|
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2011: Thánh lễ khai mạc
Lễ khai mạc WYD 2011 bắt đầu những ngày không bao giờ quên
Jos. Tú Nạc, NMS8/18/2011
MADRID – Bầu trời xanh không một áng mây, nóng bức, khi hàng trăm ngàn khách hành hương đã tham dự Lễ Khai mạc Ngày Giới trẻ Thế Giới, nghi lễ được cử hành bởi Đức Hồng y Antonio Rouco Varela ở Plaza de Cibeles.
Có rất đông các giám mục và linh mục (Được che chở tránh hơi nóng bằng những chiếc dù màu trắng) đã tập hợp trên và xung quanh bàn thờ tạm để cử hành Thánh Lễ cho những khách hành hương đại diện cho quê hương của họ với những lá cờ, những chiếc nón đặc biệt, áo sơ-mi và biểu ngữ.
Trong bài giảng của mình, DHY Rouco đã nói Ngày Giới trẻ Thế giới không thể tách rời Đức John Paul II “Vị Giáo hoàng của tuổi trẻ,” trong ký ức của Ngài họ đã được kỷ niệm với Thánh Lễ này.
Mối quan hệ của Đức John Paul II đã ràng buộc với giới trẻ là “không có tiền lệ,” Ngài nói “một mối quan hệ cho đến nay không đươc biết giữa Giáo Hội và giới trẻ của mình: trực tiếp, tức khắc … thấm nhuần tư tưởng và tình cảm với một đức tin trong Chúa Giê-su Ki-tô, nhiết thành, hy vọng, hân hoan, truyền cảm.”
Truyền thống này đã đươc tiếp tục với ĐTC Benedict XVI, Ngài nói, người mà đã không ngập ngừng, do dự làm nổi bật tình yêu của Đức John Paul II trong bài giảng của mình cho lễ tuyên phúc người tiền nhiệm của mình vào tháng Năm vừa qua.
Ngày Giới trẻ Thế giới tạo cảm giác cho một cuộc gặp gỡ mới với Thiên Chúa, ĐHY nói: “Người là Đấng Duy nhất mà có thể hiểu được ta và dẫn dắt ta tới chân lý, ban cho ta cuộc sống mà không bao giờ kết thúc, cho ta hạnh phúc, và tình yêu đích thực.”
Những người trẻ đang tìm kiếm Đức Ki-tô, Ngài nói, “Hãy tự cho phép minh đươc tìm thấy bởi Người là chìa khóa dẫn đến thành công của bất kỳ Ngày Giới trẻ Thế giới nào,” Ngài nói. “Đó sẽ là thành công của chúng ta, những thanh thiếu niên của thế kỷ 21 cần, thậm chí nhiều hơn những thế hệ vừa qua, để tìm thấy Thiên Chúa qua con đường duy nhất đã chứng minh hiện hữu, thiêng liêng: người hành hương khiêm cung, lễ tốn đang thỉnh cầu trước Nhan Thánh Người.”
Trong lời bình theo sau Thanh Lễ, ĐHY Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng, đã chào mừng đám đông và cho họ biết sự kiện mà họ đã, đang chờ đợi cuối cùng đã đến.
“Đây là những ngày mà ta không bao giời quên,” ngài nói “những ngày của những khám phá và những quyết định quan trọng mà nó sẽ giải quyết tương lai của chúng ta.”
Sự phản hồi những lời của Thánh Phao-lô rằng hình thức đề tài của ngày Giới trẻ Thế giới năm nay: “vun trồng và xây dựng trong Đức Ki-tô, bền vững trong đức tin (Col 2: 7),” Đức Hồng Y đã thừa nhận sư thử thách của cuộc sống qua lời kêu gọi này:
“Đây là yêu cầu bức thiết bởi nó chứa đưng một kế hoạch cuộc sống vững chắc cho mỗi chúng ta,” ngài nói.
Trong một thế giới mà có rất nhiều người cự tuyệt Thiên Chúa, DHY Rylko nói, Ngày Giới trẻ Thế giới biểu thị những đời sống đức tin Công Giáo.
“Ta phải đến để cất cao tiếng nói trước thế giới – và cụ thể đối với Âu châu, nơi mà đang tỏ ra những dấu hiệu của sự sống thực sự đã mất – ta không nao núng trả lời “Thưa vâng!” Ngài nói. “Vâng, chỉ đức tin mới có thể. Trong thực tế, đó là một cuộc mạo hiểm tuyệt vời mà cho phép chúng ta khám phá tầm cỡ và vẻ đẹp của sự sống chúng ta.”
(World Youth Day 2011)
See Also
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|