Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Chủ đề: Thoát Thai

  1. #1

  2. #2
    anhsuu
    Khách viếng
    anhsuu's Avatar

    Default

    em rất thick bài hát này
    cam on chi nhiều nha!

  3. Được cám ơn bởi:


  4. #3
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Nghe mà thấy thương cho những linh hồn bé nhỏ...
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  5. Được cám ơn bởi:


  6. #4
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Thật là đau lòng.......tàn nhẫn quá........tàn nhẫn quá.......
    Chữ ký của Ben


  7. #5
    Anna_Nguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp Hồ Chí Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 280
    Cám ơn
    508
    Được cám ơn 303 lần trong 135 bài viết

    Default

    .....................................................
    Chữ ký của Anna_Nguyen
    Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.:sing:

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #6
    meomeo
    Khách viếng
    meomeo's Avatar

    Default

    hay lem' i'^^thuong lam' i'^^thanks

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #7
    HT47's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

    Default

    Thương quá ..... cảm động quá !!!....Quá tàn nhẫn ,thật tội nghiệp cho những linh hồn bé nhỏ ..... Hix ..hix

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #8
    lanhvananh's Avatar

    Tuổi: 49
    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cẩm Mỹ - Đồng Nai 310 năm
    Bài gởi: 181
    Cám ơn
    506
    Được cám ơn 411 lần trong 133 bài viết

    Default

    "... Có tiếng kêu còn mãi chưa kịp thành lời. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
    Con là con của ba mà, con là con của mẹ mà. Con đang lớn lên, con đang thành hình ngay trong lòng mẹ mà sao mẹ nỡ bỏ con.
    Con là con của ba mà, con là con của mẹ mà. Ai xâu xé con ai đang giết con ngay trong lòng mẹ mà sao chẳng ai bảo vệ con".
    - "Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu, chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa".
    - Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ năm : chớ giết người.
    Chữ ký của lanhvananh
    Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi (2 Cr 5, 14)

  14. Có 2 người cám ơn lanhvananh vì bài này:


  15. #9
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi lanhvananh View Post
    "... Có tiếng kêu còn mãi chưa kịp thành lời. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
    Con là con của ba mà, con là con của mẹ mà. Con đang lớn lên, con đang thành hình ngay trong lòng mẹ mà sao mẹ nỡ bỏ con.
    Con là con của ba mà, con là con của mẹ mà. Ai xâu xé con ai đang giết con ngay trong lòng mẹ mà sao chẳng ai bảo vệ con".

    - "Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu, chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa".


    - Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ năm : chớ giết người.
    Mùa Vọng, đón chờ Chúa Giáng Sinh... cùng cầu nguyện tha thiết, thiết tha cho các hài nhi... được bảo vệ, yêu thương từ khi tượng hình trong lòng mẹ...
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  16. Có 2 người cám ơn Rocky vì bài này:


  17. #10
    theresa _hien
    Khách viếng
    theresa _hien's Avatar

    Default

    Bài hát thực cảm động quá đi.
    "Con là con của ba mà.Con là con của mẹ mà..Ai xâu xé con, ai đang giết con ngay trong lòng mẹ, mà sao chẳng ai bảo vệ con" sao mà nghe thực sự xót thương và thương tâm quá đi.
    Cám ơn tác giả đã sáng tác một ca khúc có thể nói là dạt dào cảm xúc và ca sĩ Thúy Hiền trình bày thực thành công.

  18. Có 2 người cám ơn theresa _hien vì bài này:


  19. #11
    người nghèo
    Khách viếng
    người nghèo's Avatar

    Default

    cảm ơn bạn đã cho tôi cơ hội biết bài hát thật hay này. cầu mong cho có nhiều người biết thao thức hơn vấn đề này

  20. Có 2 người cám ơn người nghèo vì bài này:


  21. #12
    megumi_ndtt's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,430
    Được cám ơn 751 lần trong 185 bài viết

    Default

    Tôi có phải là các em bé ấy đâu?
    Tôi có phải là Ba Mẹ của các em ấy đâu?
    Tôi có phải là những kẻ đã giết các em ấy đâu?
    Vậy sao khi nghe bài hát, tôi đau thế này?Đau không chịu được.Nghe như chính các em ấy đang nói với tôi.Phải chăng tôi đã chỉ ngồi nghe tin tức mà không chịu làm gì? Tôi phải đứng dậy, và làm một cái gì đó.
    megumi xin lỗi các em nhiều...
    Chữ ký của megumi_ndtt
    Lạy Chúa,xin cho con luôn biết tuân theo Thánh Ý Ngài.

  22. Có 2 người cám ơn megumi_ndtt vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com