Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Chủ đề: Bánh xèo ế...

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default Bánh xèo ế...

    BÁNH XÈO Ế...


    :14:Chúa ơi...hôm nay bé làm nhiều bánh xèo ..ngon ngon ngon..nhưng..híc..hic.. chẳng ai thèm ăn cả...mọi người bận rộn quá..chẳng ai đếm xỉa đến..hic.hic..bánh xèo của bé bị ế rồi..hic..hic....không thể bỏ đi...hic..hic..bé cố ăn hết..giờ no..no..no...ngon ngon ngon..nhưng vẫn buồn...hic..hic..

    :icon8: Chuyện thật nhỏ quá Chúa nhỉ..thế mà bé lại kể với Chúa..hi..hi..bé nghĩ Chúa thương bé lắm... chính lúc bé no nê bé lại thấy buồn vì chẳng ai thèm ăn bánh mình làm ...bé thấy tủi thân lắm....mời không ai ăn.hic..hic
    mới có bánh xèo ế mà bé đã có cảm giác buồn buồn rồi.. ...huống gì là của ăn thiêng liêng ..bằng chính thịt và máu Chúa...mà xưa Chúa đã ban cho chúng con...và mời gọi chúng con đến lãnh nhận ...vậy mà đôi lúc bé cũng lơ đãng ..không siêng năng đón nhận...hic..hic.. giờ bé khóc thật ..hic..hic... khóc không phải vì bánh xèo ế nữa..mà vì chính con người thờ ơ của mình...xin Chúa tha thứ cho bé...Xin Chúa Hài Đồng đừng buồn bé ...Hôm nay Chúa Hài Đồng ngự đến rồi...bé ước mong Chúa ngự vào tâm hồn bé...hôm nay đêm Giáng sinh nhất định bé sẽ đón nhận mình thánh Chúa trong thánh lễ để linh hồn bé no đủ ơn Chúa là của ăn nuôi
    sống bé đời đời...


    Chúa ơi..giờ bé mới ngồi đây và suy nghĩ về mầu nhiệm nhập thể Ngôi Hai Giáng Sinh...ôi tuyệt vời biết bao ..Ngài đã đến trần gian mang thân phận con người..sinh ra nơi máng cỏ.. sống trong gia đình khó nghèo...Ngài rao giảng tin mừng nước trời...chịu chết để cứu chuộc tội lỗi chúng con...ban ơn phục sinh cho chúng con...Ngài còn ở lại với chúng con cho đến tận thế...qua bí tích Thánh thể ..hằng ngày Ngài ban cho chúng con của ăn nuôi linh hồn...chính là mình máu thánh Chúa...


    Chúa ơi...vậy mà đôi lúc chúng con hờ hững trước của ăn cao cả đó..chúng con chỉ lo ăn uống nuôi xác thịt của đời này... mà quên đi của ăn nuôi dưỡng cuộc sống đời đời của chúng con.........chắc Chúa buồn lắm phải không ạ..?

    Lạy Chúa, xin dạy Chúng con biết ý thức việc rước mình thánh Chúa mỗi ngày...đặc biệt trong ngày Giáng Sinh này....và cảm nhận tình yêu Chúa đối với loài người chúng con...qua mầu nhiệm nhập thể trong ngày Giáng sinh ...Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.


  2. #2
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 66
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    Chép..chép...chép
    Ngon quá, mà tiếc quá không được Bé mời ăn Bánh xéo ế... Hu .. hu...
    Giáng Sinh an lành nhé. Đêm nay ca đoàn mình sẽ hát bài Chúa Bé Đánh Trống đó.
    Mình chẳng có gì làm quà cho Chúa đêm nay, còn Bé? Cả làng mình sẽ gặp nhau trong Mình Thánh Chúa đêm nay nhé.
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  3. Có 3 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  4. #3
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Chúa ơi...bé yêu Chúa Hài Đồng.................Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  5. Được cám ơn bởi:


  6. #4
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Con đón Chúa vào lòng, Chúa tràn đầy trong con. Xin ở lại với con, xin nhắc con đừng quên con có Chúa. Xin dạy con biết chia sẻ Chúa cho những người ACE chúng con gặp gỡ, nhất là những con người đau khổ tuyệt vọng. Chia Chúa đi rồi nhưng không vơi bớt mà lại đầy lên. Ôi, Jesus Hài Đồng thơ bé yêu thương!

