Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: VẾT XƯỚC TRONG TÂM HỒN

  1. #1
    snowchoj's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bất cứ nơi đâu có tuyết *o*và lạnh lẽo
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 83 lần trong 23 bài viết

    Wink VẾT XƯỚC TRONG TÂM HỒN

    cảm giác tự ti,không tin tưởng vào hạnh phúc,sợ bị bỏ rơi 1 lần nữa... là những dấu ấn khắc sâu trong tâm trí của những người lớn lên trong gia đình tan vỡ.
    sống trong 1 gia đình tan vỡ,hơn ai hết,con cái luôn là người cảm thấy mất mát và tổn thương nhiều nhất.từ đó về sau,họ luôn hoài nghi về những cảm giác hạnh phúc,vì trong lòng vẫn nặng trĩu ưu tư.
    Nhiều đứa con cảm thấy rất sốc khi nghe tin cha mẹ ly hôn, đôi khi còn rơi vào tình trạng trầm cảm 1 thời gian,dù trước đó họ đã chứng kiến cuộc cãi vã kịch liệt.
    Trong tâm trí họ ,ly hôn là điều không tưởng và không thể xảy ra với cha mẹ mình.Chuyện vỡ lở làm họ cảm thấy khoảng thời gian đầm ấm của gia đình trước đây chỉ là 1 màn kịch giả dối.Chứng kiến những rạn nứt và tan vỡ của cha mẹ khiến con cái cảm thấy mất cân bằng trong quan hệ gia đình.
    gia đình khuyết
    Một đứa trẻ được sinh ra là kết quả cuộc gặp gỡgiữa cha và mẹ, là minh chứng cho tinh yêu và sự hòa hợp giữa 2 người. Sự ra đời của trẻ cũng là sự liên kết của 1 đôi vợ chồng. Chình vì vậy, khi cha mẹ ly hôn ,đặc biệt nếu đứa con còn quá nhỏ ,sẽ vô tình tạo cho trẻ cảm giác có lỗi .Với hiểu biết non nớt của 1 đứa trẻ,nó thường nghĩ cha
    mẹ không còn sống chung nữa là do mình không ngoan, không giỏi..., nên luôn mặc cảm trong lòng.
    thiếu cha hoặc mẹ,nhưng hàng ngày, dứa trẻ vẫn phải chứng kiến cảnh xum vấy vui vẻ của những gia đình đầy đủ. điều đó khiến trẻ luôn so sánh,ấm ức.Rồi khi lớn lên ,họ cũng không mấy tự tin rằng mình có thể xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ.
    vết xước tuổi thơ
    gia đình tan vỡ bao giờ cũng tạo ra những hệ lụy cho đứa trẻ. Con cái những gia đình ly hôn trải qua tuổi thơ đầy khủng hoảng.khi sự việc xảy ra,chúng sẽ có nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn như :tức giận ,cảm giác bị bỏ rơi, đau khổ,từ chối chấp nhận đó là sự thật, cố gắng níu kéo hoặc cảm thấy có lỗi với cha me... trong khi đó, giữa cha mẹ đứa trẻ vẫn còn những nỗi giận hờn và hiềm khích,dẫn tới có thể chỉ trích nhau, khiến trẻ bị dằn vặt ở giữa,không biết nên về phía nào.
    những bé gái đa phần chọn xu hướng che giấu cảm xúc,ít thể hiện và bộc phát ra như bé trai.Do vậy ,những phụ nữ lớn lên trong môi trường này thường trầm tính,hơi tách biệt và trong lòng ôm một nỗi đau lớn,1 vết thương khó lành.
    Một số người cho rằng những phản ứng rối loạn tâm ly' đó sẽ giảm dần theo thời gian.Nhưng thật ra ,những tổn thương đó vẫn âm ỉ kéo dài ,ảnh hưởng đến tính cách và cách ứng xử của những người phụ nữ ây'. cuộc ly hôn của cha mẹ đã để lại 1 vết xước sâu,khó lành trong tâm hồn của họ......
    còn tiếp.......



