|
06/7 THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN.
St 22,1-19; Mt 9,1-8.
Phúc Âm: Mt 9, 1-8
"Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay nói "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
“CHÚA NHẬM LỜI NHỮNG KẺ HIỆP NHAU”
“Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”.
Người bất toại thì không thể đi được. Những người khiêng anh đến với Chúa Giê-su, là cộng đoàn vừa có lòng tin, lòng cậy, lòng mến, vừa có sự hiệp nhất trong lời khấn nguyện. Vì thế, Thánh Matthêu ghi rõ: “Thấy họ có lòng tin”, nên Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Nghe nói đến việc tha tội, các luật sĩ cho là Người phạm thượng, bởi vì họ không biết, và cũng không muốn biết và tin rằng Người mang thân phận loài người, nhưng Người được Chúa Cha ban cho quyền năng của Thiên Chúa.
Sống trong gia đình, trong giáo xứ, Chúa muốn chúng ta xây dựng gia đình, xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến Chúa, Đức yêu người. Lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giê-su rất hài lòng và sẵn sàng ban phúc lành bình an và ơn chữa lành cho người bất toại nhờ lòng tin cậy mến và lòng bác ái của mọi người. Và có thể nói: “Sự hiệp nhất đức tin cậy mến của cộng đoàn đã cứu chữa anh”.
Chúa Giê-su dùng quyền năng mà Chúa Cha ban cho, để thi thố lòng xót thương của Cha cho mọi người, nhất là cho những ai tin cậy mến Người và thực thi giới răn yêu thương của Người.
Kinh cũ có câu: “Chúa nhậm lời những kẻ hiệp nhau”. Có ca đoàn kia, cuối giờ tập hát, thường cầu nguyện chung cho những bệnh nhân xa gần, và họ luôn tin Chúa nhậm lời. Cuối giờ kinh, họ sốt sắng hát Lời Chúa: “Thầy bảo thật anh em, nếu ở dưới đất này, hai người trong anh em họp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người, tụ họp nhân danh Thầy, thì luôn có Thầy ở đó, giữa họ”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình, hội đoàn, liên gia, giáo họ, giáo xứ hiệp nhất trong đức tin cậy mến, và lời nguyện. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|