Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: NGẠI NGẠI NGÙNG

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default NGẠI NGẠI NGÙNG

    NGẠI NGẠI NGÙNG
    :3:ôi lạy chúa , bé ngại ngùng thật,,bé ngại đủ thứ,,bé ngại khi tiếp xúc với người lạ..bé ngại khi thấy mình nhỏ bé..hic..hic...bé luôn thấy mình mất rự tin khi gặp người lạ..
    bé lo vì mình không mang lại niềm vui cho người khác..bé lo mình sẽ làm người khác buồn..
    Lạy chúa..xin dạy con vững vàng hơn trong cuộc sống ..xin dạy con biết mở lòng mình hơn với những anh chị em thân yêu ...đặc biệt xin dạy con mở lòng mình với chúa..với những điều con khao khát ..chúa ôi..đều con khao khát là xin chúa cứu rỗi các linh hồn...con yêu ngài lạy chúa..xin cứu rỗi chúng con...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    sue
    Khách viếng
    sue's Avatar

    Default

    cố lên chị ................................. Chúa ở cùng chị :laughs:

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    bé ngại khi thấy mình nhỏ bé

    BTCL ui, "trong trái tim Chúa yêu muôn đời, .......................... nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi", điều lit ao ước đó

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Lạy chúa,con quá yếu đuối.. con nhỏ bé mà lại muốn ôm trọn tình chúa..con khóc khóc khóc...mà không biết vì lý do gì..vì trong con chẳng có một lý do gì đáng khóc..mà chỉ là con quá khát khao.... yêu chúa....tình yêu chúa cháy bỏng trong con....con muốn làm nhiều nhiều nữa..nói vẫn chưa đủ..nhưng con không thể đủ sức..hic.hic.. xin tăng thêm lòng mến trong con..nữa nữa...xin cho con sức mạnh..mà ngài muốn...
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  8. #5
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi.. ôi... con người ngàn năm mấy thủơ có chi đâu, có chi đâu....???

    Là nhỏ bé trong trái tim của Chúa, nhỏ bé trong cách hiện điện mỗi ngày, trong công việc... từng chút nhỏ bé... bé nhỏ...

    Con được hưởng hạnh phúc an hưởng, ngự trị trong trái tim của Chúa, trong vòng tay yêu thương của Chúa...

    Chúa yêu thích những tâm hồn nhỏ bé



    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  9. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com