Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Chủ đề: cầu cho linh mục đã qua đời

  1. #1
    trieuchaunghiaanB2's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 117
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 179 lần trong 62 bài viết

    Unhappy cầu cho linh mục đã qua đời





    Linh mục
    Martino TRẦN QUỐC HẬU

    Sinh ngày 26.03.1978
    tại Biên Hoà
    Chịu chức Linh mục ngày 28.06.2011
    Hiện là Phó xứ Trung Ngãi

    Đã được Chúa gọi về
    lúc 04g00 sáng ngày 19.11.2013
    tại bệnh viện Thánh Tâm
    Hưởng dương 35 tuổi

    An Táng sẽ được cử hành khuông viên thánh đường giáo xứ Trung Ngãi.

    Xin cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện
    cho Cha Martinô được về an nghỉ bên Chúa.

    Kính xin tiếp tục cầu nguyện cho cha Martinô, để xin cho … một người .. vừa nằm xuống, … thấy bóng thiên đường … cuối trời … thênh thang.

    DIỄN BIẾN TẠI BỆNH VIỆN THÁNH TÂM
    Sáng ngày 18/11/2013, cha phó xứ Trung Ngãi, Giáo Phận Xuân Lộc. Martino Trần Quốc Hậu bị tai nạn giao thông. Tình trạng nguy kịch do cha bị mất rất nhiều máu. Hiện nay cha đang được cấp cứu tại bệnh viện Long Khánh. Ngài đã mất một chân bên phải, cắt bỏ lên tới rốn, các bác sĩ đã khâu, bó lại. Nhịp tim tốt, vẫn tiếp tục truyền máu, nhưng truyền vào tới đâu ra đến đó, máu không cầm được. Lúc này chỉ là "CÒN NƯỚC CÒN TÁT" và vấn đề thời gian thôi.
    Bà cố và gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin xấu nhất như đang dần đến trong gang tấc. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài.
    Cho tới giờ phút này (3h30 sáng hôm nay, 19/11) Cha Martinô vẫn không có dấu hiệu khả quan. Vì không ảnh hưởng gì đến đầu và tim nên nhịp tim vẫn tốt. Quý cha rất lo lắng cho ngài. Ngay từ 3h30 sáng Cha chánh xứ Bùi Đức đã điện thoại để biết thông tin xin cầu cộng đoàn cầu nguyện cho ngài...
    ...Và khoảng 04g00 sáng nay, ngài đã được Chúa gọi về.
    Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cha Martin sớm về hưởng nhan thánh Chúa.


  2. Có 6 người cám ơn trieuchaunghiaanB2 vì bài này:


  3. #2
    T Phương Đông's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Thomas
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 787
    Cám ơn
    5,645
    Được cám ơn 3,784 lần trong 726 bài viết

    Default


    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Martino được lên chốn nghỉ ngơi.
    Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
    Lạy Cha Nhân Lành, xin Cha thương đến linh hồn cha Martino đã hết lòng hết sức phụng sự Cha, cha Martino cũng đã tan nát thân mình trong ngày đi làm sứ vụ loan báo Tin Mừng, để làm thành lễ vật toàn thiêu mà dâng lên Cha.
    Chúng con nguyện xin và tin tưởng rằng giờ này linh hồn cha Martino đang ở trong vòng tay và Lòng Thương Xót vô biên của Cha, đang hoan hỉ ca ngợi tình yêu tuyệt vời của Cha.
    (Chúng con cũng xin cha Martino thương cầu bàu cho chúng con- những người con đang còn ở lại).
    Chữ ký của T Phương Đông
    Đời con tay trắng hư không...

