|
Không nên dựa vào con người
Cho đến bây giờ tôi vẫn mong tìm được cuốn “Đi về Đâu “ sách giấy hoặc dạng ebook của LM Văn Quy , mà hồi còn nhỏ tôi đã mượn được của cha xứ .Một cuốn sách cực kỳ hay được viết ra để phản bác lại những luận điệu chối bỏ Thiên Chúa .
Sự chối bỏ ,không tin có Thiên Chúa đã có từ ngàn xưa ,nhưng phải đến thời điểm khoa học phát triển như vũ bão vào cuối thế kỷ 19 và thế kỷ 20 , người ta đã tự đặt ra một quy luật rằng chỉ nên tin những gì khoa học chứng minh ,xác nhận ! Trên quan điểm ấy Tôn giáo ,cách riêng là Công Giáo ,vì không xác minh được bằng những quy luật khoa học ,mà những quy luật này theo họ là bất di bất dịch ,cho nên theo họ ,Công giáo chỉ là một sự tưởng tượng ,không có thực !
Có không phải ít những bài viết hộ giáo vạch rõ những sai lầm của sự căn cứ vào khoa học để chối bỏ Thiên Chúa ,và thường chỉ cho chúng ta những điều sau :
___Khoa học không phải là Sự thật , và nó cũng không phải bất di bất dịch.
____ Những gì thuộc về Nước Trời khác hẳn với Trần gian .Một thế giới hữu hình khác hoàn toàn với thế giới vô hình !
___ Khoa học khôn ngoan làm cho người ta đến gần Thiên Chúa ,còn khoa học không khôn ngoan làm cho người ta rời xa Thiên Chúa .
___ …
Nếu có ai yêu cầu thử chứng minh những điều trên ,chúng ta sẽ thảo luận tới cùng ! Còn bây giờ vì sợ lạc đề ,hơn nữa viết một bài dài thì dễ ợt ,nhưng tìm được người chịu bỏ vài phút ra đọc thật là khó khăn !
Có thể câu:” Không nên dựa vào con người …” chúng ta đã nghe rất nhiều . Tất nhiên trong diễn đàn Công Giáo chúng ta hiểu rất nhanh là không nên dựa vào con người ,mà nên dựa vào Chúa . Ý tưởng của câu thánh vịnh này không ai còn xa lạ ,nhưng ở đây ,như đầu bài tôi đã nhắc đến chuyện phản bác lại những luận điệu chống Thiên Chúa ,mà trong những bài hộ giáo ấy ,chúng ta thấy rất nhiều gương các nhà khoa học thiên tài,người nổi tiếng …đều nhận biết ,tôn vinh Thiên Chúa .Đây là những chứng minh rất thuyết phục mà chỉ suy luận cũng đủ hiểu không cần phải chứng minh dài dòng .
Tuy vậy ,như cái chủ đề đã nêu : “không nên dựa vào con người…” muốn nói rằng con người chỉ là tấm gương phản chiếu ánh Mặt trời ,chứ không phải là Mặt trời ,cho nên một khi cái gương đã bị một lớp bụi đất bao phủ ,hoặc bị trùm vải đen ,không thể thấy ánh sáng ,không có nghĩa là Mặt trời không có ,không hiện hữu !
Điều muốn nói ở đây ,đó là Thiên chúa là Sự Thật ,người không cần những loài thụ tạo cao rao Danh Ngài ,thì Sự Thật của Người mới được sáng tỏ . Mấy nhà bác học dù trí tuệ có tuyệt vời như thế nào đi nữa ,cũng chỉ là thụ tạo hèn hạ ! Thiên Chúa sáng tạo ra cái quy luật vật chất của vũ trụ ,con người mò mẫm hiểu được một phần bé nhỏ cái quy luật vật chất của vũ trụ ấy ,và đặt tên là Khoa Học .Chúng ta có thể rành từng chi tiết cái máy hơn người chế tạo ra cái máy đó hay không ?
