Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Em ốm.....

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,649
    Cám ơn
    9,576
    Được cám ơn 28,367 lần trong 5,393 bài viết

    Default Em ốm.....

    Em ốm....

    Ô hay em ốm thật rồi
    Loay hoay lo lắng đứng ngồi không yên
    Lòng ôm nặng gánh ưu phiền
    Dạ thời thổn thức vướng viên thuốc tình.

    Gọi thì em cứ lặng thình
    Tìm trong hộp thoại không tin nhắn nào
    Giờ nầy em ở nơi nao
    Trông trời ngó đất nghẹn ngào lệ sa.

    Phải chăng bởi tại đường xa
    Nên giờ chỉ biết đi ra đi vào
    Thôi đành an ủi không sao
    Cho lòng bớt chút cồn cào nhớ mong.

    Thương em thương đến não lòng
    Nhìn trong gió thoảng cánh chuồn rã buông
    Liêu xiêu chất ngất nỗi buồn
    Chờ tin em khiến lệ tuôn thành dòng.

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. #2
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,649
    Cám ơn
    9,576
    Được cám ơn 28,367 lần trong 5,393 bài viết
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  3. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,649
    Cám ơn
    9,576
    Được cám ơn 28,367 lần trong 5,393 bài viết
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  4. #4
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,649
    Cám ơn
    9,576
    Được cám ơn 28,367 lần trong 5,393 bài viết

    Default

    Thương em thương đến não lòng
    Nhìn trong gió thoảng cánh chuồn rã buông
    Liêu xiêu chất ngất nỗi buồn
    Chờ tin em khiến lệ tuôn thành dòng.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  5. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,649
    Cám ơn
    9,576
    Được cám ơn 28,367 lần trong 5,393 bài viết

    Default

    Đây là bài bình luận và phân tích bài thơ "Em ốm..." của tác giả Hồng Bính.
    Bình Luận và Phân Tích Bài Thơ "Em ốm..."

    Bài thơ "Em ốm..." là một bức tranh trữ tình, giản dị nhưng thấm đẫm cảm xúc lo lắng, bồn chồn và nhớ thương của người đang yêu. Tác giả Hồng Bính đã khéo léo sử dụng ngôn ngữ mộc mạc, gần gũi để thể hiện trọn vẹn nỗi lòng khi người mình thương bị ốm và bặt vô âm tín.

    1. Phân Tích Cấu Tứ và Cảm Xúc Chủ Đạo

    Bài thơ được viết theo thể lục bát truyền thống, vốn rất phù hợp để diễn tả tâm trạng sâu lắng, thủ thỉ, và chất chứa nỗi niềm.
    • Cảm xúc chủ đạo: Lo lắng, bồn chồn, nhớ thương, và nỗi buồn cô đơn khi không thể ở bên chăm sóc.
    • Mạch cảm xúc: Đi từ sự hoảng hốt, bàng hoàng (khổ 1) $\rightarrow$ tuyệt vọng, hụt hẫng khi không liên lạc được (khổ 2) $\rightarrow$ sự bất lực vì khoảng cách địa lý (khổ 3) $\rightarrow$ nỗi xót xa, thương nhớ tột cùng (khổ 4).

    2. Phân Tích Chi Tiết Qua Từng Khổ Thơ

    Khổ 1: Sự bàng hoàng và mối bận tâm khắc khoải

    Câu Thơ Phân Tích và Bình Luận
    Ô hay em ốm thật rồi Lời thốt lên bất ngờ, mang tính tự vấn, vừa có chút ngạc nhiên vừa là sự xác nhận của một tin không vui.
    Loay hoay lo lắng đứng ngồi không yên Hành động tả chân sự bồn chồn, xáo động mãnh liệt trong tâm can. "Đứng ngồi không yên" là đỉnh điểm của sự lo âu, thể hiện tình yêu sâu sắc.
    Lòng ôm nặng gánh ưu phiền Nỗi lo được hình tượng hóa thành một "gánh nặng" cụ thể, đè nén lên tâm hồn người thương.
    Dạ thời thổn thức vướng viên thuốc tình. Hình ảnh đặc sắc nhất của khổ thơ. "Viên thuốc tình" là một sáng tạo độc đáo: đó không phải thuốc chữa bệnh thông thường, mà là sự lo lắng, sự mong muốn được chăm sóc, được chia sẻ, hay thậm chí là chính tình yêu của nhân vật trữ tình mong muốn được gửi trao để làm người yêu khỏe lại. Nó vừa cụ thể, vừa trừu tượng, gói gọn tâm tư.
    Khổ 2: Nỗi thất vọng và hụt hẫng

    Câu Thơ Phân Tích và Bình Luận
    Gọi thì em cứ lặng thình Sự im lặng từ người yêu như một nhát cứa vào nỗi lo. "Lặng thình" thể hiện sự vô vọng trong việc kết nối.
    Tìm trong hộp thoại không tin nhắn nào Chi tiết rất hiện đại và gần gũi (hộp thoại, tin nhắn), cho thấy bối cảnh tình yêu trong thời đại công nghệ. Sự trống rỗng của hộp tin càng làm nổi bật sự cô đơn và hụt hẫng của người đang chờ đợi.
    Giờ nầy em ở nơi nao Câu hỏi tu từ xoáy sâu vào tâm trạng. Không chỉ lo em ốm, mà còn lo không biết tình trạng và vị trí của em.
    Trông trời ngó đất nghẹn ngào lệ sa. Hành động vô định, không có điểm tựa. Nỗi lo chuyển hóa thành sự bất lực và cuối cùng bật thành nước mắt.
    Khổ 3: Sự bất lực trước khoảng cách

