Sinh nhật duoc1706 Chúc bạn tràn đầy hạnh phúc Ngôi nhà bạn ở trần gian chỉ có năm tầng chật hẹp Đại dinh cơ trên Thiên đàng năm mươi tầng sáng sủa không gian
Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều: cô TuyetNgaNguyenThuy, chiennho, Maria_khanhhoa, JB.PhanVanPhuc, huyencoi, trongnghiacoco, anh caythongxanh, chị huonguyen, nhạc sĩ Vinam, chị mary phuongthuy, anh quangvu1605, chị ..+belavy+.., chú nhạc sĩ hongbinh, cô Yến Châu, migoi_sg, anh josnvdat, chị Songbang, anh teenvnlabido, bé heobabie1997, chị mariaminhphuong,dieubui và anh Sân Chư Dân; chân thành cảm ơn mọi tình cảm, mọi lời chúc và mọi lời cầu nguyện của mọi người dành cho duoc1706 trong ngày sinh nhật của duoc. Quả thật là duoc cũng không muốn nhớ ngày sinh của mình lắm, nhưng mọi người (đặc biệt là cô TuyetNgaNguyenThuy) đã nhớ đến và chúc mừng sinh nhật duoc ngay khi ngày ấy vừa ló rạng, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.
Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thành Toàn Năng tuôn đổ tràn trề trên tất cả các ACE nói riêng và đại gia đình TCVN chúng ta nói chung. Amen.
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 19-06-2011 lúc 09:04 PM
Tuy có hơi muộn nhưng tấm lòng thành luôn dành tặng em.
Chúc em Được càng thêm tuổi càng thêm được trong mọi sự, nhất là lòng Tin, Cậy, Mến. Xin Chúa luôn ở với em!!!