|
|
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A
TIN MỪNG MÁT -THÊU (Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ta bảo thật các con: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị.
"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.”
"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra".
SUY NIỆM
DIỆT TRỪ TỘI LỖI TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC
(Suy niệm Tin mừng Chúa nhật VI thường niên năm A)
Khi nói đến tội lỗi, Chúa Giêsu không dừng lại ở hành vi bên ngoài, mà Ngài đi thẳng vào cội rễ, vào mầm mống của tội lỗi trong thâm tâm con người, đó là tư tưởng và lòng muốn xấu xa. Chính tư tưởng và những ham muốn lầm lạc trong lòng người là cội rễ sinh ra đủ mọi thứ tội bên ngoài, như lời Ngài phán: “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình… tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế” (Mc 7, 21-25).
Chính vì thế, qua trích đoạn Tin mừng hôm nay (Mt 5, 20-22), Chúa Giê-su dạy ta biết không phải chỉ có những ai phạm những tội nặng bên ngoài như giết người, ngoại tình… mới đáng lên án, nhưng ngay cả phạm những tội trong tư tưởng, còn trong trứng nước như là “phẫn nộ” với người khác hoặc “lòng ước ao bất chính”… cũng đáng bị đưa ra tòa rồi. Ngài phán:
"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị…”
Tương tự như thế, Chúa phán: “Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.”
TỘI MẸ ĐẺ TỘI CON – HÃY CANH CHỪNG TƯ TƯỞNG
1. Phẫn nộ là “tội mẹ”, bạo lực là “tội con”.
Chúa dạy: “Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt.”
Những trọng án giết người thường bắt đầu từ “phẫn nộ” là tội mẹ sẽ sinh ra những lời mắng chửi xúc phạm, tiến đến đánh đập, đâm chém và giết người.
Phẫn nộ là hạt giống, bạo lực là trái đắng.
Vì thế, Chúa Giêsu nhắc ta: Chưa đánh ai, nhưng nuôi hận thù trong lòng, đã là có tội rồi.
2. Ánh nhìn bất chính là “tội mẹ”, ngoại tình là “tội con”
Chúa dạy: “Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.”
Ngoại tình không bắt đầu từ cái giường, mà bắt đầu từ:
Một ánh nhìn không trong sạch,
Một ý nghĩ tò mò,
Một lần cho phép lòng mình mơ tưởng.
Tư tưởng xấu là mầm, hành động xấu là quả.
BÀI HỌC CHÚA DẠY
Vì thế,Chúa mời gọi ta: HÃY CANH CHỪNG TƯ TƯỞNG, VÌ TƯ TƯỞNG SẼ PHÁT SINH HÀNH ĐỘNG.
Nếu ta:
Chặn tội từ trong lòng,
Dập lửa ngay khi mới bén,
Đổi hướng suy nghĩ kịp thời,
thì tội sẽ không có cơ hội sinh ra.
Lạy Chúa Giê-su,
Tội lỗi có sức hút lạ kỳ, lôi kéo muôn người chìm trong vũng bùn dơ bẩn; trong khi con người lại ươn hèn yếu đuối. Xin cho chúng con ghi nhớ lời Chúa dạy là phải diệt trừ tội lỗi từ trong trứng nước, từ lúc mới lên mầm, để khỏi phải lãnh lấy quả độc về sau. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|