Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: cần sự giúp đỡ!

  1. #1
    phaolothuy's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết

    Default cần sự giúp đỡ!


  2. Có 2 người cám ơn phaolothuy vì bài này:


  3. #2
    Tử Mặc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 206
    Cám ơn
    174
    Được cám ơn 944 lần trong 166 bài viết

    Default

    Xưng tội gồm 4 bước:
    1. Xét mình
    2. Ăn năn dốc lòng chừa tội.
    3. Xưng tội.
    4. Đền tội.

    Xét mình:
    Dựa vào các bản kinh luật sau để xét mình:
    - Mười điều răn Đức Chúa Trời.
    - Sáu điều răn Hội Thánh.
    - Cải tội bảy mối.

    Ăn năn dốc lòng chừa tội:
    Sau khi đã xét mình bạn hãy cầu nguyện với Chúa và thật lòng thống hối về những tội lỗi mình đã phạm cùng quyết tâm xưng tội và chừa tội.

    Xưng tội:
    Sau khi xét mình kỹ lưỡng, và nhớ lại thời gian xưng tội lần trước cách nay bao lâu để trình bày cho Cha giải tội biết để Ngài giúp bạn trong việc đền tội, bạn vào Tòa giải tội và nói:
    Thưa cha, con xưng tội cách đây ... tháng (...năm). Con xin được xưng tội.
    Sau đó bạn lần lượt kể các tội mà bạn đã nhớ lại trong lúc xét mình trước đó.
    Xưng tội xong bạn chỉ cần nói "Thưa cha, con đã xưng xong"
    Sau đó bạn lắng nghe cha giải tội khuyên nhủ và yêu cầu việc đền tội cho bạn.
    Lưu ý: Xưng tội nặng trước, kế đến là những tội hay phạm, sau đó đến các tội nhẹ... (Không được giấu tội vi như vậy việc xưng tội sẽ không thành do mình chưa thành khẩn ăn năn).

    Đền tội:
    Sau khi nghe cha giải tội ra việc đền tội bạn hãy cố gắng làm theo những gì Ngài yêu cầu (cố gắng đừng bỏ sót một việc nào nếu trong khả năng của bạn).

    Như vậy việc xưng tội của bạn đã hoàn tất.
    Chúc bạn bình an và hạnh phúc.

    Chữ ký của Tử Mặc
    Như con thơ trong lòng mẹ hiền.

  4. Có 5 người cám ơn Tử Mặc vì bài này:


  5. #3
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Chào bạn,
    Mình khuyên bạn nên mạnh dạn đến với cha xứ để được hướng dẫn đầy đủ nhất.
    Bạn đã muốn xưng tội trở lại, đó là điều đáng mừng đầu tiên. Bạn cần chuẩn bị thật tốt cho tâm hồn mình: xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho mình nhớ lại các tội đã phạm, giúp mình thật lòng ăn năn, dốc lòng chừa, thật lòng tỏ bày cùng Chúa mọi lỗi lầm của mình, thật lòng xin Chúa tha thứ mọi tội mình đã phạm và thật lòng hối cải, làm việc đền tội sau khi đã được Chúa tha thứ. Bạn hãy cầu nguyện thật nhiều nhé.
    Trong tòa giải tội:
    • "Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen."
    • "Lạy Cha, xin Cha làm phép giải tội cho con. Con xưng tội cách đây (bao lâu)."
    • (Kể hết các tội của mình và số lần)
    • "Lạy Cha, con đã xưng xong. Còn tội nào nhầm lẫn quên sót, xin Cha tha cho con."
    • (Nghe cha khuyên dạy và nhớ số kinh làm việc đền tội)
    • Lúc cha bảo hãy đọc kinh Ăn năn tội thì mình đọc (hãy học thuộc trước khi vào tòa giải tội).
    • Lúc cha nói "Hãy đi về bình an", mình tạ ơn và làm dấu thánh giá.
    Ra khỏi tòa giải tội, mình cầu nguyện tạ ơn Chúa và đọc kinh như cha bảo. Và ra về, cố gắng giữ mình tránh xa dịp tội luôn luôn.

    Điều cần nhất là tâm hồn thật lòng trở về cùng Chúa, xin Chúa thứ tha và thật lòng từ bỏ mọi lỗi lầm. Còn những gì cần thực hiện sẽ không khó khăn đâu. Bạn cứ yên tâm.

    Xin Chúa chúc lành cho bạn và gìn giữ bạn trên mọi nẻo đường. Amen.

    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  6. Có 5 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  7. #4
    Lucadien's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Luca
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo xứ Lương Hiệp - Gp. Cần Thơ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 248
    Cám ơn
    339
    Được cám ơn 1,002 lần trong 235 bài viết

    Default

    Bác hãy can đảm lên, đi xưng tội và theo hướng dẫn của 2 Bác trên đây, sau mỗi lần xưng tội (bí tích giao hòa với Thiên Chúa) bạn sẽ thêm được nhiều ơn Chúa hơn sẽ giúp bạn mỗi ngày sống gần với Chúa hơn!

    Nguyện xin bình an và phúc lành Chúa luôn cùng bác!
    Chữ ký của Lucadien
    ========================================================================================
    “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)=============================================================

  8. Có 3 người cám ơn Lucadien vì bài này:


  9. #5
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Talking

    Trích Nguyên văn bởi Lucadien View Post
    Bác hãy can đảm lên, đi xưng tội và theo hướng dẫn của 2 Bác trên đây

    Không dám "bác" ạ. Em mới 18 xuân xanh thôi.
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  10. Có 2 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  11. #6
    Lucadien's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Luca
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo xứ Lương Hiệp - Gp. Cần Thơ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 248
    Cám ơn
    339
    Được cám ơn 1,002 lần trong 235 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nguyên Xuân View Post
    Không dám "bác" ạ. Em mới 18 xuân xanh thôi.
    Xin lỗi bạn, thấy người ta xưng "bác" cho lịch sự nên tôi xưng hô vậy thôi. Bạn đừng buồn nhé!
    Chữ ký của Lucadien
    ========================================================================================
    “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49)=============================================================

  12. Có 3 người cám ơn Lucadien vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com