  7. Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:


  8. #5
    anhtuan294's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: phanxicô asidi
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    131
    Được cám ơn 45 lần trong 10 bài viết

    Default

    Ôi ! những chiếc bánh xèo thật ngon.... Chúa ơi ! xin hãy ban cho chúng con một lòng mến, một tình yêu Thánh Thể để chúng con năng đến với ngài lãnh nhận của ăn hằng sống & từ nay sẽ ko còn những ....." chiếc bánh xèo ế..." nữa. Chúa nhé !!!

  9. Có 3 người cám ơn anhtuan294 vì bài này:


  10. #6
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    bethichconlua thân mến!
    Có khi những người khác không ăn bánh xèo của bé chỉ vì họ đang bận đi giúp đỡ những người khác, bận đi lo phần hồn của mình mà quên lấy phần xác thì sao???

    Nếu bethichconlua nghĩ được như vậy thì chắc chắn bánh xèo tuy ế nhưng bé vẫn không buồn nữa đúng không nè???

    Và lạy Chúa, nếu mọi người bận lo phần hồn thì xin Người cũng nhắc nhở họ, bên cạnh họ vẫn còn có một người đang cần được yêu thương, đang cần được sẻ chia - đó là bethichconlua. Xin Người nhắc họ phải nói một lời gì đó để bethichconlua không cảm thấy cô đơn nữa, mặc dù...bánh xèo...ế!!
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  11. Có 4 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  12. #7
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  13. Có 3 người cám ơn xoicucnong vì bài này:


  14. #8
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Chúa ơi, xin cho con yêu Chính Thịt Máu Chúa... Lời Chúa... mỗi ngày.. bằng lắng nghe... bằng nếm hưởng và tạ ơn cùng biến thành cuộc sống thấm nhuần phúc âm mỗi ngày... từng ngày...Amen...

    Chúa hiểu thấu lòng bé...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  15. Có 5 người cám ơn Rocky vì bài này:


  16. #9
    minh hue's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    1,911
    Được cám ơn 1,146 lần trong 316 bài viết

    Default

    hjc pé kể chi muk ...... xèm ngon ngon ... giá như ....... Mới đọc đầu đề tưởng có món ăn khuyến mại...... định........... hóa ra pé đã ăn hết rồi ....

  17. Được cám ơn bởi:


  18. #10
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua View Post
    BÁNH XÈO Ế...




    :14:Chúa ơi...hôm nay bé làm nhiều bánh xèo ..ngon ngon ngon..nhưng..híc..hic.. chẳng ai thèm ăn cả...mọi người bận rộn quá..chẳng ai đếm xỉa đến..hic.hic..bánh xèo của bé bị ế rồi..hic..hic....không thể bỏ đi...hic..hic..bé cố ăn hết..giờ no..no..no...ngon ngon ngon..nhưng vẫn buồn...hic..hic..
    ăn tí coi... coi tí rồi ăn....ăn luôn phần giúp bố.. vui quá chứ sao lại buồn....

    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    :icon8: Chuyện thật nhỏ quá Chúa nhỉ..thế mà bé lại kể với Chúa..hi..hi..
    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    bé nghĩ Chúa thương bé lắm... chính lúc bé no nê bé lại thấy buồn vì chẳng ai thèm ăn bánh mình làm ...bé thấy tủi thân lắm....mời không ai ăn.hic..hic
    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    mới có bánh xèo ế mà bé đã có cảm giác buồn buồn rồi.. ...huống gì là của ăn thiêng liêng ..bằng chính thịt và máu Chúa...mà xưa Chúa đã ban cho chúng con...và mời gọi chúng con đến lãnh nhận ...vậy mà đôi lúc bé cũng lơ đãng ..không siêng năng đón nhận...hic..hic.. giờ bé khóc thật ..hic..hic... khóc không phải vì bánh xèo ế nữa..mà vì chính con người thờ ơ của mình...xin Chúa tha thứ cho bé...Xin Chúa Hài Đồng đừng buồn bé ...Hôm nay Chúa Hài Đồng ngự đến rồi...bé ước mong Chúa ngự vào tâm hồn bé...hôm nay đêm Giáng sinh nhất định bé sẽ đón nhận mình thánh Chúa trong thánh lễ để linh hồn bé no đủ ơn Chúa là của ăn nuôi
    sống bé đời đời...
    Tạ ơn Chúa, bé liên tưởng và hướng thượng rất tốt.... nỗ lực thêm nữa nhe bé....


