Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Ngẫm mà xem

  1. #1
    TamHonNho's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 170
    Cám ơn
    1,558
    Được cám ơn 1,017 lần trong 161 bài viết

    Default Ngẫm mà xem

    Ngôn ngữ Việt Nam thật vô cùng phong phú, mọi người thử nghĩ xem vấn đề của các câu nói sau nằm ở chỗ nào :

    * Một anh kia xem hình mình trong một tấm ảnh vừa mới được chụp xong hớn hở nói :
    "Trời ơi, không ngờ ở bên ngoài mình xấu xấu như vầy mà vào trong hình cũng tệ ghê đấy chứ"

    * Lại có một anh kia bị hỏng xe giữa đường, phải tới thợ sửa. Người thợ loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra bệnh của xe. Anh này đứng ngoài sốt ruột bảo :
    "Cái anh này thật là ... làm thợ kiểu gì vậy ? Không biết sửa thì mau mau tránh ra đi, đứng đó mà chỉ tôi, tôi sửa cho"

    * Có hai chàng thanh niên nọ ngồi nói chuyện với nhau về một người đàn ông trước mặt họ :
    "Thấy ông đó không ? Trông ổng có vẻ ốm ốm vậy thôi chứ thực ra ổng yếu lắm đấy"

    * Còn ở giữa đường, có hai người khác đang cãi cọ lớn tiếng với nhau. Một người nói :
    "Ê, thằng kia, mày có giỏi, có ngon thì nhào vô đây. Tao nói cho mày biết, hồi giờ chưa có thằng nào ngán thằng này đâu nha"

    * Một cô nọ, ngồi nhìn trời đã tối rồi mà công việc vẫn còn ngổn ngang bề bộn mới than thở rằng :
    "Trời ơi, mới có 6 giờ à ? Vẫn chưa làm được gì hết".
    (Đáng lý ra phải nói là : "Đã 6 giờ rồi, mà chưa ...." mới đúng chứ)
    Chữ ký của TamHonNho
    Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò,
    Ngài sẽ chẳng khinh chê !

  2. Có 12 người cám ơn TamHonNho vì bài này:


  3. #2
    TamHonNho's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 170
    Cám ơn
    1,558
    Được cám ơn 1,017 lần trong 161 bài viết

    Default

    Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên Thiên đàng. Tại cổng thiên đàng thánh Peter đang đứng chờ sẵn. Vừa gặp Ford, thánh Peter liền nói :

    - Ford, hồi còn sống ngươi đã làm nhiều việc có ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với công lao đó, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể trò chuyện với bất cứ ai ở trên thiên đàng này.

    Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng đế. Vừa gặp Thượng đế, ông hỏi ngay :
    - Thưa Ngài, lúc Ngài chế tạo ra đàn bà, Ngài đã suy nghĩ gì ?

    Thượng đế nghe xong bèn hỏi lại :
    - Ngươi hỏi như vậy là ý gì ?

    Ford liền trả lời :
    - Trong sáng chế của Ngài có quá nhiều sai sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Còn tiền bảo trì và nuôi dưỡng thì quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp.

    Thượng đế nghe qua liền bảo :
    - Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.

    Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế trên thiên đàng đến để xem lại quá trình chế tạo, sau một thời gian họ đã trình lên cho thượng đế bản báo cáo. Ngài bèn phán rằng :

    - Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có quá nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao, này nhé : có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do Ta chế tạo ra, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.
    Chữ ký của TamHonNho
    Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò,
    Ngài sẽ chẳng khinh chê !

  4. Có 10 người cám ơn TamHonNho vì bài này:


  5. #3
    con chien ngoan dao's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Viet Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 299
    Cám ơn
    455
    Được cám ơn 825 lần trong 246 bài viết

    Default

    Em là tuyệt tác trời ban tặng,
    Là đóa hoa thơm nở nụ cười.

    Thế đấy!

    Chiên chỉ ngẫm câu chuyện này mà thấy "tủi" cho đàn ông quá:

    "Một hôm, Thiên Chúa gặp Adong đang ngồi quanh đàn thú vật với nét mặt buồn thảm. Thiên Chúa hỏi:
    - Ađam, sao ngươi buồn thế?
    Ađam thành thật:
    - Thưa ngài, con không có bạn để tâm sự ạ.
    Thiên Chúa động lòng thương và chờ ông đi ngủ. Thế rồi, Ngài bước tới nhẹ tới bên và rút ra chiếc xương sườn để tạo nên người đàn bà. Vừa rút, ngài vừa nhìn Ađam ngủ và tội nghiệp nói:
    - Con à, Ta làm vì con muốn đó nhé, nhưng đây là giấc ngủ bình an cuối cùng của con đó."


    Chữ ký của con chien ngoan dao
    NÓI VẪN CHƯA ĐỦ... MÀ HÃY SỐNG VÀ LÀM, LÀM NHIỀU NỮA!!!

  6. Có 10 người cám ơn con chien ngoan dao vì bài này:


  7. #4
    TamHonNho's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Matta
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 170
    Cám ơn
    1,558
    Được cám ơn 1,017 lần trong 161 bài viết

    Default

    Một hôm thấy Adam đi về, Evà giận dữ nói :
    - Ông lại đi với con nào đấy phải không ?
    Adam hiền từ bảo :
    - Anh làm gì có ai.

    Thế nhưng cả ngày Eva vẫn hậm hực trong lòng. Đến đêm đi ngủ, Eva sờ soạng khắp người Adam. Adam mới giật mình tỉnh dậy hỏi :
    - Em làm cái gì kỳ thế ?
    - À, tôi đang kiểm tra xem anh có bị mất thêm một cái xương sườn nào nữa không thôi
    Chữ ký của TamHonNho
    Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò,
    Ngài sẽ chẳng khinh chê !

  8. Có 4 người cám ơn TamHonNho vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com