Suy tư về ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu


Ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu (Luca 4,1-13) đưa chúng ta vào một hành trình nội tâm sâu sắc. Trong hoang địa, sau bốn mươi ngày chay tịnh, Chúa Giêsu đối diện với ma quỷ không chỉ bằng sức mạnh thần linh, nhưng bằng sự vâng phục và Lời Chúa. Những cơn cám dỗ Người trải qua cũng chính là những thử thách quen thuộc của con người mọi thời.

Cám dỗ thứ nhất: Biến đá thành bánh

Khi đói khát, Chúa Giêsu bị xúi giục dùng quyền năng để thỏa mãn nhu cầu vật chất. Đây là biểu tượng cho xu hướng đặt cơm áo, tiền bạc, lợi nhuận lên trên đời sống tâm linh. Trong xã hội hôm nay, con người dễ chạy theo vật chất, đo giá trị bản thân bằng những gì mình sở hữu. Nhưng Chúa đáp lại: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” Lời ấy nhắc ta rằng con người còn cần Lời Chúa, cần chân lý và tình yêu để sống trọn vẹn.

Cám dỗ thứ hai: Quyền lực và vinh quang trần thế

Ma quỷ hứa trao mọi vinh hoa nếu Chúa cúi mình thờ lạy nó. Đây là cám dỗ của danh vọng, của “cái tôi” kiêu ngạo, của tham vọng muốn thống trị và được tung hô. Ngày nay, biết bao người đánh đổi lương tâm để đạt quyền lực, thậm chí biến tiền của hay địa vị thành ngẫu tượng. Chúa Giêsu đã dứt khoát: chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa. Người dạy ta đặt Thiên Chúa làm trung tâm, không để bất cứ điều gì chiếm chỗ của Ngài.

Cám dỗ thứ ba: Thử thách Thiên Chúa

Ma quỷ xúi Chúa gieo mình xuống từ nóc Đền Thờ để buộc Thiên Chúa can thiệp. Đây là cám dỗ muốn Thiên Chúa làm theo ý mình, muốn phép lạ phục vụ cho tham vọng cá nhân. Bao lần trong đời, ta cũng muốn Chúa thực hiện điều ta mong, thay vì khiêm tốn tìm kiếm thánh ý Ngài. Chúa Giêsu đáp trả bằng sự tín thác trọn vẹn, không thử thách Thiên Chúa nhưng hoàn toàn vâng phục.
Ba cơn cám dỗ ấy cho thấy: cám dỗ là một phần của phận người. Từ thuở ban đầu, Ađam đã sa ngã vì bất tuân; còn Chúa Giêsu – Ađam mới – đã chiến thắng nhờ vâng phục, mở ra con đường cứu độ cho nhân loại. Người trở thành mẫu gương cho chúng ta: khi yếu đuối, hãy nương tựa vào Lời Chúa; khi chao đảo, hãy cầu nguyện; khi bị lôi kéo, hãy tỉnh táo và can đảm tránh xa dịp tội, như Giuse xưa đã “chạy trốn” khỏi cám dỗ.

Mùa Chay là thời gian thuận tiện để nhìn lại chính mình. Cầu nguyện giúp ta gắn bó với Chúa; ăn chay rèn luyện ý chí; làm việc bác ái thanh luyện lòng tham. Đó là cuộc chiến nội tâm giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác. “Sống là chiến đấu” – nhưng không phải chiến đấu một mình. Chúa Giêsu đã đi trước, đã chiến thắng, và đang đồng hành với ta.

Suy ngẫm về hoang địa năm xưa là lời mời gọi hoán cải hôm nay: thay đổi đời sống, quay về với Chúa và tin vào Tin Mừng. Dù có lúc yếu đuối sa ngã, chúng ta vẫn có thể đứng lên nhờ lòng thương xót của Ngài. Khi đặt Thiên Chúa làm gia nghiệp, không làm tôi tiền của, và sống thân mật với Ngài mỗi ngày, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để vượt qua mọi thử thách và tiến bước vững vàng về niềm vui Phục Sinh

Hồng Bính