Rất nhiều người khi nghe nói đến Albert Einstein ,một thiên tài khoa học là phải nghiêng mình thán phục ,và nhiều bạn rất lấy làm vui mừng khi tưởng rằng người Công Giáo chúng ta có thể lấy Einstein ra để làm chỗ dựa vì nào là lúc thời sinh viên ,ông ta đã có những đoạn tôn vinh Thiên Chúa khi bẻ gẫy lý luận của một ông giáo sư vô thần .Rồi có nhiều người hay mang câu nói này của ông và cứ tưởng nhầm là một “đồng minh “ : "Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng"…
Einstein từ hồi còn sinh viên có bênh vực đạo Công Giáo như thế nào thì tôi không rõ ,nhưng khi thành danh ,và nhất là sau này ,ông ta không hẳn là chống Đạo nhưng phát biểu rất nhiều câu như khiêu khích đạo Công Giáo . Trong khi đó ,ông ta lại có cảm tình với đạo Phật .Chúng ta có thể coi trang bách khoa toàn thư nói về ông : http://vi.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein.
Có phải đây là một thắng lợi của phe chống đạo ,vì một vị khoa học hàng đầu như Einstein mà muốn phủ nhận niềm Tin đạo Công Giáo ?
___Xin thưa như đã nói ở trên ,chúng ta không thể dựa vào con người là như thế ! Việc một số nhà bác học thiên tài ,một số người nổi tiếng trên thế giới tin phục đạo Công Giáo làm cho những người yếu kém tầm thường như chúng ta càng tin tưởng vào Thiên Chúa hơn ,chứ không có nghĩa là dựa vào họ ! Chúng ta nhận thấy Thiên Chúa là Chân lý nên chúng ta tin chứ con người dù cho là siêu việt đến cỡ nào cũng không thể là Chân lý để tin !
Trong giới hạn của bài viết ,chúng ta không giải thích Khoa học ___thứ mà Einstein cho là một tôn giáo đích thực ___bản thân nó không phải là Chân lý .Vì đã là Chân lý thì không thể thay đổi ,nhưng ở đây ,tôn giáo của Einstein tức là Khoa học theo như ông phát biểu hôm nay có thể là vua ,nhưng ngày mai lại bị đảo chính ,hạ bệ !
Thiên tài khoa học Isaac Newton có lẽ không ai còn xa lạ ,và cái định luật khoa học vạn vật hấp dẫn của ông từng thống trị hơn hai trăm năm nay ,nhưng ngay từ sau khi thuyết tương đối rộng của Einstein ra đời , và nhất là thời hiện đại bây giờ ,người ta đã dùng các dụng cụ tối tân nhất để kiểm chứng và thấy rằng cái ông vua định luật vạn vật hấp dẫn ấy ,bộc lộ rất nhiều điểm sai ,và thuyết tương đối rộng chính xác !
Nếu Khoa học là chân lý ,là thước đo mọi vật mà hôm nay đúng ,ngày mai sai thì còn gì là Chân lý ? Rồi sẽ có người bào chữa rằng : “đó là thời xưa ,bây giờ Khoa học ,nhất là khám phá của Einstein là năm bờ oăn …” .Xin hãy khoan phát biểu ,vì rằng ngay bây giờ cái nền tảng của thuyết tương đối là tốc độ ánh sáng ,mà theo như Einstein phát biểu :” không có một tốc độ nào có thể nhanh hơn ánh sáng…” đã làm cho nhiều nhà khoa học chưa thể gác chân lên cao để mà yên tâm chấp nhận ! Cái “Khoa học giáo” của Einstein sẽ ra sao nếu một mai người ta lại khám phá ra tốc độ ánh sáng không phải là nhanh nhất ? Chưa hết ,xin hãy gõ từ khóa “vật chất tối “ ở trang tìm kiếm google để thấy rằng những con người chống đạo đang mò mẫm được một phần bé nhỏ của quy luật của tự nhiên ,rồi đặt cho nó cái tên là Khoa học ,thay vì phải suy luận rằng sức mạnh ,quyền năng nào đã tạo nên quy luật tự nhiên ấy ,ngược lại ,họ lại quay sang chống lại sức mạnh đã tạo nên quy luật tự nhiên này ! Đúng là đi đâu cũng nhận ra hậu quả của tội Nguyên tổ vẫn còn đè nặng trên loài người !
Có lẽ nói như thế cũng tạm đủ để biết rằng “dựa vào con người” ,để tìm đến Chân lý là như thế nào rồi ! Chính vì thế ,không cần phải nói ,ai cũng đều biết việc “dựa vào Chúa thì vững chắc hơn dựa vào các đấng quân vương “ . Tuy vậy ,giá có được một đức Mến như Thánh Tê rê xa thì đúng như lời Chúa phán :” Phúc cho kẻ không thấy mà Tin” ,hoặc ít ra cũng được như bà nội của tôi ! Có nghĩa là không cần phải thắc mắc ,hoài nghi về sự hiện hữu của Thiên Chúa ! Giáo hội dạy làm sao ,bà tôi tin răm rắp ,chứ đừng có nói đến việc tuyên truyền ,gieo rắc những sự nghi ngờ ,chống đối Thiên Chúa cho bà nghe ! Vì bà sẽ phản đối y như một vị thánh tử đạo đã từng làm !
