Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: "Tôi không kết án chị đâu"

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default "Tôi không kết án chị đâu"

    CHÚA GIÊSU THƯƠNG CỨU NGƯỜI TỘI LỖI.


    Ga 8, 2 – 11

    Người mục tử Giêsu yêu thương chăm sóc con chiên, băng bó chữa lành chiên bị thương tích tật nguyền, còn mục tử Pharisêu thì vùi dập, sỉ nhục, giết chết những con chiên yếu ớt bệnh tật. Cầu nguyện với bài này, chúng ta thực hiện một trong ba đặc ân của mình khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội: Ngôn sứ; tư tế và vương giả. Với chức vụ tư tế của người giáo dân, chúng ta nhìn ngắm tấm lòng của Mục tử Giêsu, tấm lòng nhân hậu yêu thương từng con chiên. Nhìn lại chung quanh mình, bao nhiêu con chiên bị người đời khinh rẻ, bao nhiêu chiên yếu ớt, tật nguyền. Bao nhiêu cuộc đời tang thương, dập nát. Chúng ta mang trái tim của Chúa để thực hiện nhiệm vụ tư tế của mình, với anh em, với con cái, với người thân. Yêu thương, tha thứ, nhẫn nại, xoa dịu thương tích của họ.
    - Xin cho con có tấm lòng quảng đại, một trái tim biết rung động, để con yêu thương anh em tội lỗi. Xin cho con đừng bao giờ kết án anh em.
    2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.
    Trời vừa tảng sáng, Chúa Giêsu đã đến Đền Thờ, toàn dân cũng kéo đến Đền Thờ, Chúa quy tụ đoàn dân đến với Chúa từ sáng sớm. Các kinh sư và người Pharisêu cũng có mặt ở đó, nhưng họ kéo đến không phải để nghe Chúa giảng dạy mà để tìm cách bắt bẻ Chúa.
    Sau khi ai nấy trở về nhà mình thì Chúa Giêsu ở trên núi suốt đêm để cầu nguyện. Chúa trở lại Đền Thờ lúc trời vừa tảng sáng, Chúa không để lãng phí một chút thời gian nào, vì nhu cầu cần thiết của bao nhiêu tâm hồn đang khao khát mong chờ Chúa, toàn dân đến với Chúa.
    Người ngồi xuống giảng dạy họ. Mục Tử Giêsu chăm sóc đoàn chiên, dẫn chiên vào đồng cỏ Lời Chúa, dẫn đến suối nguồn hồng ân từ lòng yêu thương của Người.
    3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình.
    Chúa thấy tình trạng của chị phụ nữ : đau khổ, cô đơn, sắp bị ném đá. Chúa chờ đợi chị, Chúa chờ để gặp chị trong một tình trạng hết sức bi thương.
    Ở đây có hai hình ảnh người mục tử : Mục Tử Giêsu hiền lành, nhân hậu, chữa lành bệnh tật, thương tích của con chiên, băng bó, xoa dịu những tâm hồn đau khổ. Còn mục tử Pharisêu đến Đền Thờ với lòng ganh tỵ, ghen ghét. Họ đến để tố cáo, để vùi dập những con chiên yếu đuối, bệnh hoạn, để giết chết những con chiên yếu ớt, bị thương tích.
    Họ để chị ta đứng ở giữa. Nhìn chị thật tội nghiệp, run rẩy, chị cúi mặt, không dám ngước lên vì xấu hổ, nhục nhã, những ánh mắt độc ác nhìn chị khinh bỉ, phỉ nhổ, nhục mạ, họ la hét phẫn nộ : “Ném đá nó, giết chết nó”. Chị cúi đầu im lặng, không một lời bào chữa, van xin.
    Chúng ta thấy lại hình ảnh này trong cuộc thương khó của Chúa. Cũng các mục tử thượng tế, kinh sư bắt trói Chúa, nộp Chúa, kết án Chúa, nhục mạ Chúa. Chúa vẫn cúi đầu im lặng, Chúa nhận lấy tất cả tội lỗi của nhân loại, của chị phụ nữ, và của tôi.
    Lạy Chúa xin tha thứ cho con, bao lâu nay con vẫn kết án Chúa, xin ban cho con tấm lòng của Chúa, để con yêu thương những anh em tội lỗi lầm lạc. Xin ban cho các mục tử một trái tim nhân hậu của Chúa, để các ngài yêu thương chăm sóc biết bao nhiêu con chiên bệnh tật, thương tích, để băng bó chữa lành, xin gìn giữ các mục tử, để không có loại mục tử giả hình trong hàng mục tử của Chúa.
