|
08/10 THỨ TƯ TUẦN 27 TN
Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.
Phúc Âm: Lc 11, 1-4
"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói:
"Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LỜI KINH HIỆP NHẤT, ĐỂ HIỆP HÀNH
“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng”
Kinh lạy Cha là lời kinh duy nhất mà Chúa Giê-su dạy tất cả chúng ta cầu nguyện, vì thế có thể nói là lời kinh hiệp nhất.
“Lạy Cha chúng con”, thì Chúa là Cha chung của mọi người, và mọi người là anh em với nhau trong gia đình Thiên Chúa.
Có người nói vui: “Là anh em trong cùng một nhà mà không thương yêu nhau, lại còn hơn thua, ganh tỵ, bôi bác, bài xích nhau, quăng đủ thứ lên mạng xã hội để hạ nhục nhau, làm giảm uy tín của nhau, thì cha mình có buồn lòng không?
Ngày nào cũng đọc kinh lạy Cha trong thánh lễ, trước bữa ăn, khi kinh nguyện, mà lòng thì chất chứa bao bất bình, gây ra bao điều bất nhất, bất an, bất tín cho nhau, thì thử hỏi, làm sao mà “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện được?
“Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày”, chứ có phải xin cho riêng mình đâu, mà mình cất để, bủn xỉn, keo kiệt không dám mở lòng mở tay ra mà giúp đỡ người, sống chết mặc ai?
“Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, đọc thì nghe to rõ rập ràng lắm, nhưng lòng không khoan dung, lại cứ mãi chấp nhất ba chuyện cỏn con, rồi lên án, kết tội, bé xé ra to, ít xít ra nhiều…Và xin cho khỏi cám dỗ và sự dữ, mà tự mình lại lao đầu vào những dịp tội, gieo vào lòng nhau nỗi buồn đau, sự giả dối và sự dữ. Thật là vô lý!”.
Ước gì các gia đình đọc lại từng câu chữ trong kinh lạy Cha, và suy gẫm, rồi rà soát lại xem, lòng mình, nhà mình, có thực sự sống kinh lạy Cha đúng như ý Chúa Giê-su muốn không.
Ước gì các gia đình, các cộng đoàn cụ thể sống tinh thần hiệp nhất của anh em một Cha, trong gia đình Thiên Chúa ngay khi còn sống ở trần gian này, để cùng hiệp hành về Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống tinh thần kinh lạy Cha, hiệp nhất trong yêu thương, hiệp hành về Nước Chúa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|