Còn thế hệ trẻ của chúng tôi ư ? Căn bản đức Mến chúng tôi chỉ dựa trên đức Tin ! Thế mà từ nhỏ đến lớn suốt ngày chỉ nghe toàn những luận điệu chống Đạo so với học Giáo lý được hai tiếng mỗi Chúa nhật . Liệu có dễ dàng dựa vào Thiên Chúa ,tin vào Thiên Chúa trong những môi trường như thế không ?
Tuy thế, câu Chúa nói cùng Thánh Phao lô :” Ơn Ta đủ cho con…” là một trong những điều thuộc về Chân Lý mà tôi đã cảm nghiệm ,nhận ra không phải chỉ ở nơi người khác ,mà ngay chính bản thân tôi .Không dám nói đến gương các thánh tử đạo bị kẻ thù vây quanh đàn áp từ vật chất lẫn tinh thần ,thế mà các ngài vẫn không mất niềm Tin Yêu vào Chúa . Cũng có thể vì những bè lũ chống Đạo làm đủ mọi cách để bài bác ,tẩy chay ,nói xấu Thiên Chúa và Giáo hội ,đã gây nên một phản tác dụng ! Đó là khi tìm hiểu ,nghiên cứu và nhận xét những lời của bọn họ ,tôi thấy nhẹ nhất là hiểu lầm ,còn lại đều là cố tình bôi nhọ và làm lệch lạc !
Có bao giờ mà người ta vẩy mực vào chiếc áo trắng ,lại làm cho áo trắng thêm ?
___ Thưa có ! Nếu có ai “lỡ dại” đọc tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo (ông ta mà sống trong thời đại @ này sẽ chết đói vì không biết nắm bắt thị hiếu quần chúng ,nhất là giới trẻ , khi viết văn cực kỳ tỉ mỉ và dài dòng !) sẽ thấy tên tội phạm ,lưu manh hèn hạ Tê nác đi ê làm đủ mọi cách để tiết lộ cái quá khứ của ông Mai đơ len tức ông Phơ sơ lơ văng ,cha nuôi của nàng Cô dét ,nhưng hắn không thể ngờ rằng hành động vẩy mực hắn làm cho Ma ri uýt chồng của Cô dét đã tìm ra ân nhân vĩ đại nhất của đời mình ! Cũng thế ! Mỗi khi nghe ,đọc thấy bọn chống Đạo bôi nhọ ,vu vạ Thiên Chúa ,Giáo hội điều gì ,tôi cố dằn cái tính nóng nảy của tuổi trẻ để nhận xét sự việc ,và lần nào cũng thấy mực càng vẩy ,áo càng trắng hơn !
Ở trên vừa nhắc đến câu “Ơn Ta đủ cho con “ ,có nghĩa là tôi muốn nhấn mạnh không phải do cái đầu óc tầm thường ngu tối của tôi ,mà tôi đã nhận ra những gì bọn chống đạo xuyên tạc ,vu cáo ,hay cố tình hiểu sai lệch ! Đó là do Ơn Chúa Thánh Thần soi sáng ,dẫn đường chỉ lối cho tôi nhận ra Chân lý .
Nói đến ơn Chúa Thánh Thần ,trước tiên tôi xin nói rõ rằng tôi xin chào thua việc gọi là thánh thần linh ứng của bè rối tin lành ! Vì nếu theo như quan điểm ,lề luật của họ thì có đến hàng ngàn chân lý ,và rất nhiều thánh thần ! Cứ cầm một cuốn Thánh Kinh ,đọc ,và rồi thánh thần sẽ chỉ bảo cho mỗi người ….! Chính vì thế nên tin lành bị chia làm hàng ngàn bè phái ,vì mỗi người có quyền hiểu Thánh Kinh theo như linh ứng của thánh thần ! Tôi cũng nhận thấy rõ ràng chưa có sự cổ võ của các đấng bề trên cho phong trào Canh tân đặc sủng ,hay còn có nơi gọi là Linh Khai ,ngược lại ,còn thấy có nhiều bài báo của những bề trên có uy tín cảnh báo về việc cho là được thánh thần linh ứng rồi nói tiếng lạ !