    thay đổi nội dung bởi: maria_huong, 10-04-2011 lúc 05:18 PM
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  3. #2
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.
    Các mục tử Pharisêu họ đem luật ra để gài bẫy Chúa, bây giờ điều họ quan tâm là Chúa Giêsu, chị phụ nữ là nạn nhân họ dùng để thực hiện ý đồ của họ. Chị đứng đó, chịu nhục nhã, đau khổ và đang chờ đợi một bản án kinh khủng, chờ cái chết đau khổ dưới làn mưa đá khủng khiếp như luật của họ.
    Chúng ta cảm thấy thương chị, nhưng có lần nào chúng ta cũng xử sự với anh em như vậy không? Trước cảnh đau đớn xót xa đó, Chúa im lặng cúi xuống đất, lúc này tất cả mọi người đều ngẩng mặt hả hê, hãnh diện, chỉ có chị phụ nữ và Chúa Giêsu cúi xuống, phải chăng cả hai đều là tội nhân, Chúa muốn đồng hóa với người tội lỗi. Chúa cúi xuống không nhìn chị, không nhìn những kẻ kết án chị, Chúa cúi xuống để cùng chia sẻ nỗi nhục nhã của chị.
    Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn cúi xuống nhìn thấy con tội lỗi, xin cho con đừng bao giờ kiêu ngạo, hả hê trước nỗi đau khổ của anh em.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  4. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  5. #3
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.
    Chúa buồn bã, đau khổ vì lòng dạ ác tâm của con người, Chúa cúi xuống chờ đợi họ hồi tâm, Chúa cúi xuống làm ngơ trước tội lỗi của con người. Trên Thánh Gía đầu Chúa vẫn cúi gục xuống nhìn nhân loại tội lỗi. Vì họ cứ hỏi mãi, họ nhất quyết không buông tha chị.
    Chúa ngước mắt lên nhìn họ xót thương : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Chúa mời gọi họ nhìn lại mình. Muốn kết án anh em thì hãy nhìn lại mình trước.
    Chúa không lớn tiếng, không bênh vực chị phụ nữ một lời nào, Chúa cũng chẳng công bố lời ân xá cho chị, nhưng bầu không khí đột nhiên thay đổi, đang ồn ào la hét cười cợt trước nỗi đau khổ nhục nhã của chị phụ nữ, bỗng im lặng tất cả.
    Họ chợt khựng lại, thái độ hung hăng biến mất, họ ngỡ ngàng, bối rối, nhìn nhau im lặng, những hòn đá trong tay họ được nới lỏng ra, dần dần rơi xuống đất. Bây giờ, chính họ lại cúi mặt xấu hổ.
    Chúa Giêsu vẫn không nhìn họ, không thách thức, Chúa yêu thương nhân từ với họ, không để họ phải hổ ngươi bẽ mặt. Chúa dịu hiền nhẫn nại với họ. Xin ban cho con tấm lòng nhân từ quảng đại, để con biết yêu thương độ lượng với những kẻ mưu hại con.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  6. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  7. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa.
    Họ lặng lẽ rút lui dần dần, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi, vì những người càng nhiều tuổi thì họ càng phạm tội nhiều. Chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội, còn họ phạm biết bao nhiêu tội mà không bị bắt quả tang.
    Chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn để đến với bí tích Hòa Giải trong mùa chay này, Lời Chúa mời gọi chúng ta xét mình :
    Bao nhiêu lần tôi cầm đá ném anh em mình, bao nhiêu lần tôi kết án anh em, bao nhiêu lần lỗi lầm của anh em tôi đem ra để phê bình chỉ trích, tôi nói hành, nói xấu, ném đá sau lưng anh em. Tôi cố tìm cho được khuyết điểm của anh em để cười nhạo. Trong khi chính bản thân tôi đáng bị ném đá hàng ngàn lần mà Chúa vẫn làm ngơ, Chúa vẫn tha thứ.
