Có phải câu này không conchienlacloi đến từ Philadelphia: 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : "Bình an cho anh em !" 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói : "Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?" (Lc.24,36-39)
oaooa đúng rùi .............Chúa Giê su chứng tỏ bằng mọi hành động .....Ma không có xương có thịt...ma ko thể hiện ra giữa ban ngày...và ma không thể ăn như người......
có chăng "người ăn như ma.....hêhhhe":beer:
:28:Bạn nghĩ vậy? Còn mình thì thấy có ở đoạn mà Chúa nói là thấy Sa-tan xa xuống đất như tia chớp và Người còn nói thêm là cầu xin cho các môn đệ khỏi xa chước cám dỗ