Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Sự lạ khi mở thêm cửa tại Nhà Đức Mẹ

Threaded View

  1. #1
    conchienlac's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    145
    Được cám ơn 21 lần trong 4 bài viết

    Default Sự lạ khi mở thêm cửa tại Nhà Đức Mẹ

    Sự lạ khi mở thêm cửa tại Nhà Đức Mẹ



    Truyện kể rằng: Nhà Đức Mẹ Maria lúc đầu chỉ có một cửa ra vào, nhưng vì người ta đến xem đông lắm, và sinh lộn xộn cùng nguy hiểm nữa, nên Đức Giáo hoàng truyền xây đóng lại cửa ấy lại và làm 3 cửa mới cho người ta dễ ra vào.Khi thợ nghe lệnh Đức Giáo hoàng dạy như vậy thì sợ hãi, thợ cả, thợ con không ai dám phá tường nhà thánh. Nhưng vì Đức Giáo hoàng thúc giục, nên thợ cả phải bắt đầu trước. Khi ông ta vừa đập lát búa đầu tiên liền ngã xuống bất tỉnh hầu chết, người ta khiêng về nhà. Vợ ông ta cầu xin cho chồng được khỏi, vì đã chỉ vâng lời Đức Giáo hoàng mà thôi. Sau một lúc, ông ta tỉnh lại và đứng lên khỏe mạnh. Ông ta trình sự việc lên Đức Giáo hoàng để xin tôn ý người. Đức Giáo hoàng truyền dạy cứ việc đóng cửa cũ làm cửa mới. Tuy lệnh Đức Giáo hoàng như vậy, nhưng thợ cả đã bị nạn, chưa hết hãi hùng, nên không dám, mà cũng chẳng ai dám phá tường nữa. Người ta lấy hết lời khuyên ông vâng lời Đức Giáo hoàng, nhưng dù khuyên thế nào cũng vô ích.
    Đang khi mọi người bàn tán và lúng túng như vậy, có một tu sĩ giúp việc trong Nhà Đức Mẹ tình nguyện vâng lời Đức Giáo hoàng mà phá tường mở cửa. Thầy ấy cầu nguyện và ăn chay 3 ngày cầu xin ơn phù trợ. Chiều ngày thứ Ba, thầy bắt đầu cầm búa đứng giữa đông đảo người đến xem sự việc. Khi tới gần tường, thầy quì gối xuống hôn đi hôn lại đủ một ngàn lần, rồi cầu nguyện rằng: " Lạy Đức Bà Maria, lạy Nhà thánh Đức Mẹ Chúa Trời, không phải con đến phá tường này đâu, nhưng Đức Giáo hoàng thay mặt Chúa Giêsu, người có lòng kính mến, muốn làm cho Nhà Đức Mẹ tốt hơn nữa, nên con xin phép Đức Mẹ cho con được vâng lời Đức Giáo hoàng". Cầu nguyện xong, ông ấy đập búa thứ nhất rồi thứ 2, nhưng không xảy ra điều gì khác. Các thợ đứng đó thấy vậy mới dám tra tay tiếp tục xây công việc.
    Ngày nay, người ta còn thấy cửa Nhà Đức Mẹ như Đức Giáo hoàng đã sửa thời trước. Chúa Giêsu đã gìn giữ cho Nhà Đức Mẹ được bền vững qua thời gian cho tới ngày nay .
    Năm 1881, Đức Giáo hoàng Leô 13 đã ban ơn đại xá cho những người viếng thăm Nhà Đức Mẹ và khuyến khích giáo dân tới kính viếng.
    Ngày 10 tháng 12, Giáo hội dâng lễ nhớ ngày các Thiên thần đã đem Nhà Đức Mẹ sang thành Loreto trong miền Reccanati nước Italia.


    (Trích Sách Truyện Đức Chúa Bà Maria, in tại Phú nhai, năm1883, trang 710)


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com