Chị ơi, em thương chị nhiều lắm...dù chưa 1 lần gặp mặt chị, nhưng em đã gọi chị là 1 tiếng chị hai rồi, tuy nó là ảo nhưng mà thực sự em học được rất nhiều điều từ hai đó hai, hai khuyên em là hãy vượt qua những khó khăn, thử thách, đối diện với nó...em biết rồi hai, hai cũng phải vậy nữa đó nha.
Có những lần em buồn, em tâm sự với hai, hai lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với em, nhưng đến lúc hai buồn em chẳng chia sẻ được gì cả. Em hỏi hai, hai chỉ nói buồn, mà 2 chẳng nói lý do. Hai chỉ muốn nén nỗi buồn trong lòng hai, hai chỉ muốn chia sẻ với 1 mình hai, hai chẳng chịu nói gì với ai...tại sao vậy hai, có những lúc em muốn chia sẻ với hai, hai có biết không? Tại sao hai phải chịu đựng 1 mình ? Em buồn với hai khi nghe hai buồn...
...hai có biết không hả hai...
Chúa ơi, con phải làm gì để chị hai con không phải buồn nữa vậy Chúa? Xin Chúa thương chị 2 con, xin Chúa tuôn đổ tràn hồng ân xuống cho chị hai, để chị hai khỏi phải lo âu, buồn phiền nữa...
Con cám ơn Chúa!
Nỗi buồn là sự ám ảnh của nhiều người trong mọi thời đại và trong mỗi xã hội khác nhau, dù bạn là ai đi chằng nữa thì nỗi buồn vẫn theo sát bạn. Nhưng cái buồn cũa mỗi người cũng khác xa nhau lắm. Nhưng đều quan trọng là hãy biết chế ngự nó. Hãy nói với Hai của em rằng đừng buồn nữa nếu Hai em mà buồn hoài thì sẽ kéo theo rất nhiều người cùng buồn trong đó có anh ( dù chưa biết Hai em là ai,hi). Như vậy sẽ làm nên một hệ thống vì có nhiều người cùng buồn. Nói với Hai của em rằng :"Hãy bắt chước Chúa, vì khi xưa Người buồn thì Người cũng đã chạy đến với Chúa Cha mà cầu nguyện". ACE,..sẽ cùng sang sẽ và cùng cầu nguyện cho Hai của em.
Cách đặc biệt gởi đến T.K.D,
D.Ng (không phải là B.Ng àh) lúc nào cũng như thế, thật đúng với cái tên D.Ng, cứ ôm trọn nỗi buồn vào riêng mình, cho dù có bất lực hay bế tắc cũng chẳng chia sẻ với ai. Ben hiểu sự lạnh giá cô đơn của VCXX nơi xứ người, muốn ôm thật chặt, nắm bàn tay đó thôi chơi vơi. Nhìn gánh nặng cuộc sống đè hằn lên đôi vai của D.Ng mà Ben chẳng giúp được gì. Thật là xót xa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót người bạn của con đang phải bôn ba nơi xứ người, đang âm thầm chịu đựng khó khăn và bước đi những bước thật chênh vênh. Xin Chúa thương ban cho K.D thật nhiều sức khoẻ, sớm tìm được một công việc làm ổn định và nhất là cho ba mẹ K.D hiểu và thương D.Ng nhiều hơn, đừng để D.Ng phải lo lắng và suy nghĩ nhiều nữa. Amen.
Xin Chúa thương ban cho chị 2 thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, tìm được niềm vui và xóa đi nỗi buồn trong cuộc sống. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
thay đổi nội dung bởi: Minhlee, 31-01-2010 lúc 06:21 AM
Gửi người tâm sự của người chị yêu dấu đến Chúa...
Người chị bi quan của con đó Chúa, bà ấy lúc nào cũng than chán, mà con không biết bà chị của con chán cái gì, con hỏi chị nhưng chị không nói...chị con hình như đang chuẩn bị thực tập để kiếm việc làm ...
xin Chúa phù hộ, ban phước lành xuống cho chị con, để chị có thể nhanh kiếm được việc làm...
Nơi xứ người chắc chị con cô đơn lắm chúa ơi, chị con phải trải qua những ngày tháng buồn bã, không có ai chia sẻ, săn sóc...chắc chị cũng buồn nhiều lắm...
Khi mình cầu nguyện chúng ta không chi cầu nguyện cho chính ban thân mình, mà phải cầu nguyện cho những người khác nữa. Cho đi thì tốt hơn là đón nhận. Khi cầu nguyện tức là nói chuyện với Chúa trong tâm tình. Những kinh nguyện chính là những lời cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ là xin Chúa cái này cái kia, mà còn là lúc chúng ta dâng lên Chúa tội lỗi chúng ta đã phạm. Chúng ta có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi trong mọi điều kiện. Mình thường cầu nguyện với Chúa như đang nói chuyện với người Cha nhân từ đang lắng nghe con cái Ngài. Nếu bạn buồn cứ nói chuyện với Chúa. Có thể Chúa để chúng ta buồn để có cơ hôi nói chuyện với Chúa. Vì vậy khi buồn phải cười lên (buồn cười). Chúa luôn ở bên chúng ta.
Cách đặc biệt gởi đến T.K.D,
D.Ng (không phải là B.Ng àh) lúc nào cũng như thế, thật đúng với cái tên D.Ng, cứ ôm trọn nỗi buồn vào riêng mình, cho dù có bất lực hay bế tắc cũng chẳng chia sẻ với ai. Ben hiểu sự lạnh giá cô đơn của VCXX nơi xứ người, muốn ôm thật chặt, nắm bàn tay đó thôi chơi vơi. Nhìn gánh nặng cuộc sống đè hằn lên đôi vai của D.Ng mà Ben chẳng giúp được gì. Thật là xót xa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót người bạn của con đang phải bôn ba nơi xứ người, đang âm thầm chịu đựng khó khăn và bước đi những bước thật chênh vênh. Xin Chúa thương ban cho K.D thật nhiều sức khoẻ, sớm tìm được một công việc làm ổn định và nhất là cho ba mẹ K.D hiểu và thương D.Ng nhiều hơn, đừng để D.Ng phải lo lắng và suy nghĩ nhiều nữa. Amen.
D.Ng ....................................................................................................................................................................... Cha ơi .......................................................................................................................................................................