Chúa Giêsu buồn vì họ cứng lòng tin. “Tôi phải ở cùng các người cho dến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa.” Ba mươi năm sống cuộc sống lao động, nghèo khó. Ba năm đi giảng dạy, Chúa yêu thương cứu chữa bao nhiêu bệnh nhân, dạy dỗ họ nhiều điều, tấm lòng của Người trải ra cho họ thấy, tình yêu của Chúa không giới hạn ở một lãnh vực nào mà mở rộng cho hết những ai đến với Người và tin vào Người, mà lòng họ vẫn cứng cỏi không tin, cuộc Thương Khó gần đến, Chúa Giêsu buồn rầu lắm, Người đã trao phó cho các môn đệ tất cả, nhưng không biết các môn đệ có tiếp tục được chương trình của Người không? Lòng của Chúa cũng thao thức nhiều điều, cuộc đời làm người cũng mang bao tâm trạng băn khăn, thao thức như chúng ta, khi chưa làm trọn được những điều Người mong ước. Lạy Chúa Giêsu, Chúa ngự trong phép Thánh Thể để ở cùng chúng con. Vì yêu thương nên hết sức chịu đựng chúng con. Lòng chúng con cứng cỏi chai đá, Chúa kiên nhẫn dạy dỗ và ở cùng chúng con không có thời hạn nào. Chúa nhẫn nại chịu đựng mãi những thế hệ cứng lòng tin. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp lòng tin yếu kém của chúng con. Chúng con tin, nhưng lòng tin của chúng con còn non yếu. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúng con tin và thờ lạy Chúa.