Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Sắc Màu Giáng Sinh Ngày 21/12/2012

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,487
    Cám ơn
    9,570
    Được cám ơn 28,345 lần trong 5,379 bài viết

    Default Sắc Màu Giáng Sinh Ngày 21/12/2012








    Hôm này ngày 21/12/2012,chỉ còn 3 ngày nữa Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh sẽ được bắt đầu, buổi sáng anh em trong Ban Thường Vụ Hội Đồng, Ban Phụng vụ và anh em phụ trách về kỹ thuật đã tập trung đầy đủ về nhà thờ để làm cho xong sao chổi, trang trí hang đá trong nhà thờ.....

    Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tích cực kẻ khoan, người cắt, người gắn bóng chớp, công việc cỗng đến hồi kết. Đúng 12 giờ trưa, anh em quyết định "Thượng đèn sao chổi" theo cách nói vui của mọi người.


    Đèn được kéo lên ráp tít trên tháp chuông của nhà thờ, sau đó mấy anh kỹ thuật đã treo lên cây Thánh Giá trên đỉnh tháp gắn đèn trang trí cho cây Thánh Giá...


    Nhờ thế, đêm nay nơi khuôn viên nhà thờ khi mọi người tới Đài Đức Mẹ cầu kinh đã được chiêm ngắm rực rỡ ánh điện chớp, ai cũng cảm thây rất vui vì cảm nhận được bầu khi Noel đã rộn ràng trên quê hương Thổ Hoàng thân yêu..


    Giáng Sinh đang đến rất gần, và niềm vui của mọi người đang chờ đợi được vỡ òa, vỡ òa niềm vui thánh thiện vì đã cảm nhận được thế nào là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, thế nào là Giêsu Giáng thế để cứu độ muôn dân..


    Đây không phải là niềm vui của một lễ hội như bao lễ hội khác, nhưng là niềm vui Cứu thế, Con Thiên Chúa xuống thế làm người , niềm vui của năm đức tin giúp mỗi người chúng ta càng xác tín hơn theo như kinh tin kính mà chúng ta hằng tuyên xưng: "BỞI PHÉP ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN MÀ NGƯỜI XUỐNG THAI SINH BỞI BÀ MARIA ĐỒNG TRINH"




    Làm đèn sao chổi


    Trang tri trong nhà thờ


    12 giờ, bắt đầu thượng đèn


    cố lên gần tới đích


    Tới đích rồi



    Lung linh đêm về

    ALBUM ẢNH
    Hồng Bính

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com