn mình cũng đang vất vả chiến đấu với xác thịt yếu đuối, tự họ không thoát ra được, nhưng nếu cả hai cùng hiệp lực với nhau trong Chúa thì sẽ thành công. Lòng thương cảm không cho phép chúng ta bỏ rơi khi người bạn mình đang bị rơi vào cơn cám dỗ, lúc bạn mình sa ngã là lúc cần sự giúp đỡ của mình nhất, nếu ta mất bình tĩnh, tức tối thù nghịch thì chính mình nhẫn tâm đẩy thêm họ vào con đường bế tắc.
Nhân hậu : Vợ chồng đối xử nhân hậu với nhau, khoan dung chớ đừng quá chấp nhất, khe khắt, một bữa cơm không ngon, một tô canh mặn, đừng chì chiết nặng nhẹ, làm cho bầu khí gia đình nặng nề, căng thẳng. Nhân hậu đối với con cái, đừng dùng những hình phạt nặng nề, dã man làm cho nó sợ hãi, khi lỡ sai phạm, khắt khe, gay gắt với nó quá thì nó sẽ trở thành nhát đảm, nói dối, không dám thú nhận lỗi lầm của mình.
Cuộc sống này đã quá nhiều vất vả, khổ cực, chồng làm việc vất vả, còn phải chịu nhiều khổ sở vì xã hội, vì bất công, vợ cũng lo lắng trăm bề, lo gia đình, con cái, nhà cửa, bao nhiêu cái lo, cái khổ. Ta đừng làm khổ nhau nữa, đối xử nhân hậu rộng lượng với nhau, đừng dằn vặt, mắng nhiếc, đừng nói cạnh nói khoé nhau, tội nghiệp lắm. Vợ chồng mà không nhân hậu với nhau thì làm sao có lòng nhân hậu với người khác được. Sống với nhau cả cuộc đời thì cũng nhân hậu với nhau suốt đời.
Khiêm nhu Nhìn ngắm Mẹ Maria, với tước vị là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ sống khiêm nhường, là người vợ dịu dàng, hiền hậu của một người thợ mộc nghèo. Đời sống vợ chồng xây dựng hạnh phúc trong sự khiêm nhu. Biết tôn trọng nhau, khiêm nhu trong lời nói, cách xưng hô…, nhìn nhận những điểm ưu của người bạn đời mình, những lo lắng, vất vả vì gia đình, những cố gắng để làm vui lòng vợ hoặc chồng, để có thể nói một lời biết ơn, lời xin lỗi chân thành, hoặc một câu khéo léo để khen bạn mình, quảng đại làm ngơ những thiếu xót, những khuyết điểm, lắng nghe nhau, cùng bàn hỏi để khắc phục những điểm bất đồng của nhau. Không lên mặt, áp bức, gia trưởng.
Hiền hòa và nhẫn nại
Hiền hòa nhẫn nại như Chúa Giêsu, đời sống Hôn Nhân cần sự hiền hòa, và hết sức nhẫn nại, người nóng nảy, tức tối, luôn gặp thất bại cả trong gia đình và ngoài xã hội, sự bình tĩnh, hiền hòa, nhẫn nại từ từ sẽ giải quyết mọi vấn đề cách sáng suốt hơn, dễ đi đến thành công. Người ta có câu “Cơm sôi bớt lửa, chồng (vợ) giận bớt lời”
13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.
Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, yêu thương nhau thì cũng chịu đựng nhau, hai người ở hai gia đình khác nhau, hai cách sống khác nhau, có bao nhiêu cái không giống nhau, vì thế nên khi sống chung là phải chịu đựng nhau, người này chịu đựng người kia, nhường nhịn nhau. Không có ai là hoàn hảo, nên không khỏi được sự đụng chạm hiểu lầm nhau, hãy chịu đựng và tha thứ. Chúa chịu đựng đoàn dân cứng cỏi chai đá, chịu đựng những môn đệ, những người ít học, khờ dại, vụng về, tham vọng, Chúa chịu đựng sự bất toàn của họ, yêu thương dạy dỗ họ. Chúa chịu đựng chúng ta vì chúng ta bất xứng. Vợ chồng sống với nhau cũng chịu đựng cả những sự bất toàn của nhau. Anh em làm việc gần gũi nhau, cố gắng chịu đựng nhau, cha sở chịu đựng những con chiên bất trị, cứng đầu.
