Lang thang trên mạng, thấy có câu chuyện cũng khá hay post lên đây cho mọi người xem:

(Source: http://discussions.godandscience.org...06544fced075cf)

Ngày xưa có một người đàn ông thông thái, rất tận tâm với công việc của ông ở trường đại học. Ông có nhiều con cái và ông là một người thông thái và có lòng thương yêu nhất mà bạn có thể từng nghĩ đến. Người cha này chuẩn bị chế tạo, trong phòng thí nghiệm của ông, một chương trình mô phỏng vũ trụ. Chương trình mô phỏng này rất hoàn hảo và bao trùm tất cả. Tức là chương trình mô phỏng có chứa tất cả các quy luật vật lý, mọi hành tinh, mọi ngôi sao, trái đất, mọi động vật, mọi cây cối, vv và vv. Tốt, nhưng không thỏa mãn với chỉ đơn thuần là một mô hình máy tính, người cha đã mở rộng công trình của ông bằng cách làm thêm một số bộ đồ thực tế-ảo linh hoạt (đầy đủ với mũ đội, bao tay, giày, vv...) để người ta có thể mặc vào để cho phép họ kết nối và chìm đắm trong chương trình mô phỏng máy tính của ông. ‘Bộ đồ’ đó cho phép một người đi lại trong một thực tế ảo y như chúng ta vẫn đi lại trên mặt đất.Con cái của người cha đó bắt đầu muốn thử các bộ đồ đó. Chẳng mấy chốc,niềm đam mê, bén rễ và rồi cả thế giới bắt đầu mang các bộ đồ đó. Sau một thời gian, loài người quên mất rằng họ đang sống trong một chương trình mô phỏng. Họ thậm chí còn tin rằng họ sống và chết trong cái thế giới ảo đó và chưa ai từng nói cho họ biết sự thực rằng họ chỉ đơn thuần bị vướng vào một thế giới ảo này.

Điều đầu tiên bạn có thể cảm nhận rõ ràng nhất là KHÔNG CÓ MỘT THÍ NGHIỆM KHOA HỌC CỦA BẤT CỨ AI THỰC HIỆN TRONG CÁI THẾ GIỚI THỰC TẾ ẢO ĐÓ ĐỂ CHỨNG MINH SỰ HIỆN HỮU CỦA MỘT THỰC TẠI BÊN NGOÀI (Nên nhớ, theo định nghĩa, chương trình mô phỏng rất hoàn hảo và bao trùm tất cả).

Bây giờ giả sử có 7 tỷ người khác cũng đang mang bộ đồ thực tế ảo và họ cũng tin rằng họ được sinh ra trong chương trình mô phỏng đó và không có một ý niệm nào về sự hiện hữu của một thực tế rộng hơn bên ngoài. Làm sao người ta biết cách để thoát ra?

Trả lời (tự chọn):
-Bạn cầu nguyện và hy vọng rằng có ai đó (như người cha chẳng hạn) có thể nghe và dắt bạn ra.
-Có ai đó đã biết cách ra rồi sẽ chỉ cho bạn cách thoát ra.
-Người Cha tự mặc lấy ‘thân xác loài người’ chỉ cho mỗi người ĐƯỜNG ĐI, SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG.