Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Lễ truyền chức Linh mục tại GX Cái Bè - GP Mỹ Tho

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Default Lễ truyền chức Linh mục tại GX Cái Bè - GP Mỹ Tho

    LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

    Nhà thờ Cái Bè - Giáo phận Mỹ Tho

    26.04.2012

    Canhdongtruyengiao.net
    Hình ảnh: Quang Ngọc - Video: Mạnh Cường



    Sáng ngày Thứ Năm, 26.04.2012, tại nhà thờ Cái Bè, Đức Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho đã phong chức linh mục cho hai thầy Mỹ Tho, tu học khóa IX, ĐCV Giuse, Sài Gòn, thuộc tỉnh Tiền Giang:
    1.- Thầy Gia-cô-bê Nguyễn Trịnh Huy Rặt,
    sinh 1977, Giáo xứ Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

    2.- Thầy
    Phê-rô Dương Trọng Thiện,
    sinh 1984, Giáo xứ Cái Bè, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, Tiền Giang.
    Nhà thờ Cái Bè, địa chỉ: số 171, khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, Tiền Giang, nằm gần Quốc Lộ 1A, rẽ trái nếu đi từ Sài Gòn về Miền Tây. Nhà thờ Cái Bè nằm trong thị trấn Cái Bè. Thị trấn Cái Bè cách trung tâm thành phố Mỹ Tho 50 km, cách Sài Gòn 113 km.

    Vị trí Thị trấn Cái Bè

    Cha sở Giáo xứ Cái Bè hiện nay là Cha Bê-nê-đic-tô Nguyễn Công Tuyển. Số Giáo dân Giáo xứ Cái bè là 2.283, số gia đình là 610 (theo Sổ tay Hiệp Thông Giáo Phận Mỹ Tho).
    Có trên 70 linh mục cùng đồng tế. Thánh lễ kết thúc khoảng 11g30, với số giáo dân tham dự ước tính 600 người.












    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  3. #2
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

    Nhà thờ Cái Bè -
    Giáo phận Mỹ Tho
    26.04.2012


    BÀI GIẢNG CỦA ĐGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC
    Anh chị em rất thân mến,

    1. Hôm nay chúng ta hân hoan quy tụ tại Nhà Thờ Cái Bè, là một trong những nhà thờ cổ kính nhất của Giáo phận Mỹ Tho, nằm trên bờ sông Tiền Giang, để cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho hai thầy Phó tế, một quê ở Ngũ Hiệp, một quê ở Cái Bè. Cả hai thầy này đều thuộc về Hạt Cái Bè và sẽ phục vụ trong Hạt này. Tôi mời gọi anh chị em chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về chức vụ linh mục.

    2. Thời thánh Phaolô đã có một số nhân sự, là những người cộng tác chặt chẽ với Phaolô, để xây dựng, bảo vệ và phát triển các cộng đoàn Kitô hữu, mà Phaolô đã thiết lập một cách trực tiếp hay gián tiếp. Họ được gọi là kỳ mục hay kỳ lão, là tiền thân của các linh mục ngày nay. Sách Công vụ các Tông đồ ghi lại rằng tại Mi-lê-tô, thánh Phaolô đã đọc một diễn từ giã biệt, trao lại vận mạng các cộng đoàn tín hữu cho các kỳ mục. Ngài đã nói một cách tha thiết và cảm động: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.” (Cv 20,18).

    3. Hai anh em sẽ được phong chức linh mục sáng nay, mặc dù vẫn còn trẻ tuổi, chưa phải là bậc kỳ lão, nhưng được cất nhắc lên chức linh mục, một trách nhiệm rất nặng nề. Giám mục là người thi hành việc cất nhắc này, nhưng thực sự chính Chúa Thánh Thần mà hai anh em sẽ lãnh nhận mới là Đấng tuyển chọn và sắp đặt để hai anh em coi sóc đàn chiên của Chúa được trao phó. Ước gì hai anh em sau này đừng bao giờ quên điều đó, và nếu lỡ có quên, khi có người nhắc nhở, hãy sẵn sàng khơi dậy ơn Thánh Thần mà mình đã lãnh nhận.

    4. Hội Thánh của Thiên Chúa đã được trao vào tay anh em, Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã cứu chuộc bằng máu của Người (x. Cv 20,18), Hội Thánh mà Chúa Giêsu yêu mến như Thân Mình của Người, như hiền thê yêu dấu của Người. Chúa Giêsu đã yêu mến Hội Thánh của Người như thế nào, thì linh mục cũng hãy yêu mến Hội Thánh như vậy. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống mình cho Hội Thánh. Người đã ví cái chết của mình như hạt lúa được gieo vào lòng đất, phải thối đi thì mới sinh được nhiều bông hạt khác. Từ chối sự hy sinh, thì cuộc đời linh mục không còn ý nghĩa gì nữa (x. Ga 12, 24-26).

    5. Linh mục là những môn đệ mà Chúa rất yêu thương, những môn đệ bước theo Chúa để phục vụ Người. Và Chúa ở đâu thì linh mục phải ở đó! Linh mục không lựa chọn nơi phục vụ cho chính mình. Chúa muốn đến với người nghèo thì linh mục hãy đến với người nghèo. Chúa muốn đến với người chưa biết Chúa, thì linh mục hãy sẵn sàng đến với người chưa biết Chúa, không e ngại. Chúa muốn đến với trẻ em, thì linh mục hãy đến với trẻ em. Chúa muốn đến với các gia đình, thì linh mục hãy đến với các gia đình. Chúa muốn đi con đường thập giá, lẽ nào linh mục lại bỏ trốn!

    6. Trước khi Chúa Phục Sinh, vì chưa nhận được Thánh Thần là Sức Mạnh từ trên, là Ánh Sáng Chân Lý và là Quyền Năng của Thiên Chúa, các môn đệ đã bỏ trốn. Nhưng sau khi Chúa Phục Sinh, các môn đệ không còn ái ngại thánh giá nữa, vì đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Trên bình diện tự nhiên, con người của linh mục cũng yếu đuối như những người khác, giống như bình sành dễ vỡ (x. 2Cr 4,7). Nếu thường xuyên tiếp xúc với Chúa Phục Sinh, sống gần gũi với Chúa, linh mục luôn có Sức mạnh của Chúa Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng sự chết và thần dữ.

    7. Là tông đồ của Chúa Giêsu, linh mục cũng là con người của Thần Khí, được Thiên Chúa xức dầu Thần Khí và sai đi tiếp nối sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu. Thần khí của Thiên Chúa là Thần Chân Lý, nên linh mục cũng giống như Chúa Giêsu, phải làm chứng cho sự thật. Sự Thật quan trọng nhất là “Sự Thật về Tình Yêu của Thiên Chúa được mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô”.

    8. Linh mục không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa. Linh mục không dùng mưu mô mà xử trí, không xuyên tạc Lời Thiên Chúa, nhưng giải bày sự thật, mạnh dạn nói ra Ý Chúa, để cho lương tâm mỗi người được soi sáng và tự ý đem ra thực hành (x. 2Cr 4,1-2.5-6). Linh mục can đảm bảo vệ giáo dân khỏi những sai lạc về giáo lý và những ý đồ chia rẻ làm hại cho sự hiệp nhất của Hội Thánh Chúa Kitô.

    + Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
    Giám mục Mỹ Tho
    Chữ ký của Gia Nhân

  4. Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com