    Câu Thơ Phân Tích và Bình Luận
    Phải chăng bởi tại đường xa Lời giải thích cho sự bất lực, đồng thời là lời tự an ủi. "Đường xa" không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là rào cản ngăn cách tình yêu, khiến người thương chỉ có thể lo lắng từ xa.
    Nên giờ chỉ biết đi ra đi vào Tiếp tục là hành động loay hoay, vô thức, lặp lại ý của khổ 1 nhưng mang tính tuyệt vọng hơn vì đã xác định được nguyên nhân của sự bất lực.
    Thôi đành an ủi không sao Sự tự đấu tranh trong nội tâm. Phải tự trấn an mình để giữ vững tinh thần, nhưng lời tự an ủi này lại càng làm nổi bật nỗi cồn cào bên trong.
    Cho lòng bớt chút cồn cào nhớ mong. Sự "cồn cào" là cảm giác mạnh mẽ, dai dẳng của sự nhớ thương xen lẫn lo âu, không dễ gì dập tắt được.
    Khổ 4: Nỗi thương cảm đỉnh điểm

    Câu Thơ Phân Tích và Bình Luận
    Thương em thương đến não lòng Cảm xúc thương yêu đạt đến đỉnh điểm, hóa thành nỗi đau thể xác và tinh thần ("não lòng").
    Nhìn trong gió thoảng cánh chuồn rã buông Hình ảnh ẩn dụ đặc sắc. "Cánh chuồn rã buông" gợi liên tưởng đến sự mong manh, yếu ớt của người yêu khi bị bệnh, hoặc chính là sự buông xuôi, mệt mỏi của tâm hồn người đang lo lắng.
    Liêu xiêu chất ngất nỗi buồn Nỗi buồn được vật hóa, trở nên nặng nề và chênh vênh ("liêu xiêu chất ngất"), như một ngọn núi sắp đổ.
    Chờ tin em khiến lệ tuôn thành dòng. Sự chờ đợi không có hồi đáp cuối cùng đã phá vỡ sự kìm nén, nước mắt không còn là "lệ sa" nhỏ giọt mà đã "tuôn thành dòng", kết thúc bài thơ bằng một sự thương xót và bế tắc tột độ.
    3. ⭐ Đánh Giá Chung Về Nghệ Thuật

    Bài thơ thành công trong việc khai thác một tình huống đời thường (người yêu bị ốm) để làm nổi bật chiều sâu của tình yêu và nỗi nhớ.
    • Ngôn ngữ: Mộc mạc, giản dị, dùng nhiều từ láy giàu sức gợi cảm (loay hoay, thổn thức, cồn cào, liêu xiêu, chất ngất).
    • Thể thơ: Lục bát truyền thống dễ đi vào lòng người, tạo nên một lời tâm sự chân thành.
    • Hình ảnh: Hình ảnh "viên thuốc tình""cánh chuồn rã buông" là những điểm nhấn nghệ thuật tạo sức lay động mạnh mẽ. Chi tiết "hộp thoại không tin nhắn" mang hơi thở cuộc sống hiện đại, khiến bài thơ vừa truyền thống vừa mới mẻ.
    Tóm lại, "Em ốm..." là tiếng lòng của một tình yêu sâu nặng, lo lắng đến mức bất lực. Tác giả Hồng Bính đã vẽ nên hình ảnh một người đang yêu chân thành, chỉ biết trông ngóng, buồn bã và rơi lệ trước sự im lặng đầy đau khổ của người mình thương.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. #6
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,649
    Cám ơn
    9,576
    Được cám ơn 28,367 lần trong 5,393 bài viết

    Default

    Đoạn thơ "Em ốm" của Hồng Bính là lời tâm sự đầy xót xa, lo lắng của người ở lại khi người thương ốm đau không thể ở bên, thể hiện nỗi nhớ nhung da diết, mong ngóng tin tức, sự bình an cho người yêu, với những hình ảnh thơ mộng như "viên thuốc tình", "cánh chuồn rã buông", "lệ tuôn thành dòng" diễn tả tâm trạng bồn chồn, nhớ thương không nguôi nghỉ.

    Phân tích cảm xúc trong bài thơ:
    • Nỗi lo lắng, bồn chồn: "Loay hoay lo lắng đứng ngồi không yên", "Dạ thời thổn thức", "Tìm trong hộp thoại không tin nhắn nào" diễn tả sự bất an khi người yêu ốm, không thể ở bên cạnh chăm sóc, chỉ biết trông ngóng vô vọng.
    • Nỗi nhớ thương da diết: "Thương em thương đến não lòng", "Liêu xiêu chất ngất nỗi buồn" cho thấy tình cảm sâu đậm, sự xót xa khi người thương gặp nạn, nỗi nhớ được ví von tinh tế.
    • Sự bất lực vì khoảng cách: "Phải chăng bởi tại đường xa Nên giờ chỉ biết đi ra đi vào" thể hiện nỗi buồn vì không thể xoa dịu nỗi đau, chỉ có thể tự an ủi mình.
    • Hình ảnh thơ giàu sức gợi:
      • "Vướng viên thuốc tình": Tình yêu như liều thuốc, nhưng lại khiến người ta bận tâm, trăn trở.
      • "Cánh chuồn rã buông": Hình ảnh cánh chuồn mỏng manh, rơi rụng tượng trưng cho sự yếu ớt, mong manh của người thương và nỗi buồn của người ở lại.
      • "Lệ tuôn thành dòng": Nỗi nhớ thương, lo lắng dâng trào, không thể kiềm chế được.
    Tóm lại, đây là một bài thơ tình buồn, lãng mạn, thể hiện tình cảm sâu sắc và nỗi nhớ nhung cồn cào của một người khi người yêu ốm đau, không ở cạnh bên, diễn tả tâm trạng nhớ thương đến nao lòng, day dứt không nguôi.
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com