|
Những điều cần biết cho Tân sinh viên
(ĐH Ngoại Thương cơ sở II)
Đây là topic những chú ý dành cho Tân sinh viên của ĐH Ngoại Thương, các trường khác cũng có thể cần...xem xét, chỉ có một số điểm riêng còn lại đa phần ai cũng cần! 
1, Vấn đề làm hồ sơ khi nhập học
Sẽ có một ngày tập trung để nộp hồ sơ và học phí.
Mọi thứ cần có trong hồ sơ và số tiền đóng học phí sẽ được ghi đầy đủ, cụ thể trong giấy báo trúng tuyển. Các bạn tân sinh viên nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé, đa phần có liên quan đến việc công chứng tại UBND địa phương nên nếu thiếu thì công đoạn bổ sung sẽ rất rườm rà, vả lại vào năm học rồi sẽ khó có thể về nhà làm lại (thứ 7 - chủ nhật, ủy ban không làm việc mà). Đặc biệt, (Cái này năm ngoái chị gặp phải nên nhắc lun, sợ có ai cũng....ẩu như chị ): Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển ở trường, các bạn sẽ được cô Trinh hướng dẫn đến Sở GD ĐT để mua hồ sơ, nhớ là nên mua từ 2 - 3 bộ (ai mà hay viết sai thì có thể mua luôn 5 bộ cho chắc, khoảng 2 - 3k/ bộ thôi). Trong bộ hồ sơ ấy có 2 tờ lý lịch trích ngang y chang nhau, các bạn nhớ là điền đầy đủ cả 2 tờ nhé (đương nhiên là điền giống nhau), không biết mấy trường khác sao, chứ năm ngoái tớ tưởng tờ kia họ cho....để phòng khi mình viết sai...ai dè lên bị bắt nộp đầy đủ đành ngậm ngùi về làm thêm 1 tờ nữa!!! >"<
Khi đi nộp hồ sơ thì sẽ qua nhiều....nơi (bàn) và phải xếp hàng để nộp (vì trường nhỏ huc huc) . Sau khi nộp xong còn phải đi khám sức khỏe (nói khám là khám cho...có thông lệ thôi), cũng phải khám ở nhiều...bàn. Vậy khuyên các bạn nên đi sớm để giành chỗ (chưa chắc sẽ giành được) và để làm xong là vừa kịp trưa (về đỡ nắng hơn lúc giữa trưa ) (Năm ngoái nộp đến gần 1h mới về, về đến nhà rã rời chân tay, bụng đói meo...hix hix )
Cái này đặc biệt chú ý nè:
- Trong khi đăng ký, sẽ có nộp lun khoản tiền áo đồng phục nữa nha, đồng phục trường chỉ có áo sơ mi và cà vạt (150K - hơi mắc nhưng...mặc dễ thương ), các bạn nên đem thêm tiền để nộp lun khoản này cho sớm có....áo mà mặc .
- Sau khi đóng đủ khoản tiền, các bạn sẽ được các thầy cô...."hướng dẫn" mua bộ sách trước để học (2 cuốn toán cao cấp, 1 cuốn Triết học và 1 cuốn đường lối....không biết năm nay có thêm gì nữa không), tổng tiền hơi mắc. Mình cũng nói thẳng ra ở đây là, lên ĐH, lượng giáo trình rất nhiều (nếu những ai siêng nghiên cứu), bao gồm cả tiếng việt và tiếng anh, nếu mua sách gốc thì rất đắt (như cuốn tiếng Việt mình photo cũng 50k/ cuốn rồi - với giá photo rẻ, số lượng lớn ), khuyến khích các bạn nên mua sách photo. Và khi nào học, được giảng viên hướng dẫn rồi hãy mua. Mua cũng rất dễ, chỉ cần đến quầy văn phòng phẩm là ok.
- Trong tuần học chính trị, sẽ có thông báo thi Anh văn xếp lớp đầu vào, và được hướng dẫn lên thư viện mua Bộ Longman để luyện thi TOEIC. Vì là sách nước ngoài và kèm cả đĩa nữa nên rất mắc. 4 cuốn và 4 đĩa (Chỉ cho cuốn cuối cùng chứ 3 cuốn đầu bị thiếu đĩa nhá) tổng giá là 310k. Chị khuyên là các bạn nên photo sách (130K) và download file CD nghe của cả 4 cuốn sách về để trong máy tính nghe, ai không có máy tính thì có thể nhờ bạn nào có laptop làm đĩa Mp3 giùm, như vậy đỡ tốn hơn!
