Tác giả là một Phật tử, đã gửi bài thơ này vào ô bình luận. Chúng tôi xin đăng lại với sự trân trọng...
LỜI CẦU NGUYỆN
 
  Lạy Chúa, con là người ngoại đạo
 Nhưng con tin kính Chúa ngự trên cao
 Con xin Chúa... từ nhân và bác ái
 Con xin được làm... khí cụ bình an.
 Con xin Ngài cho con... lòng thương xót
 Để biết yêu thương... những kẻ bé hèn
 Để biết đau thương... những mảnh đời bất hạnh
 Để biết cùng người chia sẻ... nỗi đắng cay.
 Con xin Ngài tình thương và tha thứ
 Để hiểu thương những kẻ gian tà
 Để bao dung những con người tội lỗi
 Để tình yêu hàn gắn vết thương thù.
 Dù thân con có bị đời lăng nhục
 Bị chà đạp, bị bức hại, cùm gông...
 Khẩn xin Chúa cho con... lòng tha thứ
 Đừng để hờn căm chiếm ngự trái tim con.
 Giữa thế gian, lòng tham lam ngự trị
 Nơi bạc tiền... tối mắt kẻ tham si
 Nơi bao bất công, khổ đau... vì tranh chấp
 Nơi con người... sớm tối... mãi phân ly.
 Con xin Chúa cho con lòng hiểu biết
 Để đem an hòa vào tranh chấp dối gian
 Để đem công lý vào trong lòng sự thật
 Để dân nghèo không phải sống oan khiên.
 Con xin Chúa cho con lòng can đảm
 Để biết dấn thân phục vụ mọi người
 Để đem ánh sáng vào đời tăm tối
 Để người người được sống giữa yêu thương.
 Trong đêm tối điêu linh khốn đốn
 Con xin được làm... ngọn nến đức tin
 Xua bóng đêm quỉ ma gian trá
 Chốn trần ai... còn lắm... nỗi nghi nan.
 Cuộc đời này... còn quá nhiều mê muội
 Còn lắm ganh đua, ích kỷ, tỵ hiềm...
 Còn bao ganh đua, thiệt hơn toan tính...
 Thất vọng !... Con xin Chúa... cậy trông.
 Sẽ vì Ngài con đi tìm kẻ khó
 Mà ủi an chia gánh những khổ đau
 Cùng sát cánh trên đường đời gai góc
 Ủi an người... là an ủi chính bản thân.
 Xin cho con sự khôn ngoan sáng suốt
 Một trái tim biết đau xót cảm thông
 Hãy giúp con hiểu thấu lòng nhân thế
 Hiểu biết được người... là hiểu chính bản thân.
 Sẽ vì Ngài con tìm đến... những bệnh nhân
 Đang rên xiết đớn đau... hồn và xác
 Bệnh hiểm nghèo mà không tiền thang thuốc
 Đành chia tay... bao hy vọng, ước mơ...
 Xin thương xót ! Con xin Ngài thương xót
 Rủ lòng thương cứu chữa kẻ ốm đau
 Xin hãy cho con... thêm nhiều tình yêu mến
 Để mến yêu người... như yêu mến bản thân.
 Xin hãy dạy con: biết cho mà không nhận
 Rằng cho thật nhiều... chính là nhận gấp đôi
 Xin truyền cho con lòng hy sinh của Chúa
 Hiến tặng cuộc đời cho hạnh phúc thế gian.
 Chúa ơi ! Chúa ơi ! Xin nghe con nài khẩn
 Mà nâng con lên... đứng vững giữa đời
 Xin dẫn con đi trên con đường Chúa chọn
 Hãy sáng soi con... tìm thấy... Chúa Bình An.
 
  NGUYÊN TRƯỜNG
(source: HVDHDC)
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: