trước khi tâm sự em muốn làm quen với gia đình thanhcavietnam.net
em là Nhi. sn 92.ở Nha Trang giáo xứ vĩnh phước, nếu ai có dịp ghé thăm thì em luôn sẵn sàng đón tiếp. em vô tình biết được web này và rất muốn tâm sự với các anh chị. không biết em có thể làm quen với mọi người được không ạ
TCVN là đại gia đình và mọi người đều là anh em tôn trọng, yêu thương nhau. Em sẽ tìm được niềm vui, nhiều kiến thức, sự yêu thương nơi đây. Chúc em luôn vui vẻ, gắn bó với gia đình chung.
Chao mung ban den voi gd thanh ca.hihi.vi chung ta la nguoi 1 nha nen ban dung ngan ngai gi nhe.Moi nguoi trong gd se lang nghe nhung tam su of ban va luon ben ban.Nguoi anh em of toi.chao mung ban!
chào em, em ở vĩnh phước hả, bác ruột chị cũng ở đó đó, gần nhà thờ antôn, đi lễ cũng tiện lắm ha, anh Tùng giáo lý viên của nhà thờ, là anh họ chị đấy, rất vui được gặp em
em là Nhi. sn 92.ở Nha Trang giáo xứ vĩnh phước, nếu ai có dịp ghé thăm thì em luôn sẵn sàng đón tiếp. em vô tình biết được web này và rất muốn tâm sự với các anh chị. không biết em có thể làm quen với mọi người được không ạ
Minh rat han hanh dc lam wen zzoi ban ...rat mong dc ban hoi am vao nick yahoo langtudatinh499 . Doi hoi am cua ban. Chuc ban va gia dinh ban dc tran day hong an cua THIEN CHUA va ME MARIA.
chào em
Phố biển>
Chị đi đến một số nơi trong đó có Nha Trang
Chị sống trong đó 5 tháng
Và trong tất cả những nơi chị đã đến
Thì Nha TRang là nơi có nhiều kỷ niệm và nơi chị muốn quay lại nhất.
" con người hiền hòa, khí hậu cũng vậy"
Chị thích cách sống của con người n ơi đây, thích biển, thích núi ...........Thích tất cả em ah.
Ngày trước chị thuê 1 nhà ngay chân tháp bà và hay đi lễ nhà Thờ An tôn và nhà thờ Đá ở đó
ước gì có dịp được quay lại đó và được gặp người em này nữa .
DAM SAN cũng hay liên lạc với cac bạn TIN YÊU - NHA TRANG ( SVCG ) hay sinh hoạt ở nhà thờ Anton đó
Uh nhóm sinh viên tin yêu nha trang với nhóm Tây Nguyên tình nghĩa lắm mờ.
Có vụ gì cũng thấy ý ới để giao lưu.
Tiếc rằng mình chưa có dịp lên Tây Nguyên - Nhưng bù lại mình được uống rựou các bạn Tây Nguyên đem mừng về Lễ bổn mang của nhóm tin yêu trong 1 lần mình được tham dự ở đó.
Uh nhóm sinh viên tin yêu nha trang với nhóm Tây Nguyên tình nghĩa lắm mờ.
Có vụ gì cũng thấy ý ới để giao lưu.
Tiếc rằng mình chưa có dịp lên Tây Nguyên - Nhưng bù lại mình được uống rựou các bạn Tây Nguyên đem mừng về Lễ bổn mang của nhóm tin yêu trong 1 lần mình được tham dự ở đó.
Nhớ Nha trang quá
1hatcat là dân TIN YÊU á ????? chắc là biết DS ...
hì hì nổi tiếng các miền TUY HOÀ, QUI NHƠN, NHA TRANG và BMT mà .... hì hì
Em sinh hoạt ở đó lâu lắm rồi.
từ hồi anh Lưỡng làm trưởng nhóm rồi qua đến anh Thân - Chị Diễm làm thủ Quỹ gì đó.
Ở nhóm này có rất nhiều anh chị học song rồi đi tu( chị Hoàn, anh Chủng .....), mình gưỡng mộ các anh chị đấy lắm lắm.
Không biết DS có biết mấy anh chị đó không?
Chủng và Diễm là lớp em ....
Diễm, Chủng thân với anh lắm á. Chủng thì đang học ở Pháp cùng với Trường
( trước đây là trưởng nhóm Qui Nhơn )
Vậy mà ko biết DS thì tiếc quá nhỉ ... bật mí cho nè ..
DS dáng người tròn tròn ... cứ chỗ nào có sinh hoạt là có mặt DS.