ĐK : ep_pha_ta,, hãy mở ra ..ep_pha_ta...hãy mở ra ..ep_pha_ta..ep_pHa_ta còn mấy câu gửi bé sau quên rùi
có lỗi mà biết lỗi,quan trọng là đã xin lỗi thì tốt rồi .
Bé mở lòng để đón nhận mọi người nhé
không ai giận Bé đâu
hihiihihiih đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.
Nếu có lỗi mà biết nhận lỗi là tốt rồi,chắc không ai giận em đâu.
Nhưng hi vọng là mọi người đừng cố tình làm lỗi rùi xin lỗi.
Chúc e tìm thấy niền vui và nhiều điều hay nơi diễn đàn này
hihiihihiih đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.
Nếu có lỗi mà biết nhận lỗi là tốt rồi,chắc không ai giận em đâu.
Nhưng hi vọng là mọi người đừng cố tình làm lỗi rùi xin lỗi.
Chúc e tìm thấy niền vui và nhiều điều hay nơi diễn đàn này
Hơ, Dép này tội cũng nhiều lắm nè, không thấy nhận lỗi mà còn bon chen hết cách rồi
Chúa ko cần lễ vật, nhưng cần lòng thống hối, hi, ai trên đời mà ko có lỗi chứ, hehe, Anh DamSan, Chuối (HC)... chắc giờ này đã ko còn nhớ cái tội này của bạn nữa đâu, nào chúng ta cùng vui vẻ và bỏ qua cho nhau nhé
Chắc HC đang liên tưởng đến đặc sản KU ĐƠ của quê nhà nó đó, haha, bán chuối thì lo bán đi, người ta là con gái dễ thương mà gọi là KU, đúng là HC ko có trái tim yêu thương phụ nữ gì cả, hehe:12:
tôị to nhất trong diễn đàn thánh ca việt nam đó là GIÀ 99 vì già luôn chọc geọ moị ngươì chắc moị ngươì không ai dận già chứ xin chuá thứ tha tôị cuả con đã làm cho moị ngươì chung quanh con không được vui và xin chuá luôn ban cho con có được thật nhiêù ngươì bạn xin chuá haỹ kết hợp diễn đàn thánh ca việt nam laị thành một GIA ĐÌNH THÁNH CA VIỆT NAM để chúng con môĩ ngaỳ nhắc nhở nhau sống theo lơì chuá NGƯƠÌ TA CỨ DÂÚ NAỲ MÀ NHẬN BIẾT CÁC CON LÀ MÔN ĐỆ THÂỲ LÀ CÁC CON HAỸ YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THÂỲ YÊU MẾN CÁC CON
một lần nưã già xin tạ tôị vơí moị ngươì ai bị già chọc dận thì xin tha thứ cho già nhé xin moị ngươì câù nguyện cho già không còn chọc ai nưã để moị ngươì thương già nhiêù hơn nưã nhé
Hơ, Dép này tội cũng nhiều lắm nè, không thấy nhận lỗi mà còn bon chen hết cách rồi
có không ta???????????:
Mình nhớ mình ngoan, hiền, dễ thương lắm mà :10::10::10:
đâu có làm j lầm lỗi với ai đâu mà xin
Mình chỉ nhớ là mình đem niềm vui cho người khác không mà ta:
một lần nưã già xin tạ tôị vơí moị ngươì ai bị già chọc dận thì xin tha thứ cho già nhé xin moị ngươì câù nguyện cho già không còn chọc ai nưã để moị ngươì thương già nhiêù hơn nưã nhé[/COLOR][/SIZE]
Con giận già nhiều nhiều lắm đó
Nhưng tội già nặng quá không thể tha thứ được
Nếu như có chocola cho con thì con sẽ suy nghĩ lại mà tha cho