|
ĐÊM AN BÌNH – ĐÊM HY VỌNG
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
GP. Xuân Lộc
Kính thưa quý OBACE, mặc dù chúng ta đang sống trong thời bình không còn tiếng súng, nhưng nhìn ra thế giới vẫn chưa có được một ngày bình an, các quốc gia ở vùng Trung Đông vẫn đang trong cảnh nội chiến, nhiều người đã chết vì làn đạn của anh em mình, nhìn về Chấu Á, chúng ta cũng thấy có sư gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia. Có lẽ người ta còn lo lắng nhiều hơn nữa về tình trạng ảm đạm suy thoái của nền kinh tế thế giới, nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm của nhiều người, và nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến bữa cơm của mỗi gia đình, khi giả cả các mặt hàng tiêu dùng ngày càng gia tăng. Trong một bối cảnh lo âu như thế, hôm nay chúng ta vẫn họp nhau nơi đây để cử hành Đại lễ Chúa Giáng Sinh và cất cao bài hát: Đêm thánh vô cùng, đêm an bình, đêm hy vọng cho nhân loại. Chúng ta cử hành đêm thánh hôm nay, đêm mừng Con Thiên Chúa ra đời, chúng ta chờ đợi gì? Và Chúa Giêsu đã đem những gì đến cho nhân loại chúng ta?
Thưa quý OBACE, chúng ta đang mừng kỷ niệm ngày Thiên Chúa đến với nhân loại, Ngài đem bình an và hy vọng đến cho nhân loại chúng ta. Bình an mà Chúa đem đến không phải chỉ là những bình an và niềm vui tưng bừng của ngày lễ, cũng không chỉ là bầu khí thoải mái hân hoan khi gia đình và bạn bè cùng dắt tay nhau đi dạo và đi tham dư thánh lễ, nghe hát thánh ca, mà Chúa Giêsu Hài Nhi đã đem đến cho nhân loại chúng ta sự bình an sâu thẳm phát xuất từ trong tâm hồn mỗi người, sự bình an vì thóat được sự ràng buộc, gánh nặng nề và sư day dứt trong mỗi tâm hồn.
Hình ảnh tiên tri Isaia loan báo về sự giải thoát được diễn tả qua thực tế của hoàn cảnh Israel lúc ấy đang bị đô hộ bởi người Babylon, Vị Tiên Tri đã nhắc đến thời: một trẻ thơ sẽ ra đời để cứu chúng ta, Ngài chính là quà tặng của Thiên Chúa, Hài nhi này sẽ trở thành người cha, và là thủ lãnh hòa bình, Ngài sẽ tái thiết lại Israel cường thịnh như thời của Vua Đavít, và Ngài sẽ đặt nền tảng cho một nền hòa bình thịnh vượng mãi mãi. Chính vị hoàng tử bình an này sẽ bẻ gẫy ách thống trị của ngoại bang, những tiếng giày đi lộp cộp của bọn thống trị sẽ bị quăng vào lửa, và Thiên Chúa sẽ đem đến cho dân tộc một thời thái bình tươi sáng, Ngài sẽ phá tan bóng tối của sợ hại lo âu buồn phiền và khơi lên một luồng ánh sáng hy vọng cho mọi người. Niềm hy vọng mà Hài nhi sẽ đem tới cho nhân loại là niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, hy vọng được ơn cứu độ, được giải thoát, và được Thiên Chúa yêu thương đón nhận như người cha yêu thương đón nhận con cái.
Vị Hoàng Từ Bình An mà tiên tri Isaia loan báo nay đã ra đời, đó chính là Hài Nhi Giêsu, sự việc Ngài giáng sinh trên trần gian này là một sư kiện lịch sử chắc chắn, chứ không phải là sản phẩm được thêu dệt nên. Tin Mừng Luca hôm nay muốn khẳng định điều đó khi kể lại hoàn cảnh giáng sinh của Ngài; Thời Augustô làm Hoàng đế La Mã, Quirinô làm tổng trấn xứ Giudêa, và Ngài có một người cha nuôi tên là Giuse và nhất là một người mẹ là Maria. Nếu như tháng 11 vừa qua, cả nước Anh vui mừng loan tin hoàng gia đã có tin vui vì vợ của hoàng tử Wiliam là công nương Catharine đã có thai, thì ngược lại, hôm nay mặc dù là Hoàng Tử Bình An con Vua Trời ra đời, thế nhưng sự hạ sinh của Ngài lại hết sức đơn sơ khó nghèo, âm thầm và khiêm hạ, Ngài được sinh ra trong một chuồng bò hang đá nằm chơ vơ giữa cánh đồng Belem.
Tuy nhiên trong khung cảnh đơn sơ âm thầm đó, thì ánh sáng, niềm vui, sự bình an và hy vọng đã bừng lên cho nhân loại, mà những người đầu tiên đón nhận được tin vui này, không phải là hàng quý tộc giàu sang, nhưng lại là các mục đồng, những người chăn dắt súc vật đang canh thức đàn vật trong đêm đó, qua lời của sứ thần: Đây ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại, và cũng là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra trong thành của vua Đavít, và dấu chỉ để nhận ra Người đó là một trẻ sơ sinh được bọc tã và đặt nằm trong máng cỏ, và có tiếng hát của các Thiên thần: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Lời loan báo này quả thực là niềm vui và hy vọng cho những con người bé nhỏ, và chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ như các mục đồng thì mới có thể cảm nhận được sư bình an, niềm vui và hy vọng mà Chúa đem đến cho thế giới.
