Lạy Mẹ nhân lành, xin Mẹ rủ lòng thương tới những người con đang trong cơn hoạn nạn của Mẹ. Nước lũ dâng cao, người dân trong vùng Bát Xát chìm trong lạnh lẽo và thống khổ, bao gia đình chìm trong tang thương mất mát. Chúng con là con cái của Mẹ, máu và nước mắt của Chúa Giêsu cũng vì chúng con mà đổ xuống, thì Mẹ ơi, nguyện Mẹ nhân từ đoái xem những đau đớn của con cái Mẹ mà dang rộng vòng tay cứu giúp. Vẫn biết là chúng con thấp hèn, tội lỗi, nhưng lòng Mẹ bao la và luôn luôn dung thứ, xin đừng để chúng con tiếp tục chìm trong đau đớn của thiên tai, lũ lụt này. Những ngôi nhà chỉ còn mái thấp thoáng trong biển nước cuộn trào những tội lỗi của chúng con. Có thống hối, có cầu xin cũng đã phải trả giá rồi. Con cầu xin Mẹ thương đến họ, cho dù là kẻ lành hay kẻ dữ, con van Mẹ mở rộng lòng từ tâm đoái nhìn những đứa trẻ co ro trong cơn mưa không dứt hạt, những cụ già lụm cụm, run rẩy trong mảnh nylon ướt át. Mẹ ơi, nguyện cầu Mẹ thương cứu vớt đoàn con Mẹ.
Xin mọi người góp lời cầu xin cho những người dân Bát Xát _ Lào Cai trong cơn lũ lụt nhiều mất mát này. Cuộc sống ngày càng khó khăn, yên ấm như chúng ta vẫn còn phải thốt lên những lời than van, thì huống chi họ. Bây giờ, cầu mong có một chỗ ngủ khô ráo, cầu mong có một sự sum họp cũng là không thể. Xin mọi người mở rộng lòng xót thương, thông hiểu và nếu được, xin mở rộng vòng tay cứu giúp những con người khốn khổ nơi này.