    Chữ ký của snowchoj
    cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi tới trái tim
    :25::25::25::25::25::25::25::25::25::25::25:

  2. Có 5 người cám ơn snowchoj vì bài này:


  3. #2
    snowchoj's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bất cứ nơi đâu có tuyết *o*và lạnh lẽo
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 83 lần trong 23 bài viết

    Default

    hạnh phúc ở khơi xa
    đối với nhiều người ,quá khứ là một nỗi ám ảnh .Vì vậy ,họ thường cho rằng hạnh phúc không tồn tại mãi mãi. Có những người phụ nữ lại hoài nghi về hạnh phúc .Với họ ,khái niệm hạnh phúc là 1 điều không thể vĩnh cửu và khó bền vững. Hạnh phúc cũng là 1 điều gì đó xa xăm ,khó dạt được. Ngay cả khi tạo dựng được hạnh phúc cho mình,họ vẫn canh cánh nỗi no rồi tình yêu sẽ tan vỡ. Vì vậy mà đôi khi ,họ tránh né việc gắn bó với người yêu hoặc chồng quá nhiều nhằm tránh cho mình khỏi bị tổn thương . Bởi theo họ ,tổn thương 1 lần nữa đồng nghĩa với nỗi đau bị nhân đôi.
    Mặt tích cực
    tuy nhiên điều gì cũng có 2 mặt tốt và xấu .dù ly hôn thường mang lại nhiều ảnh hưởng đến con cái nhưng bù lại ,những đứa trẻ lớn lên trong gia đình tan vỡ như lại cô khuynh hướng mạnh mẽ và cứng rắn hơn.
    Cũng vì quá quen thuộc với sự cô độc và thiếu thốn tình cảm, họ thường quan trọng sự nghiệp và vai trò làm mẹ hơn làm vợ .vì thế mà họ có rất nhiều kinh nghiệm làm mẹ nhưng lại thiếu đi hình mẫu của người vợ trong gia đình. Hơn bao giờ hết ,những người phụ nữ này là người ý thức nhất trong việc giữ gìn sao cho gia đình mình êm ấm và tràn đầy yêu thương.Bởi lẽ với họ ,hạnh phúc và yêu thương là những điều quý giá nhất ,đặc biệt là khi tình yêu thương đó xuất phát từ mái ấm gia đình ,thứ mà họ luôn tìm kiếm từ thời thơ ấu........
    Chữ ký của snowchoj
    cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi tới trái tim
    :25::25::25::25::25::25::25::25::25::25::25:

  4. Có 3 người cám ơn snowchoj vì bài này:


  5. #3
    snowchoj's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bất cứ nơi đâu có tuyết *o*và lạnh lẽo
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 83 lần trong 23 bài viết

    Default

    hàn gắn nỗi đau
    không ai không đau buồn và cảm thấy mất mát khi phải chứng kiến gia đình tan vỡ.Ly hôn là một sự kiện quan trọng tới mức khiến một người khỏe mạnh bình thường có thể đau ốm,suy sụp đến kiệt sức.Nó sẽ ảnh hưởng và ám ảnh cuộc sống hiện tại của bạn. tuy vậy có nhiều cách để thoát khỏi ám ảnh đó.
    Hãy nghĩ rằng ,quá khứ có thể làm cho bạn buồn ,mất niềm tin ,nhưng hạnh phúc là do bạn tạo dựng tuef ngày hôm nay chứ không phải từ những gì bạn trải qua hồi thơ ấu.
    CHÚA LUÔN Ở BÊN BẠN
    Chữ ký của snowchoj
    cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi tới trái tim
    :25::25::25::25::25::25::25::25::25::25::25:

  6. Có 3 người cám ơn snowchoj vì bài này:


  7. #4
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi snowchoj View Post
    hàn gắn nỗi đau
    [COLOR=blue][B]
    Hãy nghĩ rằng ,quá khứ có thể làm cho bạn buồn ,mất niềm tin ,nhưng hạnh phúc là do bạn tạo dựng tuef ngày hôm nay chứ không phải từ những gì bạn trải qua hồi thơ ấu.
    CHÚA LUÔN Ở BÊN BẠN
    nhưng thực tế, khi buồn khi đau ai đó có thể đủ sức tỉnh táo mà nghĩ đến quá khứ và tương lai.

    Khi đã buông xuôi, aii đó chẳng cần đến tương nào đó.
    Khi đã mất phương hướng, ai đó chẳng khái niệm được hạnh phúc là gì để mà vươn tới.

    Nỗi đau, mình nghĩ bạn có thể cảm nhận được nổi đau này, nó không dễ gì vượt qua.
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  8. Có 2 người cám ơn 1hatcat vì bài này:


  9. #5
    snowchoj's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: bất cứ nơi đâu có tuyết *o*và lạnh lẽo
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 83 lần trong 23 bài viết

    Default

    cảm ơn chị 1hatcat rất nhìu.chúc chị hạnh phúc na.:bancung:
    Chữ ký của snowchoj
    cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi tới trái tim
    :25::25::25::25::25::25::25::25::25::25::25:

  10. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com