![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
|
![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Mừng sinh nhật Mẹ!
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Xin mẹ cầu bầu cho chúng con được an lành hạnh phúc và mọi người biết yêu thương nhau hơn..........Amen |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Mừng sinh nhật Mẹ mến yêu của con. Mẹ ơi! Thật là kì lạ quá phải không. Thường thì khi tới sinh nhật phải có quà tặng , ấy thế mà con chẳng có quà dành cho Mẹ chi cả. Hay con tặng Mẹ tấm thân con nhé. Mà cũng khó đấy Mẹ ạ. Con muốn tặng Mẹ cả con người con , ấy thế mà chưa bao giờ con có thể tặng Mẹ cách trọn vẹn . Xin Mẹ giúp con làm cho nó lên trọn vẹn, Mẹ nhé, để Mẹ có một món quà thật dễ thương nà, để con vẫn mãi là con yêu của Mẹ nà. Yêu Mẹ nhiều nhiều |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Nhân ngày sinh nhật Me, con không biết làm gì cho Mẹ Vui, Mẹ muốn con làm gì? Me ơi !!! Con chỉ biết cậy nhờ và xin Mẹ thôi. Con còn làm Mẹ buồn nhiều nửa cơ, ước gì con sửa đổi những thói hư tật xấu, con nghĩ chắc Mẹ vui lắm. Xin Me phù trở và chở che con luôn mãi. |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Hôm nay con sẽ làm một việc tốt làm quà tặng Mẹ, Mẹ nhé! |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Chúc mừng sinh nhật Mẹ |
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật Mẹ, nhưng mãi cho đến cuối ngày con vẫn chẳng có gì để dâng lên Mẹ cả. Hy sinh không có mà kinh nguyện cũng không . Giá mà con có thể đọc vài kinh để làm quà cho Mẹ thì cũng tốt quá. Ấy vậy mà, giờ con thấy thật mệt Mẹ à. Con chẳng còn đủ khôn ngoan và yêu thương để làm những việc ấy nữa....Con vô dụng quá phải không Mẹ! Chắc là Mẹ sẽ buồn khi con cứ xa Mẹ thế này. Đừng buồn con Mẹ nhé! Con xin lỗi! Con chỉ có thể nói với Mẹ được câu ấy thôi. |
||
|
|
![]() |
thay đổi nội dung bởi: mariakieuanh, 08-09-2011 lúc 10:19 PM