Cầu xin Chúa ban cho con sớm nhận được nhà (Housing)
Lạy Chúa kính yêu!
Sau bao năm chờ đợi, hôm nay housing office đã gọi cho con để đi nhận nhà, nhưng nơi ấy thì không thuận tiện cho việc đi lại và công việc của con nên con từ chối và xin ở một chỗ khác họ nói họ sẽ tìm cho con một chỗ khác gần khu cộng đồng người Việt sinh sống và đó sẽ là lựa chọn cuối cùng của con. Con cầu xin Chúa soi sáng cho họ để họ tìm cho con một nơi ở thích hợp gần nơi con đang ở hiện tại và nhất là vấn đề an ninh bởi con chỉ có một thân một mình, con nguyện xin Chúa đoái thương và nhận lời con nguyện xin, vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.
Bạn nên nhận nhà và đến ở khoảng vài tuần sau đó bạn xin với Housing office là vì có một mình và lại không có phương tiện di chuyển tu nhân để đi đến nhà thờ, nhà thương, shops, và các dịch vụ khác họ sẽ giải quyết sớm hơn là từ chối để chờ dịp khác
chúc bạn mau thành công
Prayer for the Beatification of
Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan
Prayer O mighty and eternal God,
Father, Son and Holy Spirit
I offer thanks for giving to the Church
the heroic testimony of Cardinal Francis Xavier Nguyên Van Thuân.
The suffering he experienced in prison,
which he united with the crucified Christ
and commended to the maternal protection of Mary,
is for the Church and the world a shining witness of unity and forgiveness,
and of justice and peace.
His loving person and his Episcopal ministry radiate the light of faith,
the enthusiasm of hope and the warmth of love.
Now, my Lord, through his intercession and according to your will,
grant me the grace I am imploring in the hope that
he will soon be elevated to the honour of sainthood.
Imprimatur
Roma 16.9.2007
+ Giampaolo Crepaldi
Secretary
Pontifical Council for Justice and Peace
Kinh Xin Ơn
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời,
là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa
vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng
của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù,
được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh,
và dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria,
đã rèn luyện Ngài lên một chứng nhân sáng ngời
cho Hội Thánh và toàn thế giới, về sự hiệp nhất và
tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình.
Con người dễ thương mến cùng với sứ vụ mục tử
giám mục của Ngài tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng
của đức tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và
sức nồng ấm của đức ái.
Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài theo Thánh ý Chúa.
Xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu,
với niềm hy vọng thấy Ngài sớm được vinh hiển
trên bàn thờ.
Amen.
Imprimatur
Roma 16.9.2007
+ Giampaolo Crepaldi
Tổng Thư Ký
Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình
Tạ Ơn Chúa, Đức Mẹ và Các Thánh
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam Nữ
Con chân thành cảm tạ Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam Nữ Chúa đã thương ban cho con mọi ơn lành như ý.
Chúa ơi! Lần trước Housing office đã gọi con để nhận nhà nhưng nơi ấy không thuận lợi cho sự đi lại cũng như công việc của con nên con đã từ chối, và con chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, và cơ hội đó có thể đã đến với con, hôm nay họ (Housing Office) đã gọi con, nhưng vì đang trong giờ làm việc nên con hẹn họ ngày mai con sẽ gọi lại nên con chưa biết cụ thể thế nào, nhưng con tin tưởng và phó thác vào sự Quan phòng của Chúa, Ngài sẽ luôn đồng hành và lo liệu mọi việc tốt đẹp nhất cho con theo như ý Ngài.
Chúa ơi! Sau bao năm dài chờ đợi thì mọi ước nguyện của con gần như sắp trở thành hiện thực, và niềm vui như đang vỡ òa trong con, con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm tạ và tri ân chúa cho đến muôn đời...Amen.
Con cũng xin cảm tạ và tri ân Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Nam Nữ đã luôn cầu bầu cùng Chúa ban cho con được muôn ơn lành như ý.
HN cũng chân thành cám ơn quý OBACE đã luôn hiệp ý cầu nguyện cho HN, nguyện xin Thiên Chúa luôn ban mọi ơn lành hồn xác và trả công bội hậu cho quý OBCAE.