2, Vấn đề lịch học và thời khóa biểu:
Cái này dài dòng lắm, chị chỉ nói sơ thôi. Đầu năm, sau khi làm thủ tục xong, ngay ngày hôm sau sẽ là buổi học chính trị đầu khóa. Mặc dù có thi cử đàng hoàng nhưng mà….đây là khoảng thời gian để các bạn xả stress trước khi vào học chính thức, tại vì học thầy cô cũng giảng….đâu đâu không thôi. Các cụ khóa trước truyền lại, đây là thời gian để các bạn….làm quen và ngủ dưỡng sức. Tuy nhiên khi đi thi, đa phần là qua hết, cũng có rớt đấy, các bạn cần học kỹ thông tin về trường (VD: khẩu hiệu, nội quy,….). Đó là phần trắc nghiệm còn tự luận thì….giống làm báo cáo môn Giáo dục Chính trị - Quốc Phòng ở trường mình ý!
Thời khóa biểu thì khi vào học các bạn sẽ biết, nhưng yên tâm là lịch học năm 1 rất lỏng. Với những ai được miễn học Anh văn thì chỉ đi học 2 buổi/ tuần thôi.
3, Những thứ bên lề:
- Năm 1 rảnh, các bạn có thể đi học thêm bên ngoài, hoặc tham gia các hoạt động của Đoàn – Hội – Clb, vì FTU mạnh hoạt động nên nếu hứng thú thì các bạn cố gắng tham gia. Những ngày học chính trị là thời điểm để các tổ chức PR và giới thiệu tuyển thành viên, các bạn nhớ chú ý để chọn cho mình một tập thể thích hợp nhất! (Ai có thắc mắc gì thì liên hệ các anh chị khóa trên để tìm hiểu).
- Đầu năm vào sẽ bị các khóa trên “dụ” mua các loại đĩa (đĩa học tiếng anh, đĩa tài liệu học tập,…), các em có thể mua hay không thì tùy, nhưng theo chị thì không nên, vì 10k/đĩa, kiến thức không nhiều, sau này các em có thể tự tìm được. Với lượng kiến thức trong máy chị thì…nếu copy ra đĩa CD để kinh doanh vậy chị có thể được khoảng 2 – 3tr là ít nhất. (Ai cần thì liên hệ, chị sẽ send file mềm cho).
- Đầu năm sau khi có giấy báo nhập học, hoặc làm thẻ sinh viên, các em nhớ đi kích hoạt sim sinh viên sớm, or làm thêm cũng được (có nhiều tiện lợi lắm)
- Tiền và trang sức không nên mang theo nhiều trong người. Trang sức dễ bị giựt, còn tiền dễ bị móc túi. Trang sức nên để ở nhà còn tiền thì để trong ATM là tốt nhất (hì hì nhớ giữ ATM cho cẩn thận nếu không mất là mất hết). Đầu năm vào sẽ có một số người từ các ngân hàng đến giới thiệu và cho đăng ký mở tài khoản miễn phí, các em có thể đăng ký làm miễn phí ^^
4, Đặc biệt quan trọng: thủ tục miễn giảm học phí
Các bạn ở vùng sâu, vùng xa (ở các tỉnh) sẽ được miễn giảm học phí với điều kiện nộp đầy đủ thủ tục. Học phí trường mình tính theo số tín chỉ, năm nay là 85k/tín chỉ, nên việc miễn học phí sẽ kéo dài luôn 4 năm học sẽ giúp được các bạn rất nhiều. Các bạn ở huyện chắc chắn được miễn giảm còn ở các thị xã thị chị không chắc chắn lắm. Các bạn nhớ đi học đầy đủ để nghe thông tin cụ thể về đối tượng cũng như thủ tục làm đơn miễn giảm học phí nhé (ở FTU, những thông tin như học bổng, miễn giảm học phí như vầy sẽ rất ít được cập nhật nếu bạn không đi chú ý).
P/S: Những điều trên đây là những gì mà Smiling Face quan sát được sau một năm làm tân sinh viên, thấy cần thiết cho các bạn tân sinh viên nên post. Có một số điều đã....lạc hậu vì mỗi năm mỗi khác. Em nào có thắc mắc hay ý kiến về năm đầu ĐH có thể post tại đây hoặc gửi tin nhắn qua yahoo, chị sẽ trả lời trong khả năng có thể, ai có sđt của chị thì nhắn tin cũng được, chị không để lại sđt ở đây nữa (sợ bị khủng bố lắm rồi ).
Chúc các tân sinh viên nói chung và tân sinh viên của ĐH Ngoại thương nói riêng có một năm học mới đầy thành công! |
|