|
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
( Ga, 5, 1-3a, 5-16 )
Suy niệm:
Chúa Giêsu đi tìm những người đau khổ. Chúa đến hồ nước, nơi thường có những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, đui mù, què quặt, họ nằm la liệt ở đó. Chúa thấy rõ mọi nỗi đau khổ của họ. Nhưng Chúa chỉ quan tâm đến một anh đã đau ốm lâu năm, tới ba mươi tám năm rồi. Chúa không chữa hết mọi người ở đó nhưng chỉ có một mình anh này được Chúa chữa. Chúa thấy anh mới thực sự đến lúc được giải thoát khỏi xiềng xích của bệnh hoạn, tội lỗi, đã ràng buộc anh ba mươi tám năm qua. Chúng ta thấy tình cảnh của anh thật là tội nghiệp. Bệnh tật đã trói buộc cả nửa cuộc đời của anh.
Chúa vẫn đang tìm kiếm, Chúa âm thầm ghé đến thăm viếng hồ nước trong tôi, nơi tôi cũng có bao nhiêu thứ bệnh tật đang trú ngụ, nó nằm la liệt ở trong tâm hồn. Chúng ta ai cũng có những bệnh lâu năm nhưng chúng ta cứ vô tình không chú ý tới, không muốn chữa trị, chúng ta cứ dung dưỡng nó mãi để mỗi ngày nó trở thành nguy hiểm hơn. Có những bệnh nó ăn sâu trong trí não rồi. Người ta thường nói : “Thiên cơ khó đổi, bản tính khó dời.” : Chúng ta xem lại trong tôi có căn bênh nào lâu năm nhất mà không chữa được :
-Bệnh nóng nảy, lớn tiếng hay la rầy, mắng chửi, gây chiến tranh, chia rẽ, bất hòa.
-Bệnh kiêu ngạo, tự mãn, lúc nào cũng tôn mình lên, chê bai, phê bình anh em, không chịu lắng nghe, không muốn học hỏi, chỉ muốn làm thầy.
-Bệnh lười biếng, không muốn làm việc, không muốn phục vụ, không muốn hoạt động, không tham dự việc đạo đức.
-Bệnh tự ái, tự cao, không hòa đồng, không tha thứ, không chấp nhận anh em, không nhận những lỗi lầm, khuyết điểm của mình.
-Bệnh đam mê một lạc thú nào đó mà không thể dứt bỏ được. Như : Rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập, tình cảm yếu đuối.
-Bệnh ganh tị, ghen ghét, không muốn ai hơn mình, không có lòng vị tha, yêu thương, quảng đại.v.v… và còn rất nhiều bệnh khác nữa.
Chúng ta thấy là có biết bao nhiêu bệnh lâu năm trong mình mà chúng ta chưa khám phá ra, hoặc ta biết mà cứ nằm đó chờ Chúa làm phép lạ chữa lành.
Tệ hại nhất là bệnh bại liệt. Thứ bệnh mà xã hội hôm nay đang mắc phải trầm trọng. Bại liệt tâm hồn, không còn tình yêu thương đồng loại, không còn cảm xúc với cả những đứa con còn trong bào thai, bệnh làm tê liệt trái tim, tê liệt ý chí, khiến họ không còn tin vào Thiên Chúa nữa. Làm họ sống mà như chết, không hành động theo lương tâm, theo lý trí. Họ không điều khiển lời nói, tư tưởng, việc làm theo điều tốt họ muốn làm, vì họ bị bại liệt và để cho Satan hướng dẫn.
Trong Mùa Chay này, Chúa muốn chúng ta tìm cho ra bệnh nào lâu năm nhất, khó trị nhất, nó đã ăn sâu vào máu thịt, xương tủy của chúng ta, tự sức chúng ta, dù có cố gắng cũng không chữa lành được. Chúa đã thấy chúng ta ở trong tình trạng đó đã lâu, nên Chúa hỏi chúng ta “Anh có muốn khỏi bệnh không?”
Chúng ta cũng muốn khỏi những bệnh lâu năm trong mình, nhưng tự sức chúng ta không làm được. Chúng ta có lòng khao khát được lành không? Anh này chờ đợi đã lâu, dù chẳng có hy vọng nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi năm này qua năm khác. Và lòng kiên trì của anh đã làm cho Chúa động lòng thương. Chúa nhìn thấy nỗi khao khát được lành, dù anh chẳng biết Chúa, Chúa ngỏ ý hỏi anh, chớ không cần anh cầu xin Chúa.
Chúa hỏi “Anh có muốn ?”. Vậy chúng ta có muốn không? Có khao khát không? Có kiên trì chờ đợi, vượt qua mọi khó khăn, cố gắng hết sức để Chúa nhìn thấy và động lòng thương. Và tin tưởng Người sẽ chữa lành chúng ta.
Trong tuần này, ở các giáo xứ rộn ràng tổ chức các buổi tĩnh tâm, các ngày sám hối, xưng tội. Chúng ta tham gia với lòng khao khát được chữa lành, và Lời Chúa đang tha thiết nhắc nhở chúng ta biến đổi thành người mới : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước.”
Cầu nguyện:
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa biết con người chúng con là thân phận tội lỗi, yếu đuối. Mang nhiều bệnh tật, Chúa yêu thương chúng con nên đến thế gian để cứu chữa chúng con. Chúa nhìn thấy tình trạng từng người chúng con, không có ai lành lặn trước mặt Chúa. Nên Chúa lại hiến thân Mình Chúa để ở lại với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con đau ốm bệnh tật luôn mãi, có khi suốt cả cuôc đời, bao nhiêu lần được Chúa tha thứ chữa lành. Nhưng rồi bản chất yếu đuối lại vấp phạm. Xin cho con được chỗi dậy. Can đảm vác chõng, vác lấy tội của chúng con và bước đi. Để từ nay quyết chí lánh xa tội lỗi. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa nhìn thấy tình trạng bệnh tật của anh ta đã lâu.Chúa cũng nhìn thấy sự cố gắng chờ đợi và khao khát được chữa lành, chúng con cũng có nhiều bệnh lâu năm, nhưng chúng con không tự mình chữa được. Xin Chúa đến cứu chữa chúng con. Chúng con rất muốn được Chúa chữa lành.
· Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Anh thanh niên rất muốn được khỏi, nhưng không ai giúp anh. Trong cuộc sống của chúng con cũng có biết bao nhiêu người đang bị bệnh tật, tội lỗi ràng buộc. Chúng con là môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con tiếp nối theo Chúa, để chúng con mau mắn giúp đỡ họ bằng khả năng của chúng con. Bằng sự hy sinh, phục vụ, và bằng lời cầu nguyện.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|