Đấng Cứu Thế đã đến với nhân loại chúng ta, Ngài đã, đang và sẽ còn tiếp tục thực hiện chương trình cứu độ của Ngài, đem đến bình an và hy vọng cho thế giới, thánh Phaolô đã giải thích thêm về điều kiện để có một tâm hồn bé nhỏ, và có thể đón nhận được Đấng là Hoàng Tử Thái Bình, đó là: Anh em cần loại bỏ khỏi mình lối sống vô luân và đam mê trần tục, sống chừng mực công chính và đạo đức ở trần gian này.Vì chính lối sống buông thả vô luân nó sẽ trở thành thứ nô lệ trói buộc con người và gây sư bất an trong tâm hồn, và những đam mê lôi kéo của trần thế nó sẽ trói buộc con người, khiến cho con người không còn tự do để bước theo lời mời gọi của Chúa. Trái lại sống công chính và đạo đức, chính là cách sống giúp chúng ta đến gần Chúa, gỡ chúng ta khỏi sư ràng buộc của thế trần và giúp ta có thể tận hưởng được sư bình an thực sư từ trong tâm hồn, và đón nhận ánh sáng của hy vọng soi dẫn cuộc đời chúng ta.
Thưa quý OBACE, chắc chắn chúng ta đang sống trong xã hội này, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và bị sự lôi kéo của nó, chúng ta cũng không thể đứng bên ngoài nhữ lo toan khắc khoải của con người ngày hôm nay, như lời Hiên Chế Vui Mừng và hy vọng đã nói: Vui mừng và hy vọng, lo âu và khắc khoải của nhân loại ngày hôm nay cũng nay cũng là những lo âu khắc khoải của con cái Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta sẽ phải làm gì để niềm vui, ánh sáng hy vọng và bình an đến với tâm hồn chúng ta và từ chúng ta lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Hãy bắt đầu từ nơi chính bản thân mình, xây dựng sự bình, niềm vui và hy vọng từ trong tâm hồn của mình, tâm hồn chúng ta chỉ thực sự bình an, khi được sạch tội, khi sống thuận thảo với Thiên Chúa và chu toàn giới răn và lời dạy của Ngài. Tâm hồn chúng ta chỉ thực sư bình an khi tâm hồn chúng ta có sự hiện diện của Chúa, thể hiện qua lời nói cử chỉ phát xuất từ lòng yêu thương. Chỉ khi có sự bình an trong tâm hồn thì chúng ta mới có thể là người xây dựng và đem bình an đến cho anh em, và chỉ khi có một tâm hồn ngay thẳng và có Chúa thì chúng ta mới có niềm vui thực sư và mới có thể đem niềm vui cho người khác.
Kế đến hãy thành người đem niềm vui và sự bình an đến cho gia đình, nhiều gia đình đang bất an, bất hạnh, bị bao phủ bởi bóng tối của cãi vã chửi bới, rượu che cờ bạc, bởi sư gian ác của cha mẹ khi đang tâm giết hại những đứa con bé trong dạ của mình, khi không muốn đón nhận những đứa con được sinh ra đời, những gia đình như thế thì không thể có sư bình an. Con cái là niềm vui và hy vọng cho gia đình, vì thế, các bậc cha mẹ hãy chú tâm nhiều hơn nữa trong việc giáo dục con cái, nhất là giáo dục đời sống đạo đức cho con cái qua chính đời sống đức tin của cha mẹ, chỉ khi cha mẹ biết đem Chúa vào gia đình, Chúa sẽ xua tan bóng tối của lo âu cuộc sống và ban lại sự bình an của Người cho gia đình.
Mỗi người cũng đừng quên công đoàn giáo xứ là một gia đình lớn, mà từ linh mục cho đến các thành viên nhỏ nhất đều phải chung tay góp phần làm cho giáo xứ trở thành một cộng đoàn sống tình hiệp nhất yêu thương của con cái Chúa, bằng một đời sống có trách nhiệm và liên đới với nhau trong tình bác ái.
Có lẽ với các bạn trẻ niềm vui giáng sinh của nhiều người chỉ là những cuộc hẹn hò với bạn bè, và tham quan các cuộc lễ, điều đó có nghĩa là nhiều người chỉ mới tìm kiếm niềm vui từng bừng của bầu khí bên ngoài mà quên rằng niềm vui và bình an thực sư chỉ phát xuất từ bên trong tâm hồn mà thôi. Vì thế để cho sự an bình và niều vui cùng ánh sáng hy vọng được bừng lên trong tâm hồn, thì mỗi người cần đi vào trong tâm hồn của mình, tìm kiếm và loại bỏ những virus độc hại, những phần mềm bị lỗi với Chúa, khiến cho tâm hồn chúng ta không thể nhẹ nhàng đón Chúa được. Hãy bắt tay vào làm mỗi ngày một việc tốt, hảy trao cho nhau những nụ cười và những lời nói, hành đổng yêu thương nhân ái mỗi ngày, và hãy dám gạt bỏ sự tự ái nhỏ nhen để sống quảng đại và thông cảm hơn với anh chị em bạn bè, để bất cứ ai gắp gỡ tiếp xúc với chúng ta họ có thể cám nhận được sự bình an.
Cầu chúc cho mội người được hưởng một mùa Giáng sinh an bình va tràn đầy hy vọng và đồng thời trở thành những người đem đến bình an và hy vọng cho mọi người xung quanh. Amen |
|