Những hình ảnh ngộ nghĩnh của Đức Tân GM Buôn Mê Thuột
Những hình ảnh ngộ nghĩnh của Đức Tân GM Buôn Mê Thuột
Trong ngày tấn phong GM, quý cha thuộc Gp Buôn Mê Thuột đã tặng cho Đức Cha một chiếc áo dân tộc
Đức cha Tổng đại diện mặc áo cho Ngài...ko biết áo có vừa không đây ta?
Phù phù...cuối cùng cũng vừa...hihi... giống người dân tộc y chang^^
Ngài khoe áo rất vừa vặn
Quý Cha, quý Soeur, quý tu sĩ tranh thủ chụp vài tấm ảnh để lưu niệm Đức Cha Êđê này^^
Tiếp tục chương trình là phần cắt bánh. Bánh nhìn thật ngon, thèm quá^^
Hi, các bạn thấy đấy, tuy là một vị chủ chăn của một đoàn chiên đông đảo thứ 4 của cả nước, Ngài chưa từng là một cha Tổng Đại Diện, chưa từng là một cha Quản Xứ, nên trọng trách coi sóc đàn chiên rất nặng nề. Thế nhưng khác xa với vẻ uy nghi khi đứng trên bàn thờ, Ngài cũng là một con người bình dị, vui vẻ như bao người khác
Một lần được nghe ĐGM chia sẻ với anh em
" Các ĐGM khác thì bệ vệ .... còn Cha thì không,
Khó nghèo ... cha chịu được ...
Và bằng chứng là .... ĐGM thích đi bộ ... và nụ cười luôn nở trên môi "
Em xin phép được đính chính ...
Mặc áo dân tộc cho Đức Giám Mục không phải là cha tổng đại diện
Cha Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận và Cha chính xứ Buôn Hồ
thay đổi nội dung bởi: Damsan, 14-01-2010 lúc 03:27 PM
Hi,..ĐC Bản là vị GM đầu tiên mà Mình thấy khi lúc nào trên môi Ngài cũng nỡ nụ cười rất tươi.
Hic,..các bạn để ý, dù khi được chụp trực diện hay bị chụp,... "trộm",..thì tấm nào cũng thế. Tài thật
hihi Ngài giống như thiên sứ của nụ cười ý ........nhìn Ngài lúc nào cũng thấy cười .....khoái ........... ước j` mình cũng luôn cười thế nhỉ? hihi Cầu mong Chúa gìn giữ Ngài ^^