cảm ơn Má đã đưa con vào đường dâng hiến
cảm ơn Má đã giữ con khỏi bao phiền nhiễu của cuộc sống
cảm ơn Má đã cho con thêm một cơ hội làm lại từ đầu
cảm ơn Má, vì Má là Má của con
cảm ơn Má, vì Má đã tạ ơn, xin lỗi Chúa thay cho con, vì con "tệ" quá
cảm ơn mẹ đã có lúc la mắng con để con được nên người.
Cảm ơn mẹ những lúc mẹ mặc kệ con té ngã để con có thể cứng cỏi và không bị vấp ngã nữa.
Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con để con biết mọi thứ xung quanh con thật tốt đẹp.
Con cảm ơn mẹ nhiều.
cám ơn Chúa vì Chúa đã cho con có mẹ mà không ai trên trần gian này có thể thay thế được mẹ.
Cám ơn mẹ vì mẹ đã mỉm cười trong những giọt nước mắt và mô hôi khi sinh con ra.