Nếu có điều gì phải trách móc nhau. Sống gần gũi với nhau có biết bao điều phải trách móc nhau, có khi nó từ những chuyện rất nhỏ, có chuyện nhỏ mà thành to vì cứ trách móc nhau, và nếu nó có là chuyện lớn thì ta cứ coi như chuyện nhỏ để đừng trách móc, cho nó qua luôn. Chúa sống hết lòng yêu thương dạy dỗ dân chúng, họ vẫn trách móc Chúa đủ điều, nhưng Chúa vẫn tha thứ, Chúa tha thứ đến cùng, tha một cách trắng án, Chúa cho sang trang hết tội lỗi của chúng ta thì chúng ta cũng tha thứ cho nhau, người bạn mình có làm điều gì sai thì cũng tha thứ, đời sống vợ chồng luôn luôn là tha thứ, tội cỡ nào cũng tha được, có tha thứ thì mới bình an. Tha thứ không phải là ba lần, bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy, là cả đời. Như vậy hôn nhân mới bền vững.
14 Trên hết mọi sự, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. 15 Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó.
Phải có lòng bác ái trên hết mọi sự. Người có lòng bác ái thì xoá bỏ hết mọi hận thù. Lòng bác ái với người gần gũi mình nhất, với vợ, với chồng, với con cái, sống gần gũi mà không có lòng bác ái thì gia đình không có hạnh phúc. Lòng bác ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Người môn đệ xây dựng Nước Chúa bằng lòng bác ái, lòng bác ái là mối dây liên kết tuyệt hảo. Lòng bác ái trong gia đình cần thiết biết bao, lòng bác ái với vợ, với chồng, với con cái, mình không nhìn thấy nỗi vất vả khổ cực của vợ con để giúp đỡ, hay có khi còn gây thêm buồn khổ cho vợ con. Vậy lòng bác ái thể hiện trước hết đối với gia đình, từ gia đình, chúng ta mới xây dựng mối dây liên kết đến mọi anh em khác, nếu trong gia đình không có tình yêu thương, bác ái thì lòng bác ái đối với tha nhân chỉ là giả tạo bề ngoài, trước hết chúng ta phải trân trọng tình yêu trong gia đình, rồi mới có lòng bác ái đối với mọi người chung quanh, như vậy mỗi người Kitô hữu mới làm chứng, xây dựng Nước Chúa trong cuộc sống mình.
Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, là một thân thể với Đức Kitô, anh em được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó.
Điều gì đang điều khiển tâm hồn tôi: Tiền của, đam mê, danh vọng, nó có điều khiển tôi không? Satan nó luôn tìm cách điều khiển tâm hồn ta, nó cố dành chiếm lấy một vị trí trong gia đình ta, làm cho gia đình xáo trộn, bất hoà, đổ vỡ. Ơn bình an của Đức Kitô là không có ganh tị, kiêu ngạo, ghen ghét, hận thù, chúng ta cầu nguyện để ơn Chúa soi sáng.
Điều gì đang điều khiển chúng ta? Của cải, vật chất, địa vị. Tất cả mọi thứ đó không đem lại cho ta sự bình an. Mỗi người chúng ta là một chi thể trong thân thể Hội Thánh mà Đức Kitô là đầu, vợ hoặc chồng, con cái đều là một thân thể của Đức Kitô. Chúng ta được hưởng mọi ân sủng và bình an của Đức Kitô, nếu chúng ta để cho Đầu là Đức Kitô điều khiển mọi chi thể là chính chúng ta, thì mới lãnh nhận ơn bình an của toàn thân thể mình. Nếu chi thể không để cho đầu điều khiển, thì chắc chắn là nó sẽ rối tung lên. Vậy hãy để cho Giêsu điều khiển, để cho Lời của Giêsu dẫn dắt, để cho tình yêu của Giêsu ngự trị trong gia đình thì ơn bình an sẽ ở giữa gia đình chúng ta. Xin Chúa điều khiển tâm hồn con, gia đình con.
16 Ước gì Lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. 17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân Danh Chúa Giêsu, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
Ước gì Lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú.
