  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Thư gửi cho con gái.
 |
 |
 |
|
Con gái yêu của mẹ !
Tối nay bất ngờ nhìn thấy con đang soi gương mà mẹ giật mình,con gái của mẹ đã biết làm dáng rồi sao ?Đúng vậy mái tóc của con đã dày mượt xoã xuống vai,thân hình đã nẩy nở thành thiếu nữ rồi.Thế mà bây giờ mẹ mới nhận ra !Tự dưng cảm thấy bâng khuâng ,lo lắng và có một chút buồn buồn.Về phòng mà chẳng làm sao ngủ được,trằn trọc mãi nên ngồi dậy viết thư cho con đây .
Con thương !
Còn nhớ cái ngày đầu tiên con có kinh tháng không ?Lúc cầm miếng băng vệ sinh đầu tiên đưa cho con mà tay mẹ run lên,nhưng nhìn thấy con bình thản qúa nên mẹ lại lặng yên.Con vẫn hồn nhiên chạy chơi với cu Bi và vẫn đùa giỡn với Chu Chu,mẹ muốn nói với con thật nhiều ,nhưng lại cảm thấy con vẫn còn ngây thơ nên lại thôi . Tối hôm đó trong suốt giờ kinh tạ ơn,mẹ đã cầm chặt tay con ,và đã xin với Chúa giữ gìn con từng giây từng phút một . Mẹ cũng muốn truyền hết mọi sinh lực hay tất cả những gì mẹ có được để sang con gái của mẹ
Con cũng hay hỏi mẹ những câu vớ vẩn,có lần đang đêm con tỉnh giấc để đi vệ sinh và nhìn thấy mẹ làm đồ ăn để ngày mai ba đi chơi xa,con đã phụng phịu hỏi mẹ bằng giọng ngái ngủ : Mai mốt con lấy chồng cũng không được ngủ mà phải thức để làm thức ăn như mẹ sao? Bật cười vì thấy con gái của mẹ lo xa qúa. Nhưng bây giờ thì mẹ lại thấy không xa tý nào nữa,mà hình như qúa gần ,gần đến độ mẹ không thể chờ đến sáng mai để nói chuyện với con nữa !!
Con yêu ơi !mẹ muốn nói với con thật nhiều ,nhiều ghê lắm. Bởi vì bây giờ bất cứ lúc nào con cũng có thể trở thành đàn bà,trở thành mẹ được ! Con có thể hiểu được như thế nào là rung động tâm hồn trước khi rung động thể xác không con ?! Những gì đẹp nhất chỉ xảy ra vào những giờ phút đẹp nhất và đã định thì mới qúy con ah ! Hạnh phúc thật sự và bền vững chỉ khi nào có được sự chúc phúc của mọi người và của gia đình mà thôi! Ngày xưa trước khi bà ngoại qua đời,đã bắt mẹ hứa một điều : Chỉ yêu khi nào đã bước chân vào nhà thờ lãnh bí tích ! khắt khe qúa phải không con ?!! Lúc bấy giờ mẹ cũng nghĩ như con vậy. Nhưng khi có con rồi thì mẹ mới hiểu được, bởi vì con cũng đang mang một dòng máu của mẹ : qúa lãng mạn ! do đó mình phải dùng khối óc để cân bằng con ah. Ngay từ nhỏ con đã là một cô bé thông minh rồi, mới bốn tuổi con đã mang phần thưởng về cho ba mẹ và cho đến bây giờ con luôn là niềm tự hào của gia đình.Nhưng con ơi ! thông minh về học vấn cũng chưa đủ đâu ,cần phải thông minh về tình cảm nữa. Con cũng hay hỏi mẹ ,tại sao mẹ thích cắm một bông hồng trắng trong ly thuỷ tinh,bởi vì ánh sáng của mảnh thuỷ tinh sẽ làm màu trắng thêm tinh khôi và độ trong suốt của nó sẽ cho mình nhìn thấy được trọn vẹn vẻ đẹp thân lẫn lá của cành hoa. Phụ nữ chúng mình cũng vậy,không chỉ cần có vẻ đẹp bên ngoài mà còn cần đến nét đẹp toàn diện nhất là tâm hồn nữa.
Nói cho con những điều này như thế là quá sớm không con ? Nhưng mẹ lại cảm thấy nó không thừa và hình như chưa đủ nữa.Bởi vì người ta vẫn nói dạy một đứa bé gái nên người là đào tạo cả một gia đình , một ngày không xa nữa khi con rời xa vòng tay của ba mẹ và con có một gia đình khác ,dĩ nhiên mẹ mong muốn đó là một gia đình toàn vẹn và con gái của mẹ xứng đáng hưởng được sự hạnh phúc đó .Lúc bấy giờ con cũng thấy niềm vui kể cả sự lo lắng như mẹ bây giờ.Cầu xin Thiên Chúa chúc lành và luôn luôn giữ gìn con mọi nơi mọi lúc.
Yêu con ,yêu thật nhiều.
Mẹ
TN- NT.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 8 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn