|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Tuần IV Mùa Vọng 22.12
Phụng vụ Lời Chúa ngày 22/12 giới thiệu cho chúng ta hai gương mẫu tuyệt vời của những người được Thiên Chúa đoái thương chúc phúc, bởi vì họ đón nhận ân ban cách nhưng không, thế nên, cung cách, thái độ và tâm tình sống của họ trước ơn thánh Chúa luôn là tôn vinh-chúc tụng, cảm tạ-tri ân. Một điều thú vị đó là, hai khuôn mẫu này đều là những người Mẹ, họ được Chúa đoái thương tuyển chọn để trao phó sứ mệnh cho người con mà họ cưu mang và sinh hạ; họ được trở nên người diễm phúc là nhờ vào ơn gọi, sứ vụ của người con.
Bài đọc một (1 Sm 1, 24-28) tường thuật lại tâm tình tạ ơn chúc tụng của bà Anna dành cho Thiên Chúa. Đọc và suy niệm cung cách hành động của bà Anna, chúng ta sẽ rất đỗi ngạc nhiên, vì bà đã son sẻ, bà đã chịu mọi sự sỉ nhục của người đời, thế mà giờ đây khi sinh được người con trai duy nhất, bà lại không ngần ngại để tiến dâng con mình lại cho Chúa, bà đã không giữ riêng cho mình, vì bà đã ý thức được rằng, Samuel con của bà chính là hồng ân, là quà tặng, ân ban nhưng không của Thiên Chúa dành cho mình. Thế nên, Samuel phải được dành riêng cho Thiên Chúa, cho công việc của Thiên Chúa và phải là sở hữu thuộc về Chúa mà thôi. “Bà Anna thưa: Kính lạy ngài, chúc ngài khang an! Tôi là người đàn bà nọ đã đứng cầu xin Chúa nơi đây trước mặt ngài. Tôi đã cầu xin vì trẻ này, và Chúa đã cho tôi được như tôi xin. Vậy tôi xin dâng lại cho Chúa, trót mọi ngày nó thuộc về Chúa”. Thưa ACE, nếu là chúng ta, liệu rằng, chúng ta có thể dám để hy sinh, dấn thân, tín thác với lòng cảm tạ để có thể sống và hành động như bà Anna.
Tin mừng hôm nay (Lc 1, 46-56) cũng tường thuật lại cho chúng ta tâm tình chúc tụng tạ ơn của Mẹ Maria, trước ơn ban quà tặng vô cùng cao quý là Chúa Giêsu, Người Con Yêu Dấu của Mẹ. “Maria nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa”. Chúng ta chắc chắn sẽ không thể hình dung được, niềm vui, hạnh phúc đích thực của Maria lớn lao biết là dường nào khi được Thiên Chúa sủng ái, tuyển chọn và trao ban cho một sứ vụ lớn lao như vậy.
Thế nên, với Maria, không thể nào mà không sống trong tâm tình tri ân cảm tạ. Thật vậy, trước hồng ân, ơn thánh tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa, một con người khiêm tốn và sống tín thác trọn vẹn vào Chúa như Maria thì luôn sống trong tâm tình tri ân cảm tạ.
Thưa ACE, chúng ta được mời gọi để mặc lấy tâm tình sống của bà Anna và của Mẹ Maria để nhìn lại những gì mà chúng ta đang có, là ân ban là hồng ân của Chúa hay không? Vì từ con người chúng ta, đến sức khỏe, mọi thành viên trong gia đình, công ăn việc làm…là do bởi tình thương Chúa hay do bởi đâu?
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn, tín thác với tâm hồn rộng mở để luôn cảm nhận được ơn ban của Chúa hầu phần nào đền đáp cho cân xứng qua cung cách yêu thương, dấn thân phục vụ của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|