Như đã nói chúng ta không thể dựa vào loài người ,và tất nhiên chỉ nên dựa vào Chúa trong con đường đi đến Chân Thiện Mỹ ,mà Chúa Giê su khi hoàn tất công việc ở trần gian đã trao quyền mục tử coi sóc đàn chiên cho Giáo hội .
Giáo hội___ Hiền thê của Chúa Ki tô __ thay quyền Chúa Giê su giáo huấn ,hướng dẫn mọi tầng lớp Ki Tô hữu , và Thánh Thần Chúa hoạt động hữu hiệu trong Giáo Hội .Chính vì thế ,nếu muốn thực hành câu : “ tin vào Chúa còn hơn tin vào các bậc quân vương “ ,chúng ta chỉ cần tuân theo mọi hướng dẫn ,giáo huấn của Giáo hội hay còn gọi chung là Giáo lý ,Tín lý .
Trên thế gian này ngay từ thời phong kiến cổ xưa ,cho đến một số chế độ trước đây cái nào cũng cho mình là “ sáng suốt không thể sai lầm “ ,nhưng rồi một đứa con nít có một ít suy tư cũng có thể nhìn thấy hàng núi sai lầm ! Những tuyên truyền sai sự thật ấy chỉ tồn tại một thời gian ngắn ,và bây giờ các bộ máy tuyên truyền kiểu như thế ngừng hoạt động ,không còn đủ can đảm ,hơi sức để lừa bịp ! Trong khi ấy ,Giáo hội Công Giáo có sự hoạt động tích cực của Chúa Thánh Thần đã hơn 2000 năm nay ,bọn chống đạo dùng đủ mọi cách vẫn không làm sụp đổ được những điều nhỏ trong Giáo lý ,Tín lý ! Tín điều :” Bất khả ngộ “ của đức Giáo hoàng là một pháo đài bất khả xâm phạm vì bè lũ Satan cho đến bây giờ vẫn chưa hề ,và mãi mãi sẽ không thể tìm ra một tí gì gọi là “Ngộ” trong những tín điều mà các đức Giáo hoàng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần ,để tuyên bố . Bọn chống đạo vẫn chỉ dừng lại ở mức vu cáo ,bôi nhọ ,xuyên tạc Sự thật ,chứ không thể đưa ra một sự phản đối nào chính xác ,cho dù Giáo hội Công Giáo ở vào thời đại xuống dốc thê thảm ,tệ hại nhất như thời giáo hoàng Alexandro thứ 6 .
Thánh Kinh đã cho chúng ta biết rằng nếu không có ơn Chúa ,chúng ta không thể tự cứu rỗi linh hồn mình được ,cũng như cho dù chỉ một câu xưng hô :” Chúa Giê su là đấng Ki tô …” cũng do ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy ,chúng ta mới có thể nói ra .
Chúng ta chắc không thể quên câu Chúa Giê su đã nói : “Lạy Cha là Chúa tể trời đất ,Con ngợi khen Cha vì đã dấu không cho những người thông thái và khôn ngoan biết mà lại tỏ ra cho những kẻ bé mọn …(Mattheu 11,25)” .Những kẻ hèn mọn như lớp người của chúng ta ,sẽ không bao giờ suy nghĩ hay thực hiện những gì sai với Tín lý và Giáo lý của đạo Công Giáo ,vì chúng ta luôn khẩn khoản cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta ,trong khi những nhà bác học ,những người thậm chí là linh mục ,giám mục … vì không siêng năng cầu xin ơn Thánh Thần ,lại chỉ trông vào ,tự hào về những trí khôn ,tài năng của mình nên xảy ra những vụ lạc giáo như Giám mục Nestorio ,lạc giáo tin lành .Gần đây có Giám mục Marcel Lefebvre của Pháp ,chống lại Công Đồng Vatican II để lập một bè phái ly khai . Ở Việt Nam có Giám mục Ngô đình Thục cũng trái lời đức Giáo hoàng và theo nhóm ly khai ,bị phạt vạ tuyệt thông nhưng sau này đã hối lỗi và trở lại Giáo hội .
Có lẽ đến đây chúng ta đã tạm đủ để có thể nhận ra mình nên dựa vào Thiên Chúa hay dựa vào loài người rồi ….
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|