  4. Có 6 người cám ơn T Phương Đông vì bài này:


  5. #3
    Sophanmocoi's Avatar

    Tuổi: 53
    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: Phê_Rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Núi cao
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 696
    Cám ơn
    14,415
    Được cám ơn 3,234 lần trong 657 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Martino được lên chốn nghỉ ngơi.
    Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

  6. Có 6 người cám ơn Sophanmocoi vì bài này:


  7. #4
    QUANGMINH2011's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2013
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hải Phòng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 96
    Cám ơn
    301
    Được cám ơn 256 lần trong 76 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn cha Martino được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!
    Chữ ký của QUANGMINH2011
    Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. (Ga 14:9)

  8. Có 5 người cám ơn QUANGMINH2011 vì bài này:


  9. #5
    Dom.Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 42
    Cám ơn
    91
    Được cám ơn 211 lần trong 36 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Cha Martino được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
    Lạy Chúa nhân lành, Chúa nguồn suối yêu thương chúng con vô bờ bến, hình ảnh và thân xác chúng con chính Chúa đã tạo dựng, Chúa đã kêu gọi Linh mục Martino Trần Quốc Hậu hiến thân phục vụ Chúa, đem Tinh Mừng đến với thế gian và cho chúng con nhận biết tin Mừng để sống xứng đáng là con cái Chúa. lạy Chúa Tình yêu, xin thương và đón nhận hồn xác Martino sớm được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa với Ngài trên Thiên quốc. Amen
    Chữ ký của Dom.Minh
    Lạy Chúa! con chỉ là tạo vật

  10. Có 5 người cám ơn Dom.Minh vì bài này:


  11. #6
    daohong2310's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2012
    Tên Thánh: ROSA LIMA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bình Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 241
    Cám ơn
    1,704
    Được cám ơn 747 lần trong 199 bài viết

    Default

    Lạy Chúa cuộc đời của cha Martino đã dâng cho Ngài,cuộc đời cha Martino đã theo chân Ngài.Thì giờ đây chúng con khẩn cầu,xin cho linh hồn cha Martino được yên nghỉ trong Chúa,và chúng con muốn Chúa ở đâu thì cho cha Martino được ở đó,vì nguồn hạnh phúc chính là nơi Chúa là được nghỉ yên trong Chúa muôn

    Cậy nhờ lời Đức Mẹ Maria cầu bầu .Xin cho linh hồn cha Martino Trần Quốc Hậu sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa
    chúng con cầu xin nhờ Đức GiêSu KiTô Chúa chúng con Amen
    Chữ ký của daohong2310
    hãy sống và yêu như Giêsu

  12. Có 5 người cám ơn daohong2310 vì bài này:


  13. #7
    bananaks's Avatar

    Tuổi: 56
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Catarina
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 726
    Cám ơn
    3,691
    Được cám ơn 4,193 lần trong 659 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Cha Martino được về hưởng nhan thánh Chúa.
    Chữ ký của bananaks


  14. Có 4 người cám ơn bananaks vì bài này:


  15. #8
    TANVAN's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: PHÊ RÔ
    Giới tính: Nam
    Đến từ: BÌNH - DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 311
    Cám ơn
    3,063
    Được cám ơn 1,252 lần trong 279 bài viết

    Default

    Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Martino được lên chốn nghỉ ngơi.
    Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
    Chữ ký của TANVAN
    Xin Người hãy biến đổi đời con

  16. Có 3 người cám ơn TANVAN vì bài này:


  17. #9
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default




    • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Martino được lên chốn nghỉ ngơi.
      Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
      Lạy Cha Nhân Lành, xin Cha thương đến linh hồn cha Martino đã hết lòng hết sức phụng sự Cha, cha Martino cũng đã tan nát thân mình trong ngày đi làm sứ vụ loan báo Tin Mừng, để làm thành lễ vật toàn thiêu mà dâng lên Cha.
      Chúng con nguyện xin và tin tưởng rằng giờ này linh hồn cha Martino đang ở trong vòng tay và Lòng Thương Xót vô biên của Cha, đang hoan hỉ ca ngợi tình yêu tuyệt vời của Cha.
      (Chúng con cũng xin cha Martino thương cầu bàu cho chúng con- những người con đang còn ở lại).




    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  18. Có 4 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  19. #10
    batrinh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: gioabaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bu dang binh phuoc
    Bài gởi: 492
    Cám ơn
    11,954
    Được cám ơn 2,609 lần trong 462 bài viết

    Default

    lạy Chúa con phó thác linh hồn Cha Mat-ti-nô trong tay Chúa
    • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Martino được lên chốn nghỉ ngơi.
      Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.





  20. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com