|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Nếu như được hỏi rằng: ACE muốn điều gì nhất trong cuộc đời? Tin chắc rằng từ trong cõi thâm sâu của lòng trí mình, ai trong chúng ta cũng đều muốn trở nên một con người tốt lành, lương thiện, thánh đức, người được Chúa yêu thương và được mọi người thương mến.
Thế nhưng, thực tế của cuộc sống cho thấy, thật không dễ dàng một chút nào. Tại sao lại như vậy? Thưa vì, sức con người chúng ta có giới hạn, hay nói đúng hơn, vì rất khó để cho chúng ta có thể bỏ đi những thói sống cũ, khó để bỏ đi những cách sống hẹp hòi, ích kỷ, đầy tật xấu và tội lỗi. Bên cạnh đó, biết bao cám dỗ cũng như chướng ngại đang luôn ngăn cản chúng ta để có thể thật lòng mà quay trở về với Chúa và với lòng mình. Thế nên Lời Chúa hôm nay như ánh sáng của niềm hy vọng, đang soi chiếu hầu giúp sức cho chúng ta để có thể khiêm tốn mà sống thật với lòng mình, cũng như sống đẹp lòng Chúa hơn.
Trong bài đọc một (Gn 3, 1-10) thuật lại cho chúng ta câu chuyện thật cảm động của những người dân thành Ninivê. Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi để quay về với Thiên Chúa. Họ đã tin vào lời Chúa phán qua Giona. “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ. Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ”.Từ vua quan cho đến dân thường và ngay cả súc vật, tất cả đều một lòng quyết tâm sống và thực hành chay tịnh, ăn năn sám hối. “Phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?” Thật đúng như vậy, vì lòng thành tín của toàn dân mà Chúa đã thương thứ tha tội lỗi cho họ, Chúa đã để họ có cơ hội mới mà sống tốt lành hơn. “Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ”. Thưa ACE, thật là hạnh phúc cho chúng ta, những ai biết tin vào Lời Chúa, cũng như tin vào những ơn thánh của Chúa ban mà ăn năn thống hối quay về với Ngài.
Thế nhưng, không dễ dàng gì để cho con người chúng ta có thể thay lòng, đổi dạ mà trở nên con người tốt. Tin mừng hôm nay (Lc 11, 29-32) Chúa Giêsu lên án, chỉ trích những con người cứng lòng, những người đã không biết khiêm tốn, không biết mở lòng để tin vào Chúa cùng với những ơn thánh mà Ngài đang trao ban. “Chúa Giêsu phán rằng: Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.
Con người ngày nay cũng vậy, trong lúc cả thế giới đang lên án chiến tranh-bạo loạn, lên án sự sát hại tang thương và những điều gây nên đau khổ cho những con người vô tội… thì cũng có những con người vẫn luôn ngoan cố, cứng đầu cứng cổ để gây ra biết tang thương, cùng cực cho ACE mình. Ngay cả chính bản thân của mỗi người chúng ta, mỗi khi chúng ta chiều theo những tính hư nết xấu, khi chúng ta lạc sa vào những cám dỗ mà phạm tội, thì chúng ta cũng đang thách thức Chúa hay muốn loại Chúa cùng với ơn thánh của Ngài ra khỏi cuộc sống của chúng ta.
Lạy Chúa, con người chúng con thật sự yếu đuối, tội lỗi, chúng con tin vào tình thương và ơn thánh Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn, thật lòng ăn năn sám hối để quay về với Chúa hầu hưởng được ơn Chúa thương xót thứ tha. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|