Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ

Threaded View

  1. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó Người thấy đói.
    Suốt 40 ngày, Chúa Giêsu trọn vẹn ở bên Cha, hoàn toàn không có một vướng bận nào ở thế gian làm Người sao lãng việc cầu nguyện, kể cả việc ăn uống. Chúa ăn chay ròng rã 40 đêm ngày. Chúa nhịn đói không phải chỉ cơm bánh mà nhịn tất cả mọi thứ khác, chúng ta có bao giờ nhịn đói không? Ngoài cái đói cơm bánh còn nhiều cái đói khác nữa. Có bao nhiêu thứ mình vẫn đói, vẫn khao khát, thế gian nó có rất nhiều thứ làm cho mình thèm muốn, của cải, vật chất, danh vọng, địa vị, mình không đói cơm bánh mà thèm những bữa tiệc tùng nhậu nhẹt say sưa, đói những đam mê xác thịt. Chúng ta nhìn Chúa lúc này bằng hình ảnh thật nhất. Sau bốn mươi ngày cầu nguyện ăn chay Chúa thấy đói, cái đói thật sự, ai cũng có kinh nghiệm của cái đói. Chúa Giêsu cũng nếm trải cái đói của thể xác con người. Đời sống của mình bây giờ đâu có đến nỗi phải nhịn ăn chịu đói, nhưng đói nhiều thứ khác. Xã hội càng tiến bộ thì nhu cầu càng tăng. Chúng ta đói các tiện nghi, vật chất, đói các phương tiện, đói các đam mê, thú vui, chung quanh chúng ta là một thế giới với những thứ quyến rũ của nó. Đúng lúc Chúa Giêsu thấy đói thì tên cám dỗ đến :
    3 Khi ấy tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” 4 Nhưng Người đáp : “Đã có Lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời Thiên Chúa phán ra.”
    Ma quỉ nó chọn đúng thời cơ để cám dỗ, lúc Chúa thật đói thì nó cám dỗ Chúa tỏ quyền năng của mình, bánh là nhu cầu cần thiết trong lúc này, Chúa có quyền làm như thế để giải quyết cái đói. Ma quỉ nó vẫn hiện hữu trong cuộc đời mình, nó có thật và nó nói trong nội tâm ta để ta làm theo sự sai khiến của nó, nó cũng chờ đợi đúng thời cơ để cám dỗ, lúc mình đói thứ gì thì nó cám dỗ thứ đó. Mình là con Chúa, mọi thứ trên thế gian này là của Chúa, mình có quyền sử dụng, tiền bạc, của cải, vật chất, chúng ta sử dụng mọi thứ Chúa ban một cách tự do, phung phí, bừa bãi, hưởng thụ là sa vào mưu chước cám dỗ của nó. Chúng ta nhìn ngắm Con Thiên Chúa, Chúa có tất cả, mọi sự đều là của Chúa, vậy mà Chúa chịu đói, chịu đủ mọi thiếu thốn trong hoang địa. Khi người ta đói, người ta sẽ làm bất cứ điều gì để khỏa lấp cái đói. Hãy hóa đá thành bánh để ăn. Nó cám dỗ người ta hóa những vật liệu thánh cơm bánh, ăn xi măng, sắt thép, ăn dây điện, ăn chận ăn bớt, ăn đút lót, đủ mọi cách ăn…Cơm bánh là thứ thiết yếu trong đời sống con người, nhưng không chỉ đơn giản là đói cơm bánh, mà đói các tiện nghi, đói vật chất. Chúa chịu nhịn, chịu đói chớ không rơi vào mưu chước của ma quỷ, để trong đời mình, quyết thà chịu khổ, chịu thiếu thốn, chịu đói chớ không nghe lời cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình biết hãm mình nhịn bớt những đòi hỏi của xác thịt, của thế gian, nhịn lời nói nóng nảy, nhịn những tức giận, nói hành nói xấu anh em, và nhất là nhịn bớt những sự hoang phí, xa hoa hưởng thụ để chia sẻ cho người thiếu thốn.
    Người nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra.” Cơm bánh nó cần thiết cho thể xác nhưng còn loại lương thực cần thiết cho sự sống linh hồn quan trọng hơn, đó là Lời Thiên Chúa. Thể xác phải ăn hằng ngày thì linh hồn mình cũng cần ăn, cần bồi dưỡng thì mới sống, mới khỏe được. Có khi nào mình thấy đói Lời của Thiên Chúa không? Nếu chỉ lo lắng cho đời sống thể xác, no nê thỏa mãn xác thịt thì Lời Chúa không vào tâm hồn được.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com