Theo phong tục của người Buôn Đôn, người dẫn sẽ cõng nước từ đầu nguồn về nhà để làm nghi lễ tạ ơn cúng tổ tiên và mời thần linh về chứng giám lễ tạ ơn thần nước.
Tại buổi lễ tạ ơn thần nước này, dân làng cầu mong thần nước phù hộ sức khỏe cho gia đình, cho buôn làng, cầu mong thần núi, thần sông cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tốt tươi, mang lại nhiều hạt gạo cho dân làng.
Đoàn rước lễ gồm chủ lễ cũng là chủ bến nước, ông Lý Trọng Minh - quyền giám đốc Trung tâm DLST Bản Đôn (Đắc Lắc), thầy cúng Ây Bê và vợ là Dă Bê, cùng các anh em trai của người phụ nữ chủ nhà, hai thiếu nữ là con cháu của những người chủ nhà. (Theo phong tục, chủ bến nước là người đứng ra khai phá, phát hiện nguồn nước. Nếu người này mất đi thì con cháu hoặc người kế vị sẽ đảm nhận chức danh này).
Dân làng thường cúng vật hiến sinh là trâu, bò, heo, cỏ, gạo, nếp, rượu cần. Tại buổi lễ, các thiếu nữ Êdê, Lào, M' Nông, Kinh cùng hòa nhịp với âm vang cồng chiêng. Tùy điều kiện kinh tế của làng mà nghi lễ này được thực hiện thường niên hay gián đoạn một vài năm.

Đoàn rước lễ tiến đến hồ nước
Tiếng cồng chiêng của các trai làng trước khi vào lễ cúng tại hồ nước
Các thiếu nữ Êdê, Lào, M'Nông, Kinh hòa nhịp múa
Thầy cúng Ây Bê làm phép cúng thần nước tại hồ Đăk Minh (trâu rừng)

Hai thiếu nữ Sao Kim (bên trái) và SamRa lấy nước từ hồ nước Đăk Minh mang về nhà

Thầy cúng làm lễ gọi thần núi, thần nước đến nhà chứng kiến lễ tạ ơn

Sau khi thầy cúng, vợ chủ nhà, chủ lễ và các thành viên trong gia đình uống rượu cần thì đến lượt khách dùng rượu

Cuối buổi lễ, thầy cúng làm lễ chúc sức khỏe và may mắn cho chủ lễ