    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    Chúa ơi..giờ bé mới ngồi đây và suy nghĩ về mầu nhiệm nhập thể Ngôi Hai Giáng Sinh...ôi tuyệt vời biết bao ..Ngài đã đến trần gian mang thân phận con người..sinh ra nơi máng cỏ.. sống trong gia đình khó nghèo...Ngài rao giảng tin mừng nước trời...chịu chết để cứu chuộc tội lỗi chúng con...ban ơn phục sinh cho chúng con...Ngài còn ở lại với chúng con cho đến tận thế...qua bí tích Thánh thể ..hằng ngày Ngài ban cho chúng con của ăn nuôi linh hồn...chính là Mình Máu Thánh Chúa...


    Chúa đang cười với bé đó...



    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua
    Chúa ơi...vậy mà đôi lúc chúng con hờ hững trước của ăn cao cả đó..chúng con chỉ lo ăn uống nuôi xác thịt của đời này... mà quên đi của ăn nuôi dưỡng cuộc sống đời đời của chúng con.........chắc Chúa buồn lắm phải không ạ..?
    Trích Nguyên văn bởi bethichconlua

    Lạy Chúa, xin dạy Chúng con biết ý thức việc rước mình thánh Chúa mỗi ngày...đặc biệt trong ngày Giáng Sinh này....và cảm nhận tình yêu Chúa đối với loài người chúng con...qua mầu nhiệm nhập thể trong ngày Giáng sinh ...Amen
    Hiệp ý dâng lời nguyện xin trọn tâm tình tạ ơn và hát khen, ca mừng...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  19. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  20. #11
    ruby87's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 77
    Cám ơn
    34
    Được cám ơn 122 lần trong 43 bài viết

    Default

    Chị bé hồn nhiên, ngây thơ.đáng yêu nhỉ, hiihih, ước gì em cũng duoc 1 phần nhỏ của chị..:12:

  21. Được cám ơn bởi:


  22. #12
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mập
    thích ăn bánh xèo quá.... chị bé ơi!
    hi hi... hôm naò cu mập lên bảo lộc đi... mà ăn bánh xèo chị bé làm nhe....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  23. #13
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ruby87 View Post
    Chị bé hồn nhiên, ngây thơ.đáng yêu nhỉ, hiihih, ước gì em cũng duoc 1 phần nhỏ của chị..:12:
    Hi..hi...quá khen ..quá khen....
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  24. #14
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Bánh Xèo Bảo lộc ĐE ĐE... m\ngon lắm mời vô, mời vô... mời vô....
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  25. Được cám ơn bởi:


  26. #15
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    hihihi !!! Chú Hoàng nè!! có cháu rùi đây! sao hổng có cái bánh nào hết vậy .... đói ...đói...
    bánh ngon ...bánh ngon... ko mời cũng vô ...ko mời cũng vô!!
    hiihihi!!!
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  27. #16
    dailygospel's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: ĐaMinh Saviô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo xứ Mân Côi Tân Hà_ Giáo hạt Bảo Lộc_ Giáo phận Đà Lạt
    Bài gởi: 36
    Cám ơn
    48
    Được cám ơn 105 lần trong 27 bài viết

    Default

    Bánh ngon ...ngon lắm nhưng mà disriple nè! Chị bé ...ăn cố ...nuốt ...nuốt ...cho nên hết rồi !! chắc phải đợi đợt sau!hehehe!!! lần sau chị bé ...làm tiép ...rùi hẽng dô ...nha....!!!
    Chữ ký của dailygospel
    Ở lại với con Chúa ơi!...vỉ con đang phải vất vả chèo chống vì ngược gió!!!!!


  28. Có 2 người cám ơn dailygospel vì bài này:


  29. #17
    Disciple's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bảo Lộc _Lâm Đồng
    Bài gởi: 70
    Cám ơn
    72
    Được cám ơn 190 lần trong 47 bài viết

    Default

    hix hix!!! lại phải chờ ...chờ chờ mong mong...lâu ghê đúng là thời gian đợi chờ....!
    Chữ ký của Disciple
    Trần gian này không phải là một diễn đàn để ta nói...mà là một công trường để ta làm...

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #18
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    chị bé ơi
    em thèm thèm bánh xèo lắm
    chép...chép...chép...

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #19
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Bánh xèo thì ở Hà Nội ít có, Tết này chắc ACE trong Nam lại gói bánh tét nhỉ ? Ngoài Bắc thì toàn bánh chưng thôi, không sao, ngoại em người Đà Nẵng, gói bánh tét ngoong - cực - kì ... (vài lời chia sẻ)
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  34. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com