    “Ai không có tội thì hãy ném đá chị này trước đi.” Mỗi lần muốn lên án, nói xấu, hay phê bình, muốn ném đá một anh em nào thì Lời này sẽ nhắc nhở ta nhìn lại mình trước đã.
    Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, tội lỗi con muôn ngàn mà Chúa vẫn làm ngơ, con xin lỗi vì nhiều lần con ném đá anh em mình, con chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của anh em mà không nhìn lại mình. Xin cho con biết làm ngơ trước những thiếu xót của anh em.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  8. Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  9. #5
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    10 Người ngẩng lên và nói : "Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?"
    Chúa cúi xuống thinh lặng cho tới khi họ rút lui hết rồi mới ngẩng lên. Mọi người đã bỏ đi hết nhưng chị phụ nữ vẫn còn đó. Sao chị không bỏ đi, đâu còn ai kết án chị nữa. Chị vẫn im lặng chờ đợi, chị chờ Chúa kết tội chị, chờ những lời trách móc, xử phạt, chị không chạy trốn, chị can đảm đứng đó để Chúa xét xử, chị sẵn sàng đón nhận hình phạt xứng đáng.
    Chúa nhìn chị thật hiền lành, yêu thương, không một lời quở trách, không tra hỏi hoặc bắt chị thú nhận tội mình. Chúa chỉ hỏi chị về những người khác: “Này chị, họ đâu cả rồi?” Chúa ân cần, an ủi tâm hồn đang đau khổ, Chúa không đụng chạm hay khơi dậy nỗi đau của chị, Chúa sợ con người bé nhỏ bị tổn thương, sợ hãi.
    “Này chị, họ đâu cả rồi?” Chúa mong họ ở lại với chị để được Chúa tha thứ, để đón nhận những lời yêu thương, thế mà họ bỏ đi hết. Chúa ơi! Con vẫn ở lại đây với Chúa, Chúa hiền hậu dịu dàng quá đỗi, con tội lỗi quá, chẳng đáng ở lại bên Chúa, nhưng ở bên Chúa con thật an tâm, ở bên Chúa con không sợ hãi điều gì, dù con bất xứng.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  10. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  11. #6
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    11Người đàn bà đáp : "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói : "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !"
    Chị ngước mắt lên nhìn Chúa, chị ngạc nhiên, bỡ ngỡ, họ đi cả rồi, không ai lên án chị, chỉ còn một mình Chúa Giêsu, mà cả Chúa cũng không một lời khiển trách. Lời của Người thật êm dịu bên tai chị: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu.” Chị thật xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Bây giờ không phải là nước mắt của lo sợ, của đau khổ, mà là nước mắt của vui mừng, của lòng thống hối.
    Chúa cứu chị phụ nữ, Chúa cứu sống cuộc đời tôi, Chúa không đòi hỏi một điều kiện nào, Chúa không bắt ta phải đền trả cho xứng đáng, nhưng Chúa tha thiết mời gọi “Về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” Lời của Mục Tử Giêsu trong bí tích Hòa Giải vẫn êm đềm xoa dịu tâm hồn người tội lỗi, tha thiết van nài ta hãy về và sống một cuộc sống mới, từ nay đừng phạm tội.” từ nay từ bỏ con đường cũ, từ bỏ lối sống cũ.
    Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, tấm lòng dịu dàng của Chúa làm con xúc động, Chúa cứu sống con khi con rơi vào vực thẳm tội lỗi, Chúa nâng con dậy khi con vấp ngã, Chúa đi tìm con về khi con mải mê giữa bóng tối thế gian, Chúa chữa lành thương tích trong cuộc đời hoen ố của con. Xin cho con từ nay và mãi mãi đừng phạm tội mất lòng Chúa nữa.

    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  12. Có 5 người cám ơn maria_huong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com