LỜI HẰNG SỐNG THÁNG 11 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết giờ nào, ngày nào..." * Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết nói năng như đó là lời cuối cùng của con nói. *Xin cho con biết luôn hành động như thể đó là hành động cuối cùng con làm. * Xin cho con biết luôn chịu đựng, như thể đó là nỗi đau khổ cuối cùng con có để dâng lên Chúa. * Xin cho con luôn biết cầu nguyện như thể đó là dịp cuối cùng con có được trên trần gian để chuyện vãn với Chúa. Chiara Lubich Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Thắp nén hương lòng cảm mến Cha Kim Long Khi người ta nói về bạn, họ đang tiết lộ... Vài lời ngày 10 tháng 4 Phụ nữ học cách tự tán thưởng bản thân Bài học từ Đàng Thánh Giá Ý thức nỗi khốn cùng Chúa chữa người phong cùi Trên cát, trên đá Phải thực hành Lời Chúa Về với trái tim
HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA, TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY (Tv 37,5)
hãy sống như thể ngày mai không còn!!!
Chúa Giàu Lòng Thương Xót:sing:
Quy Định Diễn Đàn