
Nguyên văn bởi
peter nguyen
Thế giới hôm nay của con, như giấc mộng của ngày hôm qua.
Dường như gần gũi, dưởng như xa lạ.
Bỗng nhiên con thấy mọi thứ đã thay đổi.
Những gì tồn tại trên đời, sao lại cảm thấy như không.
Cứ xem như cuộc đời có lặng lẽ đi qua.
Thì con vẫn cứ sống với chính lòng mình.
Mỗi bước tiến của con đều là những thử thách đầy cam go.
Và con bằng lòng cho đi tất cả những gì con đang có...
.............................................. Amen.
Đọc lại vẫn thấy...
Chúa là tất cả và con cần Chúa nhiều hơn...
Xin cho con và mọi người luôn biết chạy đến và trông cậy nơi Chúa ... Amen!