Lời đầy lòng mình, tâm hồn mình dồi dào Lời, đời sống mình phong phú Lời, ấp ủ Lời trong tim. Lời của Đức Kitô là Tin Mừng là lời bình an và hoan lạc, lời yêu thương, tha thứ. Còn lời nóng nảy, khích bác, lời gây chia rẽ, hận thù, căng thẳng là lời của Satan. Hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan, Lời của Đức Kitô là Lời khôn ngoan, chúng ta dùng Lời của Chúa để dạy dỗ nhau, khuyên bảo nhau. Mình đọc Lời Chúa để Lời thấm nhập tâm hồn mình, gia đình mình công bố Lời Chúa hằng ngày, đọc Lời Chúa trong mọi dịp thuận tiện, Lời Đức Kitô ngự giữa anh em, giữa gia đình, giữa mọi công việc, làm gì, nói gì cũng làm cũng nói Lời của Chúa, hát cũng hát những bài thánh ca, trên miệng lưỡi của ta luôn có Lời của Chúa, cảm tạ Chúa. Đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi, và thánh ca. Gia đình cùng cảm tạ Chúa, cùng đọc kinh chung, cùng hát thánh ca tôn vinh Thiên Chúa, cùng cầu nguyện chung với nhau, cùng đi lễ. Làm gì thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu, mình thường nhân danh ai, nhân danh cái gì, có nhân danh Giêsu không? Hay nhân danh tiền của, quyền lực thế gian, gia đình mình làm gì cũng nhân danh Giêsu. Khi làm dấu Thánh Gía, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là mình tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi. Chúng ta tuyên xưng một cách long trọng có ý thức, làm chứng sự hiện diện thật của Chúa trong mọi việc mình làm. Dù ở đâu, lúc nào, làm gì, nói gì, dù cá nhân hay gia đình, dù lúc có một mình hay cả cộng đoàn, chúng ta cũng làm cũng nói nhân danh Chúa, và bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Xin cho gia đình con đầy tình yêu và nhân đức.
18 Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. 19 Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. 20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. 21 Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.
Người làm vợ hãy phục tùng chồng, cả cuộc đời gắn bó yêu thương, một lòng không thay đổi, không rẫy bỏ, tùng phục và trung thành với chồng. Phục tùng ở đây không phải là làm đầy tớ, làm tôi mọi, nhưng người vợ phục tùng chồng thì dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng chấp nhận chớ không thoái thác. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Chính những lúc gian nan bệnh tật lại càng cần sự yêu thương an ủi, dù đau ốm thể xác hay bệnh tật phần thiêng liêng, lúc này người vợ càng yêu thương, tha thứ, nâng đỡ, mình đón nhận Thánh Gía của mình, không từ chối hay dứt bỏ. Như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng cũng vậy; hãy yêu thương chớ đừng cay nghiệt với vợ, người làm chồng thông cảm chia sẻ nỗi vất vả của vợ, đừng đối xử cay nghiệt với vợ, cay nghiệt trong cách cư xử, cay nghiệt trong lời nói. Người chồng yêu thương vợ cả khi vợ đầy khuyết điểm. Sẵn sàng giúp đỡ vợ, cả chuyện rửa chén, quét nhà. Kẻ làm con, vâng lời cha mẹ trong mọi sự, đừng làm cha mẹ buồn lòng, khi còn ở với cha mẹ thì ngoan ngoãn, vâng lời, khi có gia đình cũng đừng quên cha mẹ, cha mẹ già nhiều khi rất cô đơn, buồn tủi, con cái đừng làm cho cha mẹ buồn khổ thêm, dù lo cho gia đình nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cha mẹ, làm cho cha mẹ vui là điều đẹp lòng Chúa. Bậc làm cha mẹ yêu thương phục vụ con cái, không phải ra lệnh, áp đặt, ức hiếp nó, nhưng dạy con cái bằng tình yêu thương, tha thứ và quảng đại với con cái, đừng làm nó chán nản, rồi lại liều lĩnh ngông cuồng, kẻo chúng ngã lòng. Tình yêu hôn nhân là ơn thánh gìn giữ, bảo vệ mọi người, ơn Chúa nâng đỡ khi gia đình gặp thử thách, thêm sức mạnh để gia đình vượt qua mọi khó khăn, và ban ơn để trung thành yêu thương nhau đến cùng, tình yêu hôn nhân được xây đắp trọn vẹn để mọi người cùng kết hợp thành một gia đình thánh đức. Xin Chúa tuôn đổ hồng ân trên gia đình chúng con.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|